Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Ban nhạc Phượng Hoàng với tiếng hát Elvis Phương.

Ban nhạc Phượng Hoàng với tiếng hát Elvis Phương. 10 years 4 months ago #51262

Mình cũng thích nhạc Phương hoàng lắm. Hồi còn ở VN bài "Tôi muốn" do Elvis Phương ca là nhạc phẩm mình thích nhất, cứ nghêu ngao hoài. Lời ca thật ý nghĩa.
The administrator has disabled public write access.

Ban nhạc Phượng Hoàng với tiếng hát Elvis Phương. 10 years 4 months ago #51256

Mình không nhớ rõ là vào năm 1971 hay 1972, lớp Don Bosco có 1 cha giáo dậy môn Việt văn chừng 1/2 năm hay 1 năm gì đó, rồi sau đó mới là cha giáo Phạm Liên Hùng. Bây giờ quên mất tên cha giáo đó rồi. Cha trạc người như bố Tự, đeo kiếng và tóc hơi hơi quăn. Mình không nhớ rõ là vào dịp trình diễn văn nghệ cuối năm hay dịp nào đó, cha giáo này đã đứng lên và hát bài "Đêm Nguyện Cầu" nghe rất xúc động. Để nhớ lại 1 kỷ niệm cũ ngày còn ở CV xin mời được nghe lại bài này qua tiếng hát Elvis Phương. Phải nói Elvis Phương hát bài này rất hay tìm không ra đối thủ hay nói theo danh từ mới ở Việt Nam bây giờ là "đỉnh".
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Ban nhạc Phượng Hoàng với tiếng hát Elvis Phương. 10 years 4 months ago #51204

Phải nói là vào những năm đầu của thập niên 70, những ca khúc của ban nhạc Phượng Hoàng do Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang biên soạn là những ca khúc nhạc trẻ Việt Nam đầy tính sáng tạo, khác hẳn so với những loại nhạc ngoại quốc được chuyển sang lời Việt vào lúc đó. Ca sĩ Elvis Phương là giọng ca chính của ban nhạc. Có thể nói vào thời đó ban nhạc Phượng Hoàng đã tạo cho họ một huyền thoại, một vị trí tên tuổi được giới mộ điệu âm nhạc yêu chuộng và đến từ mọi thành phần trong xã hội, trong đó có cả mình.



Những giọng ca trẻ của Trung tâm ASIA trình diễn Liên khúc của ban nhạc Phượng Hoàng qua phần hòa âm rất lạ của Trúc Hồ nghe rất hay, nhất là phần hát bè của 4 giọng của: Quốc Khanh, Đoàn Phi, Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn.


Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012