Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: DU CA

DU CA 9 years 9 months ago #55007

.
Bài Người Về Thành Phố (người đã đi đi trên non cao...)của Phạm Thế Mỹ, hồi xưa bọn mình hay hát. Năm ngoái cũng dịp mừng Giaccôbê cha Thế, Đặng Viết Chiến cất hát bài này. Nay Chiến không hát được nữa. Bài này theo anh Cư Ria, nói về những người CM vô rừng, lên núi nay về thành phố...(chắc có ý nói về biến cố Mậu Thân).
Phạm Thế Mỹ còn bài nổi tiếng "Em nghe gì không hỡi em..."
The administrator has disabled public write access.

DU CA 9 years 9 months ago #55002



TLoi hỏi dùm cha Thế để bạch hóa vấn đề 'ấm ức' này đã hơn 40 năm rồi, mình toàn nghe tin vịt, chả biết thực hư, cứ hỏi chính cha là chắc ăn!!!
TLoi cũng hỏi thử xem cha Thế có biết đọc lái tên thánh "Gia-cô-bê" theo giọng nói người miền Nam là gì không?
Xin Cám.


:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

DU CA 9 years 9 months ago #55001

.
Chịu chức Sáu rồi mà còn đi giúp xứ (hay giúp cv) thì đúng là bị treo chức rồi. Còn lý do thì "ngổ hỏng piết à nghen". Để thứ bảy này đến xứ Thống Nhất mừng QT Giacôbê hỏi ngài xem. Coi chừng: "Ong Loi nài hỏi các ké góa đi. Chại 5 dzòng sâng bóng đá cho tui".
Hồi ở ĐCV, ngài làm trưởng nhac, chuyên tập hát cho các thầy. Kinh Cầu Các Thánh do ngài phổ nhạc. Bây giờ vẫn hát trong lễ truyền chức. Tính ngài ngông lắm, chẳng sợ ai. Đi cải tạo cũng vì vậy.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

DU CA 9 years 9 months ago #55000



Khéo khen cho anh Vũ Đức Lợi nhà mình, toàn sưu tầm những báu vật cổ, mà lại toàn là những hàng độc không thôi. Nhà em nghe Tây nó đồn là hồi ở CV vào những năm 70s, cha Thế bị Cố Đức Cha Lê Văn Ấn treo chức thánh 1 năm vì cha Thế quá mê nhạc du ca. Hình như là treo chức 1 năm thì phải, cứ gọi thầy 'Sao Thế' hoài?!??!
Không biết có đúng không vậy các anh nhớn?
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

DU CA 9 years 9 months ago #54999

.
Từ những năm 1960-1975, miền Nam nước ta có một dòng âm nhạc sôi nổi, hấp dẫn giới trẻ nhất. Đó là DU CA.
Anh em CCSXL không ai không thuộc nằm lòng những bài Du Ca nổi tiếng do cha giáo Lâm Văn Thế sưu tầm và tập cho chúng ta. Thời gian như dòng thác trôi nhanh bào mòn nhiều trầm tích dĩ vãng. Xin cùng anh em gợi nhớ lại chút giai điệu tươi trẻ, mong sao những dịp anh em họp mặt, những giai điệu đó lại vang lên, xua tan buồn đau nhân thế, đem các cụ trở về tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên như TCSXL ngày nào.


Sau đây là một số bài tiêu biểu, chúng ta sẽ hát mỗi khi gặp nhau.

File Attachment:

File Name: AnhEmTaVe.pdf
File Size: 64 KB



File Attachment:

File Name: BinhCa.pdf
File Size: 65 KB



File Attachment:

File Name: CauHatNay.pdf
File Size: 64 KB



File Attachment:

File Name: DenVoiQueHuong.pdf
File Size: 35 KB



File Attachment:

File Name: NhungBuocChanDiToi.pdf
File Size: 79 KB



File Attachment:

File Name: TraLaiToi.pdf
File Size: 70 KB



File Attachment:

File Name: TuMotConMo.pdf
File Size: 43 KB



File Attachment:

File Name: VeVoiMeCha.pdf
File Size: 33 KB
Last Edit: 9 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012