Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ

Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ 10 years 3 months ago #52689

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Bài Tôi Đi Tìm Tôi không phải của tui, chắc ai đó trùng tên.
Bài Quê Hương Thương Nhớ mình còn giữ bản nhạc in, không có bản encore. Qua tết sẽ chép hay chụp lại hầu quan Châu, đồng thời thu âm cho bà con nghe chơi vì hình như chưa có ca sĩ nào hát.

Bác mượn thì em hát cho!!! Nhưng giá em không bèo như con nhà nghèo đâu nhá! Anh em trong nhà tính rẻ bác vài chầu gỏi cá chép và thịt cầy tơ. Có như thế vừa vượng âm và bổ dương, cân bằng lại cái chất giọng tenor của nhà em được.
hehehe...


:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ 10 years 3 months ago #52687

.
Bài Tôi Đi Tìm Tôi không phải của tui, chắc ai đó trùng tên.
Bài Quê Hương Thương Nhớ mình còn giữ bản nhạc in, không có bản encore. Qua tết sẽ chép hay chụp lại hầu quan Châu, đồng thời thu âm cho bà con nghe chơi vì hình như chưa có ca sĩ nào hát.
The administrator has disabled public write access.

Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ 10 years 3 months ago #52685

May mà cuối năm nhà em đi chơi vườn chôm chôm nên mới khám phá ra cài bài này của bác Lợi.
Bác có bản nhạc tặng em 1 bài có nốt nhạc để em ôn lại cái món 'solfege' năm nào học được ở CV.
Em xem lại trên mạng cũng có 1 bài hát khác mang cái 'tai tồ' như bài của bác Lợi nhưng lời bài hát thì khác và của nhạc sĩ Vũ Phong Sơn thật! Chính vì 2 bản nhạc có trùng một tên nên nhiều khi thiên hạ cứ nhập nhằng lẫn lộn là thế.


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/que-huong-thuong-nho-vu-phong-son.B9CY4zFIklbE.html


Cám ơn bác Lợi đã cống hiến cho bạn đọc những tin tức vô cùng thích thú.
May mà em thấy lạ nên chôm về chứ chưa kịp sửa gân cổ để hát, không thì đã vi phạm tác quyền của bác rồi !!!

:smile

Này bác Lợi, còn bài này thì sao bác? :grin



CaptureMNVTDTT.JPG
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ 10 years 3 months ago #52684

Cứ đi kiện ,chơi bạo lấy tiếng...ng đi Tloi.
The administrator has disabled public write access.

Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ 10 years 3 months ago #52682

.
Xin giả nhời bác Mai Châu rằng: bài Quê Hương Thương Nhớ của nhà cháu. Cháu in hai mươi mấy năm nay. Chẳng biết ai làm karaoke phát hành khắp nơi, đĩa karaoke nào cũng thấy mà chẳng ai nói với tác giả một nhời. Nay lại biết kẻ khác thuổng luôn cả tên tác giả. Chuyện này ở VN coi như bình thường như không có gì xảy ra.Nếu đâm đơn kiện thì chẳng khác nào con kiến mà kiện củ khoai. Nếu thắng kiện, được bồi thường một đồng danh dự thì phải tốn không biết bao nhiêu tiền chạy chọt.
The administrator has disabled public write access.

Tác phẩm: Quê Hương Thương Nhớ 10 years 3 months ago #52678

CaptureMNVQHTN.JPG


Lang thang trên nét nhà em 'chôm' được bài 'Quê hương thương nhớ' làm quà cho các anh em trên diễn đàn.

Dù khi con ở đâu. Paris hay trời New York tình quê hương vẫn mênh mang mênh mang theo sóng lúa vàng dù con đi về đâu bay xa đến cùng thế giới. Việt Nam muôn thuở trong tim yêu sao đất nước mẹ hiền.
Trưa hè vang tiếng võng giấc ngủ ngây thơ thần tiên tiếng mẹ ru êm ả làm sao con có thể quên dù khi con ở đâu. Paris hay trời New york tình quê hương vẫn mênh mang mênh mang theo sóng lúa vàng dù con đi về đâu bay xa đến cùng thế giới.

Việt Nam muôn thuở trong tim yêu sao đất nước mẹ hiền. Khi mùa xuân pháo nổ hoa nở trên khắp làng thôn gia đình bên bếp lửa chờ trông vuông bánh tỏa hương. Dù khi con ở đâu Paris hay trời New york tình quê hương vẫn mênh mang mênh mang theo sóng lúa vàng dù con đi về đâu bay xa đến cùng thế giới. Việt Nam muôn thuở trong tim yêu sao đất nước mẹ hiền.

Có một mùa bão nổi sóng vỗ trên mái nhà tranh đêm mẹ đau nức nở người thương đất nước lầm than dù khi con ở đâu Paris hay trời New york tình quê hương vẫn mênh mang mênh mang theo sóng lúa vàng dù con đi về đâu bay xa đến cùng thế giới. Việt Nam muôn thuở trong tim yêu sao đất nước mẹ hiền.


Có nguồn thì ghi tên tác giả là Mai Nguyên Vũ (nguồn tkaraoke) nhưng trong youtube lại ghi tên tác giả bài này là Vũ Phong Sơn. Nhà em cho đăng tải thông tin này trên diễn đàn cho rộng đường dư luận và để chính tác giả Mai Nguyên Vũ vào minh thị và xác nhận con dấu cho cả nhà được tỏ tường.

:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012