Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NĂM KỶ TỴ 2013 - Nhiều CHUYỆN RẮN

Re: NĂM KỶ TỴ 2013 - Nhiều CHUYỆN RẮN 11 years 4 months ago #45092


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:computer

Tại sao con người lại sợ Rắn?

Sự “sợ Rắn” được gọi theo tiếng khoa học là “Ophidiophobia.”

image002_2013-01-15.jpg

Lấy nọc rắn

Sợ Rắn gần như là chuyện tự nhiên hỉ (?) Ngay cả những người chưa thực sự gặp hay thấy Rắn sống bao giờ mà cũng sợ Rắn mới kỳ lạ!

Các nghiên cứu về nhân chủng cho thấy con người có khuynh hướng hay để ý đến Rắn (và cả nhện) rồi cảm thấy sợ (?) vơ vẩn…

Các nhà Tâm lý học đã chứng minh được rằng người lớn cũng như trẻ con có thể nhìn thấy một con Rắn nhỏ ngay tức thì khi nó nằm lẫn lộn trong một đám đông gồm các vật nhỏ như hoa, lá, cành khô… và các con vật nhỏ như con nhái, sâu,… Các nhà khảo cứu nghĩ rằng sự “sợ Rắn” ở đây xuất phát là một khả năng sinh tồn rất đặc biệt của con người qua tiến trình của lịch sử, và tiến hóa của vạn vật… Sự “sợ Rắn” đã di truyền qua “gene” từ thế hệ này qua thế hệ khác hàng chục thế kỷ.

Gần đây, các nhà khảo cứu nhân chủng còn thấy là sự “sợ Rắn” của khỉ, vượn, đười ươi (các giống vật khá gần gũi với con người) đã đưa đến sự bén nhậy hơn của thị giác (better vision) và tăng trưởng đáng kể của não bộ (larger brains)…

Xin đọc tiếp

File Attachment:

File Name: NmTbnchuynrn.doc
File Size: 75 KB


"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHUYỆN RẮN - NĂM KỶ TỴ 2013 11 years 4 months ago #45072


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :bird :cake :boat :musicband


Chuyện Rắn NĂM TỴ


image001_2013-01-13.jpg


Chỉ trong chớp mắt giống một thoáng chiêm bao, năm lại hết, tết đã tới. Trong tâm tư ngưới Việt tha hương, dù người đi trước, vượt biên sang sau hay gia đình đoàn tụ, chắc không sao tránh khỏi nỗi bùi ngùi xúc động mỗi khi quạnh quẽ đón xuân nơi đất khách quê người.

Ðể phần nào quên đi nỗi sầu viễn xứ, chúng tôi hân hạnh đóng góp vài mẩu chuyện phiếm về năm con Rắn, trước để có dịp viết lại những giòng chữ Việt tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đầy trừu mến thương yêu, sau để ôn lại vài sự tích xa xưa do ông bà kể lại để cống hiến độc giả những giây phút giải trí thoải mái vào lúc xuân sang.

image003_2013-01-13.jpg


Trước hết, nhân dịp đầu năm, thành thực cầu chúc qúi vị cùng bửu quyến được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà.

BM BLOG

XIN ĐỌC TIẾP
FILE DOWNLOAD

File Attachment:

File Name: ChuynRnnmT.doc
File Size: 1,334 KB
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thơ Sếu (Lớp Tôma)

NĂM KỶ TỴ 2013 - Nhiều CHUYỆN RẮN 11 years 4 months ago #45071


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :bird :cake :boat :musicband


NĂM TỴ - Nói Chuyện Rắn

Rắn là loài động vật máu lạnh, bò sát - cùng lớp với các loài có vảy như thằn lằn, tắc kè - nhưng không có chân. Toàn thân rắn được bao bọc một lớp vảy cứng. Khoảng 2 - 3 tháng rắn phải thay da một lần. Những chiếc vảy này không chỉ giúp rắn bảo vệ mà còn có chức năng như bàn chân để rắn trườn bò.

