Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: HỒ THAN THỞ

HỒ THAN THỞ 10 years 2 months ago #53332


AVE MARIA!

Lạy Mẹ yêu dấu! Hồ than thở có Mẹ đứng chờ đã lâu không ai vào viếng thăm để ít nhất còn "chút gì để nhớ để thương". Hôm nay, con xin đến để quỳ dưới chân Me, thở than những tâm tình biết ơn, mà Mẹ đã giúp chúng con và cùng đồng hành với chúng con trong chuyến đi nghỉ của gia đình chúng con vừa qua. Ai cũng nói rằng: được đi nghỉ là sướng rồi, còn than vãn làm chi, vô lý. Vâng, thưa Mẹ! mọi người đều đúng cả, nhưng đối với con, Mẹ vẫn là Người con cần phải có bên cạnh để giúp đỡ khi chúng con gặp những trở ngại về chuyến bay, về những sự trái ý của mỗi người trong gia đình chúng con: Người thì thích shopping, đứa thì thích tắm biển, kẻ thì thích chụp hình... Nếu không có Mẹ đồng hành và gìn giữ thì chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn xảy ra và như thế còn gì hạnh phúc gia đình nữa Mẹ nhỉ? Cuối cùng thì chúng con cũng đã có những niềm vui chung hoặc riêng của từng người và đã trở về nhà bằng an. Con xin cám ơn Mẹ và xin Mẹ tiếp tục cùng đồng hành với chúng con trong ngày sống và xin giúp chúng con luôn luôn sống sao cho đẹp lòng Con của Mẹ. Amen.
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

HỒ THAN THỞ 10 years 3 months ago #52191

Lạy Mẹ là Mẹ yêu dấu của chúng con. Khi xưa Mẹ đã đứng dưới chân cây Thập giá để chính Mẹ chứng kiến cảnh con một mình phải chết. Con tin chắc rằng Mẹ đã phải đau khổ biết chừng nào. Tuy Mẹ biết rõ, đấy là công trình cứu độ của Thiên Chúa ban cho con người. Tất phải như vậy Mẹ nhỉ? Nhưng trong con tim Mẹ là thịt, là máu của con người bình thường, nên con tim biết đau đớn khi thấy người thân yêu mình bị đau khổ. Vâng thưa Mẹ, đức tin cũng dậy chúng con một điều: " Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" Cũng như chính Con Mẹ đã dậy chúng con rằng:" Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời".
Thưa Mẹ, hôm nay con nghe tin gia đình của người anh em con là: BS Trinh vừa mới mất mát một người thân yêu, còn trẻ lắm. Đó là anh Giuse Trần minh Tiến. Con nguyện xin Mẹ cầu bầu cho Linh hồn Giuse Tiến được mau chóng về hưởng nhan Thánh Chúa, nơi mà Con Mẹ đã hứa cho chúng con. Xin Mẹ cũng ban sức mạnh và niềm an ủi đến cho gia đình và mọi người thân thuộc của gia đình người con vừa mới ra đi, để họ luôn nhận ra tình yêu thương của Chúa và Mẹ ngay trong chính những đau khổ họ đang phải gánh chịu. Con khẩn khoản nài xin Mẹ. Amen.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

HỒ THAN THỞ 10 years 3 months ago #51960

Lạy Mẹ là Mẹ của chúng con, xưa nay chưa có ai chạy đến cùng Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ bỏ, chẳng nhậm lời... Xin Mẹ ban cho người anh em Đặng viết Chiến của chúng con được bình an, gặp thầy, gặp thuốc, mau chóng lành bịnh. Amen!
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51853

:music

RẤT THÁNH ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI, cầu cho chúng con
C. Thiện (Lớp Don Bosco) wrote:
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời
Chúng ta phải thấy điểm thật tương phản này: Mẹ Maria nhì thấy sự hư không của chính mình và đồng thời cũng thấy sự lớn lao cao cả của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm Mẹ Chúa Trời, và Mẹ nhìn thấy Mẹ không xứng đáng cho cái vinh dự đó. Vì thế khi Mẹ nói hai tiếng ‘Xin Vâng’ Mẹ hoàn toàn phó thác tất cả vào Thánh Ý của Thiên Chúa. Mẹ chỉ nói lên với tất cả lòng chân thành, ‘Này con đây là nữ tì của Chúa.’ Mẹ càng thấy sự cao cả của việc Chúa làm cho mình, thì Mẹ càng hạ mình xuống. Làm sao mà Chúa có thể chọn tôi đây làm Mẹ Thiên Chúa, nếu đó không phải là vì sự hư không của tôi!

