Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: TÔI ĐI TÌM TÔI

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 2 months ago #57780


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Nhắc đến tâm tình Tôi Tìm Tôi, lại nhớ đến mấy lời tâm sự của út Minh Khanh.

Hè vừa qua Văn Quyền (Vianney từ Pháp) và Dỗ Toán (Vianney từ USA) về thăm quê hương. Anh em lớp họp mặt tại Tam Hiệp, mời được ít bạn các lớp khác ghé thăm.

Theo lời kể của chú Lang Khanh :


" Lạ lắm anh Hai ạ !

Các anh ấy đón đi từ lần trước (Cha Đoàn về) nhưng hôm ấy em có bệnh nhân ở xa đến nên không thể đi với các anh được. Lần này vì cảm tình với Quyền 3T, em cố thu xếp. Trước ở rất gần nhau mà anh em không biết nhau. Bởi thế nên em chẳng ngại đến dù đã biết trước chỉ có em và anh Phan Đức Linh (Tôma Thiện) là khác lớp.

Mọi sự diễn ra hơn cả mong đợi, Đỗ Toán còn ngờ ngợ chứ Văn Quyền thì vừa trông thấy đã gọi tên rồi ôm choàng lấy nhau như lâu lắm … chưa gặp bao giờ !

Cuộc gặp gỡ rất thân thương, mọi người như hóa thân để sống lại những ngày xa xưa qua ngôn từ sử dụng. Khích lệ nhau trong cuộc sống, nhắn nhủ nhau cứ vững tin rồi Chúa sẽ có cách của Ngài.

Không ngờ lần đầu gặp hai anh Quyền 3T và Đỗ Toán lại làm mọi người ngạc nhiên vì phát hiện ra trái đất thật bé nhỏ. Qua ít lời hỏi thăm, em đưa tấm hình vợ chồng em chụp với Cha Bố của vợ em, Đỗ Toán nhận ra đấy chính là Cha Bố của mình. Còn vợ Quyền 3T lại là chị họ của vợ em, Bố vợ Quyền 3T là Bác họ của vợ em, Cô ruột của vợ anh Quyền là Mẹ đỡ đầu của vợ em.

Em nghĩ, lần đầu em gặp hai anh lớp lớn, không phải lớp mình, hoàn toàn xa lạ quả là hơi gượng. Nhưng thật bất ngờ, lại chính là hai người có dây mơ rễ má gần gũi với mình đến thế. Cho nên, thương lại càng thương, quý càng thêm quý.

Anh thấy có hạnh ngộ không anh ?"



:kiss :kiss :kiss
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57688

Em thì tốt nghiệp KS điện tử truyền thông (Electronics and communications engineering) bác H31 à. Thời mới ra trường làm cho Plessey Telecommunications, rồi nhảy qua Philips, rồi nhảy qua Motorola. 12 năm trở lại đây về đầu quân cho 1 cty Hongkong, coi chi nhánh Úc châu, chuyên làm hệ thống đọc đồng hồ điện tự động cho các cty điện lực Úc Châu.
The administrator has disabled public write access.

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57685


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Cám ơn bác Cư. Lâu nay chuyện trò hai đứa chỉ tán chuyện. Bác sang Mỹ lần đầu tiên hai đứa nói đến chuyện học của bác bên Uc như thế cũng đã hơn 20 năm rồi.

:thankyou

Thể theo yêu cầu của các anh muốn biết thêm một chút về các tài năng của CCS Xuân Lộc (Có những tiếng chuyên môn người ngoài ngành như Hai 31 này không hiểu được) chẳng hạn anh Huỳnh Ngọc Xinh đang làm ECM Enterprise Management (Dev/L3) cho hãng IBM, anh Trần Bình Nguyên đang làm Network Engineer cho Hải Quân Hoa Kỳ, anh Vũ Hồng Khanh làm software development - system design/implementation/migration.

- Anh Mai Xuân Trung là một trong những sáng lập viên của Sonos (Sonos.com)
- Anh Tuyết Hầy chuyển từ viết program sang management. Về hưu sau nhiều năm làm Senior Vice President của National Geographic.
- Anh Nguyễn Văn Minh đã về hưu sau khi chuyển nhượng hãng anh sáng lập ebinaryone.
-
The administrator has disabled public write access.

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57681

Cho mình đính chính ở đây, dù rất muốn nhưng chưa bao giờ được đi học về computer, anh Hùng 31 nhớ lầm rồi. Dù vậy, bây giờ mỗi ngày đều phải vật lộn với mấy cái pc cho công việc, audio và video. Kỹ thuật trong ngành này tiến nhanh quá. Theo nó muốn đứt hơi.
The administrator has disabled public write access.

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57639


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
.
Anh em chúng mình đến định cư vào thời cao trào Personal Computer phát triển nở rộ : thập niên 1980. Do đấy tự nhiên là thích theo đuổi nghiệp computer science. Nhiều tài năng vì hòan cảnh đã không được tiếp tục học đã bị lãng phí như trường hợp những anh em còn bị kẹt lại trong nước.

