Một số người ở VN nhìn vào cung cách thằng bé ăn nói khi trả lời PV thì cho là chảnh hay không lễ độ. Điều này không còn đúng nếu ta nhìn theo cách giáo dục của người tây phương và các nước tiên tiến. Con nít bên xứ các nước này được giáo dục theo lối mới, trả lời rất bạo dạn, thẳng thằn và tự tin. Không như thói thường bên VN như học sinh, con nít và ngay cả sinh viên đại học khi được hỏi đến đều mắc cở và nói lí nhí trong miệng.
Do đó một số người trên mạng 'ném đá' và lên án bé Nam là 'chảnh', không có tư cách này nọ thì thật là quá đáng. Nhớ câu chuyện trong Cổ học Tinh hoa về ông Án Tử và nói việc trồng quít ở Hoài Nam thì ngọt mà đem đất Hoài Bắc trồng thì chua. Giáo dục và lớn lên ở đâu thì chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa và đặc thù xã hội nơi đó.
Có điều những so sánh cậu bé này đưa ra khi được hỏi đến về chương trình, phương pháp học và giáo dục của VN và so với các nước bé Nam đã học qua như Mỹ Nhật thì cậu bé này so sánh rất khập khiễng, không dám nói lên sự thật. Sự thiếu thành thật và không dám nói lên sự thật quá rõ ràng. Điêu này do đâu thì mọi người có thể tự hiểu ngầm và tìm ra câu trả lời không mấy khó. Dẫu sao thì bé Nam vẫn còn là một cậu bé thì cách suy nghĩ chưa có chiều sâu về nhận thức, nhưng thoạt nghe qua những so sánh mang tính cách phiến diện và 'đánh bóng' cho đỉnh cao của ta thì đúng là cậu bé này chém gió có bằng cấp.