Hôm nay là ngày 1/1 Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Giáo Hội đã rất khôn ngoan chọn ngày đầu tiên trong năm mới để ca khen và tung hô Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là người đầu tiên được hạnh phúc ôm chính con Thiên Chúa trong con người Mẹ. Mẹ là người có phúc hơn mọi người nữ và không một vật thụ tạo nào sánh kịp với Mẹ. Chúng ta cũng được hưởng nhờ ơn phúc của Me. Khi dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trao Mẹ Ngài lại cho thế gian là chúng ta: "Này là Mẹ con". Vì thế, chúng ta hãy vui mừng khi chúng ta là anh em với Chúa, hay cùng một Mẹ với Chúa. Thật, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Lạy Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng con, trong những ngày đầu tiên của năm mới này, chúng con xin dâng hồn xác trong tay Mẹ, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi chước thù ma quỷ, để một ngày nào đó con cùng Mẹ hưởng một Mùa Xuân bất diệt với Con Mẹ trên thiên đàng. Amen
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51808

Cám ơn anh Mai nguyên Vũ, bài viết hay quá, vừa nói lên đức tin, đức cậy, đức mến dành cho Người Mẹ hiền muôn thuở của chúng ta, vừa gợi nhớ lại một biến cố vô cùng đau thương của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà chúng ta là nạn nhân. Nguyện xin Mẹ luôn che chở và giúp đỡ chúng con trong mọi nơi, mọi lúc Mẹ nhé. Chúng con đã rời xa ngôi nhà chủng viện thân yêu, nơi có Mẹ đứng để che chở và chúc lành cho những đứa con ưu tú của Mẹ ngày xưa. Giờ thì chúng con như đàn chiên, bị xẻ đàn và tan tác mọi nơi, xin Mẹ luôn cho chúng con hướng về ngôi nhà thân yêu và cái Hồ than thở xưa kia, như là dấu chỉ của sự săn sóc và dấu yêu của Mẹ đã dành cho chúng con. Amen.
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51806

