Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NAI MỸ VÀ NAI MÍT

Re: NAI MỸ VÀ NAI MÍT 11 years 7 months ago #42939

Ôí giời ôi, bên người ta bảo vệ động vật hoang dã như thế, còn bên ta, mới đây thôi, bộ đội biên phòng bắt voọc (loài vượn quí hiếm, sắp bị tuyệt chủng) đem chọc tiết, lột da giết thịt nhạu chơi. Trước khi giết còn hành hạ nó, quay phim và đưa lên youtube. Ngu ơi là ngu, đã ăn vụng còn rao lên mái nhà. Báo chí um sùm phản đối. Mấy tên đó bị kỷ luật sơ sơ, thế thôi.


1342659745_giet-khi0.jpg
Last Edit: 11 years 7 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: NAI MỸ VÀ NAI MÍT 11 years 7 months ago #42937

Hi...hi....
The administrator has disabled public write access.

Re: NAI MỸ VÀ NAI MÍT 11 years 7 months ago #42936


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:respect
Chuyện con nai của XDung hay ghê. Chuyện thật nên hay hơn mọi chuyện khác :

Có vài sự ngẫm mãi ... Hm ... Hm m m
- Anh chàng Hầy đâu mà để cho liễu yếu đào tơ đi khênh nệ khệ với bố ?
- Cậu em trai người bạn đã lượm hai cặp sừng rồi, thế thì đó là nai đực !
- XDung khênh phía dưới nên sợ dòm vào cái gì mà phải nhắm chặt hai mắt ?
:unsure

:wink
Last Edit: 11 years 7 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: NAI MỸ VÀ NAI MÍT 11 years 7 months ago #42935


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Mấy năm trước em trai của người bạn đi săn nai vào mùa đông, cô bạn gọi em biếu "chiến lợi phẩm", vì cậu em trai của cô ta chỉ muốn cưa hai cặp sừng để bán hay làm gì đó không biết... Em gọi Bố đi với em, đến nơi thấy con nai đã "Rest in Peace"[RIP] nằm bên hông nhà, sờ vào vẫn còn lạnh vì hôm đó thời tiết trên dưới 30 độ F dù đang giữa trưa.

Tuy được dặn trước bên trong chỉ để lại quả tim, còn bao nhiêu thuộc về bộ đồ lòng đã được tháo bỏ vì để như vậy ảm vào thịt không giữ được lâu. Nhìn con nai chẳng thấy to tát gì, vậy mà hai bố con hì hục mãi đến 15-20 phút mới vất nổi con nai vào thùng xe sau của chiếc Toyota Avalon.

Nhớ hôm đó Bố nói Bố cầm hai chân trước với cái đầu, em cầm hai chân sau, thế mà giời ôi, con nai nó ăn cái gì mà nặng đến thế không biết, đang vã mồ hồi khuân nó lên xe, bỗng nghe bố nói to: "Con mở mắt ra để còn trông thấy mà bỏ vào xe, chứ vừa kiêng vừa nhắm tít mắt lại thì biết lối nào mà lần."

Em đành hé mắt ra và nói: "Chân nó vừa nặng, cứng đơ, lông dài tua tủa, con đeo bao tay rồi mà vẫn sợ qúa bố à!" Thế là vừa mếu vừa lệ khệ phụ với Bố vực con nai vất vào thùng xe. Tưởng con nai nhỏ nhắn cho cam, "hắn" nằm vừa vặn trong cốp xe ngon lành.

*******

Dạo trước, khi bé Lan chưa lên Đại Học, một buổi sáng ngủ dậy con bé từ trên lầu đi xuống, tay dụi mắt, vừa đi vừa nói:

- Mẹ à, tối hôm qua, con tưởng có người không mặc quần áo đứng ở truớc nhà mình, vì bàn học con ngay cửa sổ, nên con nhìn thấy, con giật mình vì nghĩ con gặp ma nên vội quơ mắt kiếng đeo lên, hoá ra không phải, con nai to lắm mẹ ạ, trên đầu nó có ... hai cái cây khô(!?)(chắc ý cháu muốn nói sừng con nai), nó đứng ăn mấy cái lá trên cây nhà mình đó mẹ."

Cháu Duy, em kế Lan nhanh nhảu trình bày:

- Mẹ, con biết rồi, con nai đó là "boy" [con trai] nên đầu nó như vậy!

Em gật gù ra điều hiểu ý các con ... [ôi tiếng Việt ngàn đời yêu dấu!]

*******

Ngày mới qua đây, mỗi lần đi đâu đều thấy nhan nhản quảng cáo Hamburgur,

Hot dog...

Hot-Dog-Dog.jpg


Em chắc bẩm ở Mỹ cũng bán Thịt Chó Nóng như phố chợ Ông Tạ nhà em, tuy hơi khác là ở đây chỉ thấy "dồi" không thấy đầu mình tứ chi đâu cả!

Anh Hùng có biết do đâu có từ "Hot Dog" (tạm dịch theo tiếng Việt: Thịt Chó Nóng) không?
Oái oăm tên gọi như thế, nhưng loại "Hot Dog" thượng hạng lại được làm bằng thịt bò!

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 7 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

NAI MỸ VÀ NAI MÍT 11 years 7 months ago #42934


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:grin

Trong bài tường thuật về chuyến ngao du sau Hội Ngộ Atlanta, anh em có nhắc đến những con nai của cha Tân.
tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=19&id=41410&limit=10&limitstart=20&Itemid=109

Khi cha Tân kể chuyện húc nai dọc đường, anh em cũng hỏi cụ có nhặt nai đem về làm thịt không. Chú Tư LOI cũng hỏi sao không khênh về nhà làm bữa nhậu.

Xin giới thiệu bản tin của FOXNEWS ngày 01 tháng 10 năm 2012 :

Một nhà hàng Tàu tại tiểu bang Kentucky đã bị chính quyền đóng cửa vì đem nai vào bếp.

Đài thông tin WKYT thông tin cho biết nhà hàng Tàu (Xin bỏ tên) của thành phố Williamsburg đã bị đóng cửa vào ngày thứ Năm 29 tháng 9 năm 2012 sau khi một bà khách nhìn thấy xác con nai được khênh vào bếp và gọi báo cho Sở Vệ Sinh.

"Hai người làm bếp đẩy một thùng giấy đặt trên can nhựa có bánh xe," bà Kate Hopkins nói với hãng tin "họ vội vàng lấm lét nhanh tay như sợ ai dòm thấy. Tôi nhìn ra cái đuôi, bốn chân và cái mũi đen..."

Ông Paul Lawson, nhân viên khám sét của bộ An Ninh Môi Trường cho biết anh con trai con chủ nhà hàng thú nhận là vớ được con nai đã qua đời dọc đường xuyên bang I-75 phía Bắc Williamsburg. Do đó ông đã ra lệnh niêm phong cửa nhà hàng Tàu này ngay lập tức. "Tôi sợ là họ đã làm thịt nai nhiếu lần rồi vì mấy người Tàu này nói là họ không ngờ là làm thịt nai như thế là bất hợp pháp. Tuy là họ chối là đây chỉ là lần đầu tiên nhưng ... chỉ có Chúa biết."

Ông cũng nói thêm "nếu họ thanh tẩy nhà hàng thật sạch sẽ và chúng tôi đến khám nghiệm là họ đã làm đủ tiêu chuẩn thì giới thẩm quyền sẽ cho nhà hàng mở cửa lại".


cc FoxNew & WKYT

:unsure
Last Edit: 11 years 7 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012