Những master của ngành này theo Hai này biết được là anh Mai Xuân Trung (hardware and software), anh Duy An, anh Nguyễn Văn Minh Mới. Các anh Nguyễn Thế Hùng 34, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Minh Hùng Fanrí, Mai Viết Châu, Nguyễn Minh Hưng, cha Phạm Thế Đòan đã retired from it. Anh Hùynh Ngọc Xinh, anh Vũ Hồng Khanh hiện vẫn đang làm việc trong ngành này. Anh Trần Ngọc Cư tốt nghiệp computer science nhưng chuyển sang truyền thông. Trần Đình Thám hiện vẫn đang đi làm hãng và viết chương trình. Vũ Đức Sáng chuyên ngành communication. Trương Tuấn Thạnh nghe như anh Hùng 35 kể thì vẫn đang sinh sống trong ngành và làm việc cho chính phủ tại Ottawa phải không ?

Các anh tốt nghiệp theo ngành khác nhưng cũng giỏi computer như Đinh Văn Minh (Dầu Hỏa), Trần Văn Thắng Diễm Xưa (Dầu Hỏa), Nguyễn Đức Phương (Nguyên Tử), Vũ Hải (Điện), Trần Bình Nguyên, Hòang Trung Quân , Nguyễn Văn Rỡ, Phạm Bắc Tiến, Phạm Nam Hà ...

Có nghe anh Tuyết Hầy kể vài anh khác lớp Vianney và lớp Saviô rất giỏi và đang làm top engineer cho những hãng tên tuổi nhưng vì không liên lạc được đầy đủ nên chưa dám kể ra ở đây. Cũng nên nhắc qua cha Trần Văn Tân tự học nhưng về personal computer thực dụng cha Tân là bậc thầy. Hai này nhiều lần vấn kế và học hỏi từ cha Tân. Nhớ lại dịp đại hội Atlanta, anh Nguyễn Đức Hùng tha bộ computer theo nhờ cha Tân chữa bệnh cho cháu nó.
The administrator has disabled public write access.

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57629

anh Hùng tổng kết có bao nhiêu Computer Programmers/Engineers hoặc làm việc trong lãnh vực Computer Science/Computer Engineering trong CCS. Too many?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57611


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Như MH Thể nhận xét : Nhạc sĩ hát cho nhạc sĩ nhưng tâm tư lại của chính mình nên diễn đạt được trọn vẹn tình ý.

Vũ Hồng Khanh tốt nghiệp computer science (giống Minh Hưng - lớp Vianney mới tìm về nhà Phaolô) nhưng mê thơ nhạc. Nhiều lần trong Diễn đàn chàng đã tức cảnh sinh tình, sáng tác chớp nhoáng.



:heart

Mời anh em ghé qua quán cà phê VHK :

www.facebook.com/nhactho.vhk.

:respect
Last Edit: 9 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57599

:respect

Cám ơn bác TLOI đã hâm nóng lại chữ TÌNH trong nhà. Cũng xin cám ơn nhạc sỹ VŨ HỒNG KHANH đã cho ra đời bài ca rất hay và có rất nhiều ý nghĩa. Thêm phần hòa âm đặc sắc và giọng ca "cây nhà lá vườn" nhưng tuyệt vời và chất chứa nhiều tình cảm qua sự trình bày bài hát... Nghe thật cảm động và thú vị lắm !!!. Nói chung, vì là chính nhân vật trong bài ca nên cả hai : Nhạc sỹ và ca sỹ đều rất xuất sắc để tạo nên một ca khúc tuyệt vời cho nhà Phaolo chúng ta thưởng thức..
:respect :respect :thankyou :thankyou :respect :respect
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Re: TÔI ĐI TÌM TÔI 9 years 3 months ago #57591

.
NHẰM HÂM NÓNG LẠI TÌNH ANH EM TRƯỚC KỲ HỌP MẶT,

MỜI ACE NGHE LẠI LỜI TÂM SỰ CỦA CHÀNG LÃNG TỬ VŨ HỒNG KHANH
The administrator has disabled public write access.

Re: TÔI ĐI TÌM TÔI 10 years 8 months ago #48194

Cám ơn các vị đã nhắc tên. Lâu nay VHK bận nhiều việc - con gà có bươi mới có ăn – nên không tham gia vào diễn đàn thường xuyên được.

Trong môt chuyến bay xa hồi tháng ba vừa qua, VHK xem được phim Amour, nói về chuyện tình khắng khít và sâu đậm của hai ông bà cụ đã ngoài 80, sống nương tựa vào nhau trong những năm cuối đời. Tạm thời xin gửi bản nhạc VHK đã viết dựa theo cuốn phim này.

Thầy bói nói là phải tới khoảng giữa tháng chín vận mệnh mới “hạnh thông”, mọi sự mới xuông xẻ; lúc đó VHK sẽ có giờ hầu chuyện cả nhà sau.

{play}media/kunena/attachments/88/VinhBietTinhYeu.mp3{/play}

VĨNH BIỆT TÌNH YÊU
(dựa theo phim Amour)

Bên bờ hoàng hôn
Có đôi tình nhân
Qua bao gian truân
Vẫn không rời nhau lúc cuối đời

Bên bờ quạnh hiu
Chắt chiu đời nhau
Hoang mang cô liêu
Đời sắp uá tàn không rời nhau

Hứa suốt kiếp sẽ yêu nhau
Hứa bên nhau tới bạc đầu
Hứa chia nhau những lo sầu
người yêu ơi

Đã khắng khít biết bao năm
Đã chia nhau những nhọc nhằn
Giờ đây ngày cuối đời
vẫn không rời

Chỉ một đời thôi
Kiếp sống nổi trôi
Giờ phút đến rồi
Từ giã cõi đời
Vĩnh biệt tình yêu
Amour! Amour!

VHK


Attachments:
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012