.
MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Mai Nguyên Vũ


Mhngcugip.jpg

Tháng 4 năm 1975.
Miền Nam rúng động vì bom đạn.
Chế độ rùng mình hấp hối.
Từng mảng giang sơn lần lượt bị đổi chủ.
Sau khi chủng viện giải tán, tôi trở về gia đình tại Gia Kiệm.
Cha mẹ khuyên tôi nên chạy loạn sớm vì nếu chiến sự xảy ra,
thế nào thanh niên cũng bị lùa đi vác đạn.
Tôi gom quần áo vào một túi xách, sách vở vào thùng giấy.
Tất cả gia tài nằm trên ba-ga chiếc xe đạp cũ rích.
Bạn đồng hành của tôi là Hiệp Tàu – vừa đồng hương vừa đồng môn .
Sau thánh lễ sáng hôm đó, hai anh em không quên dâng mình cho Đức Mẹ (âm thầm thôi) rồi lên đường.
Bài hát “Lạy Mẹ yêu dấu, nay chúng con ra đi…” hợp tình hợp cảnh làm sao!
Tới Nha Nhang (Hưng Bình), chúng tôi theo đoàn người di tản đi xuyên qua rừng cao su hướng về Hố Nai. Trên đường đi, đạn pháo hai bên bay vút qua đầu, nổ đì đùng khắp nơi.
Bỗng đoàn người dừng lại.
Tất cả xuống xe giong bộ.
Từng người một đến trình diện một toán du kích.
Khoảng chục chú du kích nhỏ đứng rải rác ở gốc cao su,tay lăm lăm khẩu AK.
Một anh đứng tuổi điều tra từng người: ở đâu, đi đâu, làm gì?
Mọi người “toát mồ hôi dòng”(thành ngữ mới chế, ý nói mồ hôi hột ra nhiều chảy thành dòng).
Tôi trả lời ngắn gọn, được tha sớm.
Hiệp Tàu chẳng biết ăn nói thế nào bị điều tra khá lâu.
Tôi sốt ruột đứng đợi bạn, không ngừng lần hạt, “xin Mẹ nhân lành gìn giữ chúng con…”
Vài tuần sau, Long Khánh chìm ngập trong lửa đạn.
Dân Gia Kiệm dắt díu nhau chạy loạn qua con đường tôi mới đi,
nhưng tình hình nguy hiểm và gian khổ hơn nhiều.
Một số người bỏ mạng giữa rừng.Gia đình tôi có ông bà nội già yếu.
Thày mẹ và các chị tôi phải thay nhau cõng bà nội, vì bà bị lòa.
Hai ông anh tôi phải di tản theo đơn vị, đụng trận và thoát chết mấy lần trong rừng.
Gia đình tôi chạy xuống Hố Nai, trải qua mấy “trại tị nạn”:
sân nhà dòng Na-gia-rét Thanh Hóa, giáo xứ Phúc Lâm (ngủ tại chuồng heo nhà chú Quyền),
ngủ một đêm dưới chân tượng lính tại Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa,
ngủ một đêm tại trường học trại gia binh Thủ Đức.
Sáng 30-4 khi “mọi sự đã hoàn tất”,
gia đình tôi lại giong bộ về Gia Kiệm
và chứng kiến bao cảnh chết chóc, đổ nát thê lương.
Về tới nhà, mẹ tôi đổ mớ đồ đạc ra, tìm tới tìm lui.
- Rõ ràng… bỏ vào cái bao này, mà sao…
- Mẹ tìm cái gì vậy?
- Tượng Đức Mẹ.
- Thôi chết rồi, để quên ở nhà chú Quyền.
Đó là bức tượng Mẹ Hằng Cứu Gíup rất đẹp tạc vào miếng đá xanh to vừa lòng bàn tay.
Bức tượng do một cha tặng gia đình.
Trước khi chạy loạn, mẹ tôi ôm tượng ĐM cho vào bao,
chắc hẳn mẹ không quên phó thác mạng sống gia đình trong tay Mẹ Maria.
Sau một tuần chạy loạn giữa hòn tên mũi đạn từ hai phía,
gia đình tôi trở về bình an , không ai bị trầy tí da nào.
Cả nhà tin rằng Mẹ Hằng Cứu Gíup dang tay che chở gia đình tôi.




Attachments:
Last Edit: 10 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51805

Đức Bà là gương nhân đức
Chúng ta phải noi gương Mẹ Maria vì Chúa mến yêu vẻ đẹp tâm hồn đạo đức của Mẹ: đức khiêm nhường, tính đơn sơ, lòng vâng phục Chúa… Chúng ta phải luyện tập cho chính mình có được những nhân đức mà tô điểm vẻ đẹp của Mẹ. Qua bao nhiêu thế hệ con cái Mẹ xây dựng biết bao đền thờ, bệnh viện, trường học mang tên của Mẹ. Rồi những hình ảnh Giáng Sinh trong đó Mẹ ôm yêu Chúa Hài Đồng. Ngay cả những tiếng nói trần tục nhất của xã hội ngày nay không thể làm đắm chìm hình ảnh yêu thương của Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi. Tất cả đều quay về lời Chúa trăn chối cho tất cả con cái Chúa trên đồi Can-vê: Này là Mẹ con. Là những người con của Chúa và Mẹ, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên tới đỉnh cao nhân đức bằng cách yêu thuong và tôn sùng Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51795

“Xin Mẹ nhớ lại, con đã cứu Mẹ. Hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con.”


