Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45882

Khỉ con gồm 2 con một cái một đực.Chúng tách bầy đi vì đã trưởng thành .Con cái 33 con đực 30 cái xuân hồng.

Chúng đi lễ Chủ nhật là dzui cha dzui mẹ lắm rồi.Nhà còn 2 con khỉ già, 1 con khỉ mẹ và 1 con khỉ bố (còn được gọi là "BỐKHỈ!!")
Last Edit: 11 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45879



Rất cảm phục anh Hai Hùng đã cất công tìm hiểu, điều tra xem chàng Hoàng Văn có ý nói gì trong cái agenda của chàng. Chàng này khéo tay khéo chân lắm. Theo lời tự khai, Hoàng Văn sau khi tu xong tại TCV Xuân Lộc, lại tiếp tục tu trong chủng viện Lâm Bích Nha Trang. Sau năm 1975, nhà nước cấp bằng cho tu xong lần 2,chàng về quê Long Khánh, chuyên hành nghề của thánh Giuse, có lần vô sửa bàn thờ, cung thánh cho nhà thờ Thánh Mẫu. (Biết rằng anh em lớp mình đang tu trong đó mà không một lần vô thăm. Tội này to lắm, thôi để xử sau). Sau đó chàng tìm đường cứu nước, nay đang định cư tại xứ Cà- ná lạnh teo chim. Ngoài nghề sửa nhà sửa cửa, làm thợ “điên nặng”, thụt ống cống, chàng còn có nghề rao loto rất nổi tiếng, từng khoe được rao loto với mấy ẻm chân dài ngon cơm lắm, không biết có chấm mút được tí nào không.
Anh em mình ăn cơm nhà Đức Chúa Giời từ bé, được các đấng các bậc dạy dỗ chu đáo, nhất là về đạo đức, nên ai ai cũng giữ đạo đâu vào đấy. Riêng chàng Hoàng Văn hơn hẳn anh em khác, được tu tới 2 nơi (cả 2 nơi đều tu xong), lại làm lính của vị đáng kính- Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, không lẽ nào quên hết những bài học đạo đức ngày xưa. Nhưng sao lúc đọc kinh tối chỉ có 2 con khỉ già? Khỉ con khỉ cháu đâu hết rồi?
Last Edit: 11 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45878

.
Ở phương này sống kiếp plumber nên em chê tiền hơi ít.Biết làm sao.
Plumber gần với "Kít" nên ko thơm được như người. Nhắc tớ món Kít liên quan đến nghề nghiệp.Anh em còn nhờ chuyện xưa cha LH Ng Minh Nhật kể :
"Trên thánh giá, chàng trai đóng vai chúa Giêsu lớn tiếng la to khi nhìn xuống thấy cô bạn gái của mình đóng vai Magdala há mỏ ngước lên--Hỡi Mađalêna !Hãy lánh xa cha ra ko thôi thì mọi sự khốn khó sẽ đổ lên đầu con....
.
Last Edit: 11 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45874


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:grin
Bản Agenda thời biểu sống hằng ngày của Hoàng Văn viết bằng tiếng Cà Na nên phải có thông dịch.

Chờ một ngày để chú cắt nghĩa dùm cho Tư LOI mà không thấy nên anh Hai thử thế này :

"Theo agenda mà cha linh hướng Ng Minh Nhật dạy" Hoàng Văn xem ra vẫn còn nhớ được bài học căn bản từ ĐC Phao lô Maria. Rõ là học trò ngoan !

6.01 ra khỏi giường (1 phút ngồi yên để tránh đột quỵ) Anh này yêu nhiều và thích sống lâu nên thuộc bài bảo vệ trái tim già. Good job mister !

6.30 cầu nguyện trước bàn thờ trước khi ra khỏi nhà, xin được 1 ngày bình an. Đúng là con nhà có đạo. Có Chúa chúc phúc, mọi việc sẽ hoàn thành tốt đẹp. Chớ gì được như vậy !

