Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: La Vang 14-15 Tháng 8 Năm 2012

La Vang 14-15 Tháng 8 Năm 2012 10 years 5 months ago #50676

Xin nói tiếp về Đức Mẹ.

Đức Mẹ MĂNG ĐEN


DSC_0562.JPG

Từ Kontum đi hơn 70Km đường núi quanh co, giữa đại ngàn trong lòng
dãy Trường Sơn hiện lên trên ngọn quả đồi là Đài Đức Mẹ Măng Đen, giữa
núi rừng Mẹ đứng đó để dõi theo con cái Mẹ trên con đường của cuộc đời.

Mưa rừng lất phất, bóng chiều bảng lảng kéo theo sương mù trùng điệp, Đài
Đức Mẹ vắng lặng đìu hiu, gia đình người em vợ dù không theo đạo, đã giới
thiệu và sốt sắng lo phương tiện cho vợ chồng mình đi viếng Mẹ.

Người ta bảo rằng khi làm con đường này (nối liền Kontum và Quảng Ngãi, đi ngang huyện Ba Tơ), khi xe cơ giới san ủi ngay chỗ này, xe nào ủi vào cũng tự nhiên chết máy, họ tìm ra tượng Mẹ bị chôn vùi ngay làn xe đang ủi, mang Mẹ lên đồi, và từ đó nhiều ơn lạ Mẹ đã ban phát cho nhiều người khấn cầu cùng Mẹ.

Đứa em lái xe chở nhà đi dù không có đạo, cũng khấn cầu Me và Mẹ đã nhận lời,
Lễ Mân côi vừa rồi, anh ta lên viếng, không vào được vì khoảng 40.000 người lương giáo tề tựu chật cứng, con đường độc đạo xe cộ đậu chật kín hai bên, công an phải chận xe từ rất xe để bà con đi bộ vào.

Khi mang tượng Mẹ lên, hai tay bị gẫy, một giáo dân tay ngang đã làm lại tay Mẹ, không đẹp, nhưng đẹp lòng Mẹ, về sau nhiều nghệ nhân làm lại đẹp hơn, nhưng không dính.

Xin cung kính giới thiệu với anh em nhà mình một điểm hành hương, để kính viếng và vinh danh Mẹ Chúa Trời.

Thân ái - TOM 65


DSC_0551.JPG


DSC_0557.JPG


DSC_0523.JPG
The administrator has disabled public write access.

Re: La Vang 14-15.082012 11 years 8 months ago #41901


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou

Có một chứng tích và kỷ niệm in khắc vào tâm tư của người viết 38 năm nay xin được chia sẻ ở đây để nói về lòng tôn kính, quí yêu Mẹ Maria của người giáo dân Việt Nam.

Năm 1974, khi cường độ chiến tranh đang ở mức cao điểm, giáo hội Việt Nam được diễm phúc đón chào tượng Đức Mẹ Khóc. Bức tượng được tạc bằng thân gỗ cây Sồi từ chính làng Fatima nơi Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ. Chuyến viễn du của tượng chỉ kéo dài hai tuần lễ và chặng cuối cùng là Nhà Thờ Đồng Tiến của các cha Tuyên Uý ở Sàigòn. Năm đó tôi đang học ở Cường Để và cuối tuần theo sư huynh Ngô Văn Tất (Cha Xứ Khu Gia Viên bây giờ) đến giúp cho thiếu nhi xứ Đồng Tiến nên được phép có mặt bữa đấy. Hôm đó, chương trình đã xếp để thánh lễ xong, các nghi thức thăm viếng kết thúc nhanh và ban tổ chức của Việt Nam sẽ trao hoàn tượng Mẹ lại cho đoàn tháp tùng quốc tế. Từ nhà thờ Đồng Tiến tới phi trường Tân Sơn Nhất chỉ là một đoạn đường ngắn nên tuy đã trễ giờ, ban tổ chức cũng nhẫn nại chờ cho những người đại diện các đoàn thể, xứ đạo các nơi, hoặc hội đoàn nào được xếp trước lên viếng chào giã từ Mẹ.

Đến lúc ban tổ chức quyết định rước tượng Mẹ ra xe thì... giáo dân khóc ròng vây chặt quanh và quyết tâm không cho chiếc xe nào ra khỏi khuôn viên nhà thờ.

Mặc dù đám đông vẫn giữ trật tự, ban tổ chức biết là không thể đưa tượng Mẹ đi được.

