Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - MẦU NHIỆM KINH KÍNH MỪNG

TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - MẦU NHIỆM KINH KÍNH MỪNG 12 years 3 months ago #649


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
TRUYỆN KỂ VỀ MẸ
MẦU NHIỆM KINH KÍNH MỪNG

MMARIA.jpg

Chân phước Francus Fatrizzi rất quý kinh Kính Mừng, mỗi ngày đọc 500 lần kinh đó. Chúa cho Ngài biết trước ngày chết và Ngài đã chết như một vị Thánh.
40 giờ sau người ta thấy từ miệng Ngài mọc lên một bông Huệ trắng tốt lạ lùng. Cây huệ lịch sử đó đã đem về nước Pháp. Trên lá của cây huệ người ta thấy kinh Kính Mừng viết chữ vàng. Phanxicô Sfaza là Công tước Milan, đánh chiếm được thành Caseneuve. Quan quân kéo vào thành bắt gặp một thiếu nữ nhan sắc liền bắt lấy đem dâng lên cho tướng của mình. Thiếu nữ run sơ, miệng luôn cầu nguyện .

Đang sung sướng khoái chí vì cuộc chiến thắng vẻ vang lại có sẵn gái đẹp ở phòng riêng vắng vẻ, ông thấy dục vọng chồm lên mãnh liệt và toan dở trò bỉ ổi !!

Không biết làm sao để trốn thoát, cô liền quỳ xuống, rút mẫu ảnh Đức Mẹ mà cô thường đeo luôn ở cổ, giơ ra và nói :

Thưa Ngài, vì lòng kính nể Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria, xin Ngài đừng đụng chạm đến thân xác tôi.

Trong đời Công tước, ông đã nghe nhiều lời van xin, nhưng chưa bao giờ được nghe lời van xin lạ lùng như lần này. Ông cảm động và thả cô gái nhân đức đó ra rồi nói:

Nếu vậy thì thôi, cô hãy về và nhớ cầu cùng Đức Mẹ cho tôi với nhé.
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012