-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ca sĩ Tâns hát hay quá. Giọng trầm ấm, truyền cảm. Nếu làm LM ca sĩ như NGUYỄN SANG chắc nổi bồng bềnh. Xin chửi một câu: bọn đàn bà con gái bên Mỹ điếc hết rồi ru? Truyền giáo bằng âm nhạc. Qúa hay và quá hợp thời. Ngày nay, không gì hấp dẫn giới trẻ bằng âm nhạc. Âm nhạc vào lỗ tai, chui thẳng lên não, xuống tim, lan đi khắp cơ thể. Vậy mà nghe nói LM Nguyễn Sang bị gp Mỹ Tho cấm hát rồi.
Xin hỏi cụ Tâns: cụ sài phần mềm thu âm nào, micro gì? Nhạc nền bài này có sẵn hay cụ soạn lấy?
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chiều thứ bảy, cha Thế hay vô trại lính Mỹ mượn toàn phim hay cho tụi mình coi: Tora Tora, Nữ hoàng Cleopatre, Đoạn cuối tình yêu, phim Cowboy, phim 10 điều răn, Red sun, Dracula...Ấn tượng nhất là Ác quỉ Dracula. Xem xong sợ vãi đái ra, đêm không ngủ được. Tối tối đi qua nhà vệ sinh, phòng chiếu phim thấy rờn rợn.
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Luyện giọng thì dễ thôi! Sợ các bác không thích và kiên nhẫn thôi, chứ nếu thích làm gì chẳng được! Thâu thanh còn dễ hơn nữa: Mua cái sound card ở Mỹ rẻ rề, bây giờ người dùng những sound cards mới, nhưng cái cũ được loại ra vẫn work tốt để ca hát và thâu thanh. Sound card này có đầy đủ chức năng reverb, echo, delay....Mua ở Ebay khoảng vài chục dollars, that's it! Nhưng nó chỉ work tốt ở window XP, vì thế máy desktop của mình install cả hai windows, XP và Window 7, tiện đâu dùng đấy!
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Wow! Cụ Tâns hát mà cứ nghe như ca sĩ Paris By Night, bữa nào anh em gặp nhau cụ mở khoá huấn luyện cấp tốc luyện giọng nhé, chỉ cả cách thâu âm làm sao, có cần phải nhiều dụng cụ và instruments không mà nghe "PRO" quá! Bái phục! Bái phục! Nhưng mà nghĩ lại, đợi tới hội ngộ CCS TCV Phaolô lần tới năm 2015 chắc hát không ra hơi nữa rồi!
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cưới vợ sớm lú sớm! Có lẽ đúng phần nào. Nhưng có những cái không bao giớ quên được mặc dầu chỉ coi qua một lần, thí dụ như bộ phim chiến tranh sau đây, VH nhớ ngồi coi trong hội trường từ đầu đến cuối không chớp mắt và cũng nín tiểu luôn, chắc các cụ còn nhớ phim này chúng ta đã một lần được xem vào đầu thập niên 70:
{youtube} GgX1WBf2SjE {/youtube}
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nếu xưa kia cụ TLOI có cơ hội và điều kiện được học nhạc đàng hoàng chắc cũng là tay đáo để đấy! Sorry! giờ thì muộn rồi, chỉ là tài tử cho vui để kèm cặp con cháu thì được, professional đối với anh em mình là hơi bị lỡ chuyến đò rồi! Quá vãng đôi khi xót xa và không tạo duyên! Nghĩ về dĩ vãng với tham vọng quí hóa của tuổi trẻ, mình còn nhiều tiếc nuối và kỷ niệm. Cũng giống như khi người ta hoài niệm về một tình yêu không duyên số từ mấy chục năm qua. Gửi cụ TLOI và quí cụ vài dòng ca nghêu ngao trong 1 ca khúc của Ngô THụy Miên. Mình chỉ thu âm cấp tốc và trực tiếp trên computer...nên quality giới hạn, nghe cho vui thôi.
File Attachment:File Name: Niauty.mp3File Size: 5,154 KB
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trong thần học, khi quảng diễn về hiệu quả của bí tích Thánh Thể, các nhà thần học đặc biệt là Thomas d'Aquin thường diễn tả: chúng ta trở nên thần thiêng giống Chúa vì được ăn của ăn thần thiêng "We are what we eat". Trên đời này có nhiều thức ăn tự nhiên cũng làm con người tăng trưởng tốt và có thứ mang dược tính làm trí khôn thông minh. Có thứ lại làm giảm, không biết anh Hùng và các vị xếp bánh bao vào category nào! Không lẽ ăn nhiều BB lại bị cùn trí khôn ru?
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 31
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ối giời ôi,cụ Tans sờ vào đúng chỗ nhột của em rồi.Đây là bản nhạc dạo mình khoái nhất,hồi xưa và bây giờ. Bài này mình chấm điểm 10, giai điệu mượt mà, hòa âm tuyệt hảo. Cụ Tâns lại cho một bầy tiên nữ uốn éo càng tăng thêm hấp dẫn lên bội phần.Cám ơn cụ nhiều lắm.
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Hải cưới vợ sớm hơn Tư LOI nên lú sớm hơn (theo nhận xét của cụ TânS).
Có lẽ đúng !
Hai này cũng quên qúa trời từ hồi biết ăn Bánh Bao Homemade ấy.
Bữa nào gặp nhau lại các giai phải đếm lại bao nhiêu cái BB đã sơi để xem trí nhớ mình còn được nhiêu nhiêu ?
|
Last Edit: 11 years 5 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn VH có lời góp bàn! Thực tế, những sinh hoạt và kỷ niệm khoảng gần 40 năm rồi không dễ gì nhớ được hết trừ khi là người trong việc, hoặc có liên quan nhiều đến vấn đề. Hơn nữa, theo kinh nghiệm quan sát và theo research, ai càng lập gia đình sớm hơn, càng quên nhiều hơn... Đây không là chân lý và không áp dụng cho mọi người, cho mọi trường hợp, nhưng khách quan là có sự kiện đó! TLOI lập gia đình cũng khá muộn nên còn nhớ được kha khá... Don't feel offended!
|
|
|