Đến khi cha xứ lên tiếng yêu cầu mọi người giải tán vì tượng Đức Mẹ đã ở trên máy bay đang trên đường sang Singapore, mọi người lúc đó mới hiểu ra : Ban tổ chức đã đặt tượng Đức Mẹ phủ vải trắng trên chiếc băng-ca đưa vào chiếc xe cứu thương hú còi đi xa một tiếng đồng hồ trước đó rồi. Tượng Đức Mẹ phải trốn đoàn con qúa quý mến Mẹ dùng thuật tàng hình bằng xe Cứu Thương.

Nhân dịp anh Thắng chia sẻ về chuyến hành hương viếng Đức Mẹ La Vang, chúng ta dành vài phút đọc lại chút lịch sử về La Vang, xem qua vài hình ảnh của Đại Hội Thánh Mẫu do Dòng Đồng Công tổ chức tại Carthage, Missouri (chú Quyền 3Tê có post một bài viết về Đức Mẹ LaVang tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=37&id=1716&Itemid=109 ; cộng thêm hình ảnh qua video clip lúc phỏng vấn cha Nguyễn Hữu Trí trong ngày Đại Hội Thánh Mẫu ) để xác nhận lòng yêu kính Đức Nữ Maria của con chiên đất Việt.

Nhiều anh em nhất là các cha đã từng viếng cả hai nơi La Vang và Missouri chắc chắn sẽ có nhiều dữ kiện để chia sẻ với anh em (Cha Tân hầu như năm nào cũng chũi nai đi Đại Hội mà).

Có thể nói : ở đâu có người Công Giáo Việt Nam, ở đó hình ảnh, toà kính, hang đá trọng kính Đức Mẹ được nổi bật.

Ai đã tham dự Đại Hội Thánh Mẫu Marian Day ở Missouri đều phải thốt lên : Chỉ có Đức Mẹ mới lôi kéo bằng đó con dân Việt tha hương đến nơi khỉ ho cò gáy Carthage này.

Tung hô Mẹ Maria.

:music
Last Edit: 10 years 5 months ago by Ngô Công Sứ.
The administrator has disabled public write access.

Re: La Vang 14-15.082012 11 years 8 months ago #41806

Xin gửi lại đường link

picasaweb.google.com/113525835708996607261/LaVang1415082012?authkey=Gv1sRgCNmfuPmIyMLGwQE

Những ngày gần đây, nhiều người hỏi tôi "Đức Mẹ có hiện ra hôm 15.08 ?", nhiều người nói rằng Mẹ làm
cho mặt trời đổi màu, có con mắt giữa mặt trời v...v...

Cha con tôi có mặt tại đó và kể lại sự việc như sau :

Khi Cha đang giảng (không biết Cha nào, chỉ nghe qua loa) thì bị hư hệ thống âm thanh, khoảng 1,2 phút
sau, dân tình nhốn nháo, có người vỗ tay, có người la lên hú hớ .... và chỉ về phía mặt trời, mặt trời
ở bên trái tôi, có tiếng Cha nói trong hệ thống khác "Xin anh chị em chăm chú nghe bài giảng .... Đức Mẹ
không có hiện ra đâu, nếu Mẹ có hiện ra chắc sẽ không vào lúc này ....." (Hệ thống âm thanh giảng lễ vẫn
chưa hoạt động).

Tôi và cậu con che mắt ngắm kỹ mặt trời, chỉ có mặt trời chói chang, không có gì lạ.
Dân chúng vẫn nhốn nháo, tôi vội chia cho thằng con 1/2 số tiền chi phí cho chuyến đi, chỉ cho nó nếu
có chuyện không hay hãy vất bỏ ba-lô, chạy băng qua nhà nguyện và hẹn gặp nhau tại QL.1 nếu lạc nhau.Lúc đó nếu một hai người bị kích động, vừa la vừa chạy thì sự việc khốn nạn chắc chắn sẽ xảy ra, dẫm đạp lên nhau mà chết. Tôi cầu xin Mẹ đừng để điều đó xảy ra trong linh địa của Mẹ. Không biết bao nhiêu người mà kể, cha con tôi chen mãi mà vẫn còn cách chỗ hành lễ khoảng 300m.

Sự việc trở lại bình thường khi âm thanh hoạt động trở lại.

Dù ao ước được thấy Mẹ, nhưng tôi không mong được như thế trong hoàn cảnh hỏang lọan như thế.
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.

Re: La Vang 14-15.082012 11 years 8 months ago #41801

Anh Thắng ơi,
Click vào link nhưng không thấy hình, anh coi lại xem sao!
:cry
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

La Vang 14-15 Tháng 8 Năm 2012 11 years 8 months ago #41794

Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012