Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: HỒ THAN THỞ

HỒ THAN THỞ 10 years 5 months ago #50469

Đang cầu nguyện. Chắc lại than thở với Chúa rồi xin xỏ cái gì đây.
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 5 months ago #50462

Anh Lợi ơi!
Em đang cầu nguyện....sẽ bật mí sau...


Lạy Mẹ, xin Mẹ chúc lành cho mọi anh chị em, gia đình, người thân yêu và tất cả
mọi người thành tâm chạy đến thở than, cầu xin sự cứu giúp của Mẹ. Amen!
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 5 months ago #50460

?
The administrator has disabled public write access.

HỒ THAN THỞ 10 years 5 months ago #50457

0FdMIY7.jpg

Khi mình nhìn tấm hình này, bao nhiêu kỷ niệm êm đềm tự nhiên
lại hiện về, mát như làn gió thu thổi vào tâm hồn. Nó mát bởi vì nơi
đây, cách nay đã gần 40 năm mình hay đứng để thở than với Mẹ khi gặp
những điều khó khăn trong cuộc sống, nhất là những lần sửa soạn thi cử
là thời gian thấy nặng nề và lo lắng nhất. Lo bởi vì nếu không làm bài
tốt, cuối năm sẽ bị "đào thải" và dĩ nhiên sẽ là một thảm họa cho mình và
cả gia đình mình nữa.

Áp lực của gia đình là cái làm mình nghẹt thở nhất
ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" này. Lo lắng nếu có mệnh hệ gì, bố mẹ sẽ
mất mặt với xứ đạo, bạn bè và họ hàng và vì thế mọi người đang quá kỳ vọng
vào mình. Cho nên, chính vì thế mà những lời thở than với Mẹ càng thống thiết
hơn.

Thói quen đạo đức này đã đến từ người mẹ yêu quý nhất đời của mình. Chuyện
là: khi mình khoảng bốn năm tuổi gì đó, vào một buổi chiều mưa to gió lớn, bố đi
"đóng đáy" trong sông, mẹ và năm anh chị em ở nhà, cơn bão tuy không lớn lắm đã
thổi bay nóc nhà. Cả năm anh chị em ôm chặt lấy mẹ sợ hãi vô cùng. Đồ đạc trong
nhà ngổn ngang, ướt cả người lẫn vật. Mẹ nhanh tay với trên bàn thờ tấm ảnh
Trái Tim Đức Mẹ mà theo mẹ kể, năm 1954 khi di cư vào nam, đó là gia tài
duy nhất mẹ mang theo.

Mẹ ôm chặt Bức ảnh Đức Mẹ, nước mắt mẹ nhạt nhòa luôn
miệng kêu xin sự cứu giúp, che chở của Mẹ Maria. Hình ảnh này đã khắc sâu vào
trong lòng mình cho đến bây giờ và có lẽ sẽ cho đến giây phút cuối đời mình.

Trong những năm kế tiếp, mỗi khi gia đình mình có chuyện gì khó khăn, mình vẫn
luôn thấy mẹ đứng một mình trước bàn thờ Đức Mẹ, lâm râm nói chuyện gì đó
với Đức Mẹ. Mẹ đã tâm sự với mình rằng: Ảnh Trái Tim Đức Mẹ nhà mình linh lắm
đấy con ạ, hễ mẹ có chuyện gì khó khăn mẹ luôn đến để than thở với Đức Mẹ và
mẹ được như ý.

Mẹ nay đã mất, theo mình nghĩ, chuyện ảnh Trái Tim Đức Mẹ có
linh hay không, mình không dám khẳng định, nhưng có một điều mình xác tín rằng:
chính nhờ đức tin, cậy, mến của mẹ là chìa khóa mở cửa Trái Tim Đức Mẹ dẫn mẹ
đến với lòng thương xót của Chúa dễ dàng hơn. Mẹ được như ý là vậy!

Hôm nay, ngồi đây nhớ lại những giây phút êm đềm bên hồ nước, nơi có Mẹ đứng
để lắng nghe lời than thở của các đứa con ưu tú mà Giáo Hội đang ươm trồng cho
đồng lúa của Con Mẹ mà lòng thấy vấn vương, ngậm ngùi làm sao ấy.

Những bài ca về Mẹ :
Mẹ ơi con yêu Mẹ...
hay Mẹ ơi, nay chúng con ra đi...,
và Kìa ai dong duỗi đường gió bụi,
gánh sầu thương mệt mỏi hai vai,
về đây Mẹ sẽ thương yêu,
về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng...
vẫn còn luôn vang vọng trong tâm hồn những người con đã
ra đi mà không có ngày trở lại này.

Tuy thời gian và không gian đã làm cho mọi
người ít nhiều với khoảng cách với Mẹ hiền, nhưng con tin rằng mầm đức tin mà Giáo
hội đã ươm trồng trong chúng con trước đây vẫn còn đó và niềm tin, cậy, mến của
chúng con sẽ bừng cháy lại khi chúng con nhìn thấy hình ảnh Mẹ xưa.

Hồ than thở từ nay sẽ không còn nguội lạnh và Mẹ đứng đó sẽ không còn đơn côi
vì sẽ có nhiều anh em chúng con đứng chung quanh hồ xưa để tiếp tục ca tụng danh Mẹ
và sẽ thở than với Mẹ với những cay đắng cuộc đời, sự thành công hay thất bại, và
nhất là sự yếu đuối của chúng con, mong Mẹ nâng đỡ và ủi an.


Xin bấm vào link này để nghe Mẹ nhắn nhủ:
mp3.zing.vn/bai-hat/Kia-Ai-Gia-An/IW6C0687.html
Last Edit: 10 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012