Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Dốt xin hỏi

Dốt xin hỏi 9 years 4 months ago #57246

Tượng Chuộc tội nhà thờ St Cecilia (CTTĐVN) thì quân rữ đâm Người bên phải,
Tượng Chuộc tội nhà thờ St Jane Frances de Chantal thì chúng đâm Người bên trái.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Dốt xin hỏi 9 years 4 months ago #57241

Đức Mẹ nhìn lên thấy Con mình bị quân dữ đâm bên trái.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Dốt xin hỏi 9 years 4 months ago #57240

Trọng kính nhờ gia đình ai biết thì trả nhời dùm để nhà cháu biết đường mà giải đáp thắc mắc của MBT (Tân tòng):
Vết đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu bên phải hay bên trái?
:wink :wink :wink
The administrator has disabled public write access.

Dốt xin hỏi 10 years 3 months ago #52346

:grin

Bác Zăng Gái ơi! Bác Nói vậy hơi bị oan cho Thánh Giu se và Đức Mẹ nhà mình. Cái vụ ba vua cho bao nhiêu cây vàng thì em không rõ, phải chờ hai cụ nhà mình trả lời nhé. Còn cái vụ Gia Đình Thánh Gia dùng số vàng đó để vượt biên thì chắc là không phải rồi. Nói có sách, mách có chứng đoàng hoàng nè: Năm 1980, em đi vượt biên, chủ tàu đòi em 5 cây vàng, lúc đó gia đình em nghèo, làm gì có vàng bạc gì đâu nè. Kẹt quá, em vội chạy đến Đức Mẹ rồi nài nỉ Mẹ như thế này:" Mẹ ơi, Trước đây ba vua có tặng gia đình Mẹ ít cây vàng, không biết Mẹ còn hay không. Nếu mà Mẹ còn giữ, Mẹ có thể cho con mượn tạm được không vì con đang cần 5 cây vàng để đi vượt biên". Anh biết không, thế là ngày hôm sau, có người mang đến cho em mượn 5 cây vàng. Thấy chưa, em còn giữ số vàng đó mà. Mẹ cho trả từ từ, hằng ngày đó mà. HIHIHI!!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Dốt xin hỏi 10 years 3 months ago #52328

MBT của Thầy Zăng là tân tòng,đọc tới phần Hêrođê ra lệnh giết các con trẻ và chuyện Thánh Giuse dẫn Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai cập bèn nói: "Chắc là dùng số vàng đó để VƯỢT BIÊN!!" :wink :bot :bot
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Dốt xin hỏi 10 years 3 months ago #52304

Nghe tin Cụ Tân sờ mới trở về từ chốn Thiên thai cộng thêm Cụ Thiện đang cầm roi vụt mấy em không chịu viết bài Suy tư.Nhà cháu cũng đang suy tư một chuyện mà dốt quá suy không ra bèn vào mục Dốt Xin hỏi.
Một trong ba Vua hay còn gọi là 3 nhà thông thái ;khi đến nhà Thánh Giuse có dâng lễ vật là Vàng.Số vàng ấy khỏang mấy cây(lượng) và được sử dụng vào chuyện gì mà không thấy thánh kinh nhắc tới?
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46768

Kính thưa anh chị em,hôm nay thầy Văn dốt buồn buồn, ngân nga vài bài như thường lệ để giữ hơi(Văn ôn võ luyện).Hết nhạc đời, sang nhạc đạo .Hát đến khúc này bèn nhớ đến anh Trực nên lên tiếp theo bài của anh ấy.Tấu lạy"Bà" chở che kẻ đồng trinh.Mẹ Thiên Chúa hiển vinh Mẹ Thiên Chúa uy quyền.......
"Mẹ" là đóa huệ đẹp giữa bụi gai là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai xa vời....
Hát xong bài bèn thấy mình dốt thêm 85% nữa.Hu hu hu hu!Phần trước thì Bà, phần sau thì Mẹ.
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46716

Văn Lotto đưa ra câu hỏi rất hay và hóc búa. Cố tìm nhưng không giải thích hợp lý trong mọi trường hợp như âm điệu, vần, các xưng hô, tình liên đới, cảm nghiệm, tình yêu thương... xin cha Tân và các bác giải đáp giùm.

Xin đưa thêm vài thí dụ:

1- Theo Tin Mùng Gioan, khi đứng dưới Thập Giá,
Chúa nói với Đức Mẹ: Thưa Bà, này là con Bà
Chúa nói với Gioan: này là Mẹ con.
2- Chuỗi Mân Côi, mầu nhiệm 5 sự vui: 5 ngắm chỉ nói về Đức Bà
3- Chuỗi Mân Côi, mầu nhiệm 5 sự mừng:
Ngắm thứ 4: nói về Đức Bà, Đức Mẹ
Ngắm thứ 5: chỉ nói về Đức Mẹ
4- Kinh Kính Mừng: vế trước thì Bà, vế sau thì Đức Mẹ
5- Kinh Lạy Nữ Vương: nói về Đức Bà và Đức Mẹ.
6- Kinh Hãy Nhớ, kinh Lạy Thánh Mẫu: chỉ có Đức Mẹ.
Last Edit: 10 years 11 months ago by Nguyễn Chính Trực (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46671

Mẹ đẻ bà ra chứ ko phải mẹ đẻ ra bà. ?????
Khi xưa mẹ đẻ bà ra,
Bây giờ mẹ đẻ ai ra hở bà?
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46670

Cha Bác Văn Tân lắm biệt tài
Em đây rất khoái món khô nai
Nhưng em muốn hỏi lời kinh ngắm
Cha Bác chỉ cho nẻo đúng – sai

Còn nhớ khi xưa Cha Giám Đốc
Đố rằng: người khóc thật là ai
Cuối cùng đáp án là chung nhất
Một Mẹ hai vai thế mới tài !

Chuyện rằng : Có một người phụ nữ ôm nấm mồ khóc thảm thiết, Bà khóc rằng: “Bà ơi, cháu tiếc cái công Mẹ cháu đẻ ra Bà, bây giờ Bà chết để Mẹ già ai nuôi ?”
Nhân đây em cũng mượn câu đố của Cha GĐ Nhu đố các Bác nhé.
Có như vậy may ra mới hiểu lẽ lời ngắm kia.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012