Rắn không có tai và thị giác rất kém, chúng không có mũi nhưng lại khá nhạy cảm với mùi. Răng nanh của loài rắn độc được ví là loại “vũ khí sinh học hiện đại nhất trong thế giới tự nhiên”. Và còn rất nhiều điều thú vị khác về rắn mà chúng ra chưa được tìm hiểu hết:

image001_2013-01-15.jpg


1. Loài rắn lớn, dài nhất trên thế giới
Loài rắn được biết đến là loài rắn lớn nhất trái đất từ xưa tới nay là loài rắn Tianoboa, thường sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới 60 triệu năm trước, dài hơn 14m, nặng hơn 1,1 tấn hiện nay đã được Bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida phục dựng lại theo kết cấu của bộ xương hoá thạch được các nhà khảo cổ tìm thấy. Còn hiện nay, tổ chức Kỷ lục thế giới (Guiness) chính thức công nhận danh hiệu Chú rắn dài nhất thế giới là chú rắn có tên Medusa dài 7,62m và nặng đến 158,7 kg.

image003_2013-01-15.jpg


2. Loài rắn nhỏ nhất thế giới
Được phát hiện năm 2008 ở Barbados loài rắn nhỏ nhất được biết đến với chiều dài chưa tới 10cm và cơ thể chỉ mảnh như một sợi mì spaghetti.

image005_2013-01-15.jpg


3. Loài rắn có thể “bay” cao đến 15m
Để có thể “Bay ” hay nói đúng hơn là lươn cây này sang cây khác thì loài rắn Thiên đường có cách di chuyển đặc biệt. Chúng có thể thả mình xuống từ một cành cao, hoặc búng mình lên để đạt độ cao thích hợp cho việc lượn ra xa hơn. Khi đã ở trong không trung, chúng dẹt người ra và uốn éo theo dạng sóng chữ S để tốc độ được ổn định.

image007_2013-01-15.jpg


4. Loài rắn sặc sỡ nhất thế giới
Đứng đầu bảng là loại rắn đẹp nhất trên thế giới chính là loài rắn sữa Honduras, loài rắn này được phát hiện chủ yếu tại Honduras và Nicaragua, thuộc họ Lampropeltis, có màu sắc vô cùng sặc sỡ tuy nhiên nọc của loại rắn này lại thực sự vô hại.

Ở nước ta, loài rắn này là một trong những loài rắn cảnh được rất nhiều người yêu thích, tuy nhiên giá của nó cũng hơi đắt, tầm 4 – 6 triệu đồng/con.

5. Loài tắn độc nhất trên thế giới
Với danh hiệu là loài rắn độc nhất thế giới, chỉ cần vài milỉgam nọc độc của cúng là đủ để giết chết hàng ngàn người.

Ở trên cạn, đứng đầu danh sách về độc tố là loại rắn dữ còn được biết với cái tên “Taipan nội địa”, đây là loại rắn có nọc độc nhất so với bất kỳ loài rắn sống trên cạn nào trên thế giới. Lượng nọc tối đa của một vết cắn là 110mg, đủ để giết chết 100 người, hay 250.000 con chuột. LD/50 (lượng chất độc cần thiết để giết một nửa số lượng sinh vật sau một quãng thời gian định sẵn) là 0,03mg/kg trọng lượng cơ thể, độc gấp 10 lần rắn chuông Mojave và 50 lần rắn hổ mang thường.

Ở dưới nước, đứng đầu danh sách là loại “Rắn biển Belcher” là loài rắn độc nhất dưới nước cũng là loài rắn độc nhất trên thế giới. Chỉ cần vài miligram nọc độc của chúng là đủ để giết chết hàng ngàn người.
Giới tự nhiên còn rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa tìm hiểu hết được và loài rắn cũng thế, sẽ còn rất nhiều điều khiến con người chúng ta ngạc nhiên và muốn tìm hiểu.

Nhân năm Quý Tỵ, chúng ta tìm hiểu về những chú rắn thú vị này để đón rước mọi điều mới mẻ và tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống của chúng ta.

Phan Anh

Attachments:
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012