Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Dốt xin hỏi

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46669


Đã lâu mới gặp một hiền tài
Tứ tuyệt thất ngôn luật chẳng sai
Cước vận, trắc bằng, đều hợp chỉnh
Chân phương, thơ nhạc rất hòa hài

Xứng đáng:
Thưởng chai rượu quí, gói khô nai!

The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46668

Các Đấng thừa sai thật đại tài
Hiểu dòng Văn Việt chẳng hề sai
Kính Bà, thưa Mẹ đâu nào rối
Gọi hộ cháu con, mình khấn nài

Các Bác ngẫm xem em nói phải ?
Lỡ đâu nông cạn luận bàn sai
Nghĩ thương các Đấng trời Âu đến
Công phúc dường bao Chúa thưởng tài

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46666

Có Chúa biết cho rằng người ấy nói thật để anh em tin.

Cái này con dốt mới hỏi cha,
Lôtô bài bạc vốn thật thà.
Làm sao đủ trí mà hỏi mẹo'
Oan ức, tội tình con lắm cha!
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46665


Biết rằng câu đố mẹo đây rồi

Giải đáp chỉ bằng thừa thãi thôi

Bởi lẽ cù nhằng là điểm chính

Ôi thôi, ôi thối rồi, nồi xôi !

Last Edit: 10 years 11 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46663

Sắp đến ngày con lên lớp rồi,
Cụ Tân ơi hỡi cụ Tân ơi.
Đức Bà Đức Mẹ-con không giải,
Thôi đành cho lớp (chơi) lô tô thôi.
"Hoan hô thầy Văn, chúng mình được chơi lô tô thay vì học giáo lý hôm nay! Ha ha dzui wá!"
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 10 years 11 months ago #46654


Đấy, anh Thạnh cứ mạnh dạn vài lời vậy bà con có lé mắt không! Nói cho vui, rất hân hạnh đón nhận đóng góp và tâm tình của anh. Cũng rất excited gặp lại anh em face to face in the real world in Seattle next weekend.

Cám ơn Tuấn Thạnh ngỏ vài lời
Vắn gọn nhưng dào dạt sóng khơi
Hứa hẹn sẻ chia khi hạnh ngộ
Đệ huynh trường cũ sẽ muôn đời
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 11 years ago #46652

Kính Cụ Tân
Cụ bắt chẹt anh em quá. Đang định post vài links trong topic truyện audio nhưng chưa enable hyperlink được nên đành rút quân. Hẹn gặp cụ Tân trong dịp lễ 25 năm của cụ Đoàn Tây Lai, sẽ hầu chuyện nhiều hơn. Ngoài ra, có Hoàng Văn đại diện dân Cana-điên ăn nói hết ý rồi, đâu cần ai khác nữa !!

TTT
The administrator has disabled public write access.

Re: Dốt xin hỏi 11 years 36 minutes ago #46650

Con nào dám wậy cụ Tân ơi,
Dốt mới tìm nơi hỏi thế thôi
Lôtô nào phá nơi Mục vụ,
Xin cụ giúp con,sớm trả nhời.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Re: Dốt xin hỏi 11 years 45 minutes ago #46649

Thấy chàng Tuấn Thạnh họ Trương

Thập thò lấp ló bốn phương trộm nhìn

Hú còi, lên tiếng tin tin

Kẻo bà con tưởng mẹ mìn trốn xa!


Post ở đề tài này kể như không chuẩn, nhưng thấy bóng Trương Tuấn Thạnh vào diễn đàn mà chưa ngỏ lời nào. Mong chàng công tử Canada ho lên vài tiếng để bà con được hoanh nghênh chào đón.

Bước vào, lặng lẽ rời đi
Chắc nghèo không bút, hay vì bại tay?



Last Edit: 11 years 13 minutes ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Re: Dốt xin hỏi 11 years 1 hour ago #46648


Câu hỏi rứa mà cắc ké ghê

Tưởng chừng dễ, lại khó tư bề

Hẹn sau rồi sẽ có lời giải

Dân quậy lô tô, sắp giở nghề?


Nhưng mà hiểu ý câu hỏi thôi, câu trích của Văn Lô tô không chính xác. Nguyên văn lời ngắm thứ tư mùa Mừng phải là: Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Thật ra cũng muốn để bà con trả lời trước thế nào.
Last Edit: 11 years 14 minutes ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012