Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50700

Chị Xuân Dung về thỏ thẻ với anh Tuyết hầy và hỏi chàng câu này nhá : - Ngày xưa lúc anh 'lạc giữa rừng khoai mì' (sau nhà thờ CV) anh có phạm tội ăn sâm bác không?
Nếu anh Tuyết hầy thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng chị thì đúng là hai kẻ lạc hoa hay lạc rừng đã được "thiên duyên tiền định' để biến hai cái rủi thành cái may đấy chị Xuân Dung ợ!

Không có mợ Xuân Dung mà hèn chi, dạo ni phe Đông các cô quậy không kịp lắng phèn! :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50449


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Cô dâu trong hình mà kiếm được Cụ T. thì Cụ chạy đàng giời! Chân cẳng em được như chân cô râu đã phúc.

Ngày trước Lớp Toma Thiện làm chủ tình hình trong đây, chẳng hiểu dạo này Các Bác ấy đi đâu ???

Từ hôm Lớp Đông Các Cô nhà Các Bác hiện diện làm DĐ sôi nổi với những pha "cóc nhảy" + làm toán đến đau đầu... Các Bác họ Mai sao giỏi thế nhỉ? Thông Minh Nhất Nam Tử có khác, thấy Các Bác trong này ai cũng có thể làm thơ ngon ơ, em cứ như "hoa lạc giữa rừng gươm", rủi nhiều may ít! :cry

Cảm ơn Bác Mai Viết Châu đã cứu nguy kịp thời. Thật tình bảo em nấu cơm gánh nước thì được, chứ ngồi nặn ra thơ quả là đau vai mỏi cổ, nhức mình, nhức mẩy lắm!

Gần giời xa đất được Chúa ban thêm ông anh như Bác MVChâu còn gì bằng, có gì còn nhờ vả "cứu bồ" những khi "tắt lửa tối đèn"! :thankyou
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50328

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em lội đường xình vẫn xinh.
Ngày vui em đẹp (như)minh tinh,
Em vui vì có An rinh em về.


Đỡ đòn cho chị Xuân Dung 1 chiêu nhá. :wink

Trúc xinh trúc mọc đầu đình.
Dung xinh, Dung vác thập hình theo An.
Rước dâu ra tới đầu làng.
Dung vui vì có dáng chàng kề bên.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50301

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em lội đường xình vẫn xinh.
Ngày vui em đẹp (như)minh tinh,
Em vui vì có An rinh em về.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50294

Cha Tân tìm đâu ra tấm hình khéo quá! :grin
Chả trách Đức Chúa Giời xóa căn cước làm Lm của anh Tuyết hầy!

Thương em mấy núi cũng trèo, mấy ao anh cũng lội, đường sình nào anh cũng đi.
Chân anh đã có đôi hia, chân em bùn đất về nhà anh rửa ơ ... mà, ơ mà ... cái chân!

Cha Tân bảo trọng, nhà em bỏ của chạy thoát thân đây ạ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50286

Xuân-Dung wrote:

Gửi người nghe nhạc buồn thương
Tri âm mấy kẻ cùng vương nỗi sầu
Chân trời góc biển mưa ngâu
Phố xưa đã mất - tìm đâu bây giờ?


Hình ảnh rước dâu Xuân Dung ngày xưa

BEFORE
Dam_cuoi_que_tui.jpg



AFTER (cũng không thấy khác là bao!)
avatar70.jpg
Last Edit: 10 years 5 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50284

Từ ngày bỏ phố lên rừng.
Bàn chân bỗng biết đón từng niềm vui.
Bao dung cây cỏ bùi ngùi
Mùa xuân kìa đã ngủ vùi cô liêu.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50244

Phố xưa đã mất tìm đâu bây giờ?

Phố xưa vẫn đó sờ sờ,
Tại em mang kiếng? Đang mơ đấy à?
Phố xưa là phố của ta,
Bi chừ thay đổi hóa ra Phố Tầu!!!!!
Last Edit: 10 years 5 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50242


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Gửi người nghe nhạc buồn thương
Tri âm mấy kẻ cùng vương nỗi sầu
Chân trời góc biển mưa ngâu
Phố xưa đã mất - tìm đâu bây giờ?

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Tuyệt Phẩm Bất Tử Với Thời Gian - Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 10 years 5 months ago #50241

bác Văn đã nhắc tuồng Đỗ Lễ (chớ có mà đọc nái mà nỗi nuật rao thông), chị Xuân Dung còn chần chờ gì nữa mà không dợt bài "Sang ngang" cho nó đủ bộ 'Tứ sắc' để trình làng? Công thành xong em vác guốc tre chạy ngay ạ... để bác Văn thủ thành và cha Tân lên vai Tiếp ứng. :smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012