Kiến trúc sư Sarraxin chuẩn bị xây cất khu ký túc xá cho trường Pommeroeul năm 1935 (bên Pháp), đang khi cho thợ dọn dẹp các đống gạch vụn là nơi trước kia có nhà ở của các Sư huynh, bỗng kiến trúc sư trông thấy một đầu tượng Ðức Mẹ rất đẹp nằm giữa đống gạch vụn. Ông cố tìm kiếm thêm và lấy được đủ các mảnh vỡ của pho tượng. Về đến nhà, ông khoe bà vợ rồi rửa sạch sẽ, gắn lại thành một tượng Ðức Mẹ, ông đặt trên bàn thờ để tôn kính Mẹ.

Bỗng một hôm, sự khốn khó dồn dập đổ xuống gia đình ông kiến trúc sư: bà vợ nằm liệt giường, con gái đau nặng, đứa con trai đau từ lâu mới mạnh đang nghỉ dưỡng bệnh ở bên ông nội tại Anzin, bất ngời có điện tín báo phải sang gặp con gấp vì cửu tử nhất sinh! Ông kiến trúc sư tâm hồn bấn loạn, vội vã thu xếp công việc nhà để sang thăm con bên Anzin. Nhưng trước khi ra đi, liếc mắt nhìn lên tượng Ðức Mẹ vỡ đặt trên bàn thờ, ông vội vàng quì xuống cảm động thưa trình:

“Lạy Mẹ nhân lành, ngày trước con đã cứu Mẹ thì hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con”. Nói xong, với cặp mắt ngấn lệ, ông kiến trúc sư lên đường.

Ðến nơi, ông gặp bác sĩ đang thăm bệnh cho con ông. Bác sĩ nói với ông: “Tôi không hiểu cớ sự làm sao? Trước đây 2 giờ, con ông nguy tử tôi sợ ông không thể tới kịp thời để gặp con ông lần chót. Nhưng bất ngờ con ông thuyên giảm cách lạ.

Ông kiến trúc sư thì biết rõ, đó chính là giờ ông qùi trước tượng Ðức Mẹ vỡ kêu van Ðức Mẹ một câu đầy lòng tin tưởng phát ra tự đáy lòng:

“Xin Mẹ nhớ lại, con đã cứu Mẹ. Hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con.”


542954_400075396742196_1371873838_n.jpg


Sưu Tầm
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51781

Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa
Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu này của Mẹ là tước hiệu cao trọng nhất. Mẹ đóai thương nhìn xem đoàn con yếu đuối của Mẹ đang bị ma quỉ trói buộc với bao xiềng xích tội lỗi. Nhiều lần Mẹ khóc vì đoàn con của Mẹ đang đắm chìm vào tội lỗi, mà không sao tháo gỡ được. Mẹ biết rằng chỉ có Con của Mẹ, Chúa Giêsu, mới có sức mạnh phá tan gồng xích đó. Mẹ cầu bầu cho con cái Mẹ, như xưa Mẹ đã van xin Chúa cho nước biến thành rượu ở tiệc cưới Cana. Mẹ biết là Chúa là ơn cứu rỗi, còn Mẹ là máng xối của hồng ân Chúa. Mẹ mong chờ đoàn con của Mẹ biết tìm đến Mẹ, xin Mẹ cứu giúp, để hồng ân và sức mạnh Chúa nhanh đến giải cứu con cái Mẹ trong chốn lầm than.
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 4 months ago #51355

Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh
Mẹ Maria là nữ tỳ của Chúa. Mẹ không giữ lại gì cho mình. Là nữ đồng trinh, Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa. Mẹ rộng mở trái tim trong trắng, tất cả là cho Chúa. Mẹ mến yêu Chúa với hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Tình yêu của Mẹ như ngọn lửa bùng cháy, xua đuổi ruồi bọ phá quấy. Ngọn lửa nhiệt thành của Mẹ đánh tan tà thuật ma quỷ đến nỗi chúng không dám đến gần Mẹ. Mẹ sẵn sàng tất cả cho Chúa.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012