Em vừa đi chợ về, đang bỏ mấy hột vịt lộn vào soong luộc, nghe TH bảo:
- Chết rồi, em mới post cái gì vào DĐ phải không, nhạc Noel đó ông Văn Quyền bỏ lên cách đây mấy tuần, Bác ... mới cho biết, như vậy là "đè" bài của VQ rồi?
TH's + :
- Ý, chết chửa, vậy sao, anh nói dùm với Bác ... hoặc anh lấy bài xuống dùm em đi, em không có ý "đè" Bác Quyền đâu!
TH:
- Bác ... đã gửi xin lỗi Bác VQ rồi.
TH's + thành thật khai báo:
Tối hôm qua mới thỉnh Cụ T. chỉ giáo cho cách post bài từ "youtube". Kiếm quanh quẩn chẳng thấy còn chỗ nào trống để "practice". Em biết mình bỏ sai chỗ, nhưng vì Bác 3Việt mới post nhạc Thánh Ca lên sốt sồn sột, chẳng lẽ "đè" Bác 3Việt thì tội qúa, "kính lão đắc thọ", nên em bưng qua mục "Tuổi trẻ..." để khỏi "đụng hàng", ai ngờ tránh ông anh nhớn "đè" phải ông anh bé.
Bác Quyền ơi cho em xin lỗi, Bác đừng buồn em nha, lần sau em sẽ cẩn thận chú ý trước sau để không "đè" phải ai.