7.00 đi rước lính. Cái vụ này Tư LOI có rọi trăm cuốn tự điển Hán Việt cũng không ra.
Số là Hoàng Văn sinh sống bằng nghề thầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Chàng lại có bằng Thục Cầu Cống (master plumber)và bằng Nối Giòng Sinh Lực (master electrician). Các bác sĩ, nha sĩ, chủ tiệm Nail cần mở văn phòng, sửa lại phòng rả thì phải nhờ đến Hoàng Văn. Nhà ai bị kẹt ống cống, cần nới thêm phòng thì gọi cho chàng. Nhiều việc quá nên phải mướn thợ phụ giúp, chàng gọi thợ là lính.

Mỗi sáng chủ tướng Hoàng Văn phải đưa đón thợ đến chỗ làm.

8.00 thi hành nghiệp báo Adam để lại cho con cháu-phải làm đổ mồ hôi trán, cháng váng mồ hôi đầu,có bệnh cũng làm giống lòai trâu. Nghề làm ra nhiều tiền hơn cả bác sĩ, kỹ sư mà chàng rên vì là việc lao động tay chân vất vả, cộng thêm mùi sầu riêng của ống cống ...

6PM chở lính về,đi mua supply cho hôm sau. Cuối ngày lại phải chở đưa thợ về nhà của họ, rồi đi mua thêm đồ phụ tùng cho công việc của ngày hôm sau.

8.30 về nhà,cúi đầu trước bàn thờ tạ ơn Chúa một ngày bình an. Vẫn giử lẽ đạo. Good boy !

8.35 xuống sông Jordan chịu phép rửa ,có khi chịu phép tắm. Cái vụ này anh Hai hiểu rộng ra là chàng về đến nhà trình diện mẹ bề trên. Nàng lột hết mọi thứ ra để thu tiền, bao nhiêu thứ trong túi moi cho sạch. Bữa nào mang về nhiều tiền nàng vui tắm cho.

8.40 xực phàn, hôm nào yếu trong người thì xực phàn lỏng lỏng (Xực chúc) Xực phàn từ tiếng Tầu nghĩa là ăn cơm. Không khỏe thì húp cháo.

Trong lúc xực phàn, tranh thủ lên mạng. Giờ này chàng mới lên internet để xem email và đọc mấy bài viết của thánh LOI trong Diễn Đàn TCVP.

9.30 Ngồi xem TV và tâm sự lòai cua biển với cái xương sườn. Ai chưa quen thì xin nhắc lại "xương sườn" là mẹ bề trên. Tâm sự loài cua biển" phải hiểu là tán tỉnh dê dẩm vợ (cua=ngao=sò=hến đều đồng nghĩa). Theo tự điển của anh bác sĩ Cường và anh Thắng Sứt (lớp Tô ma) thì tuổi này ăn không được nên chỉ nói cho đỡ buồn.

10.30 Hai con khỉ già cầu kinh tối. Ý là hai vợ chồng già nói mãi cũng chán nên đọc kinh Amen.

10.45 Thăng thiên ,đôi khi sinh sự với cái xương sườn thì thăng thiên liền sau đó. Cái vụ này thì ai muốn hiểu sao thì hiểu Hai này không dám bàn.

:tongue
Last Edit: 11 years 2 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45869

.
Ỏng đăng nguynh cái a-dằng-đá kể hớt mọi ziệc từ sớm tới túi. Đọc riếc hỏng biếc ỏng làm kí gióng gì.Ỏng đúng là GOÀNG ZĂNG lóp tui đá.
Last Edit: 11 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45861

.
Theo agenda mà cha linh hướng Ng Minh Nhật dạy, sắp xếp theo không gian và thời gian cũng như nơi cư trú:

6AM thức dậy
.
6.01 ra khỏi giường (1 phút ngồi yên để tránh đột quỵ),làm vệ sinh cá nhân.
.
6.30 cầu nguyện trước bàn thơ trước khi ra khỏi nhà,xin được 1 ngày bình an.
.
7.00 đi rước lính.
.
8.00 thi hành nghiệp báo Adam để lại cho con cháu-phải làm đổ mồ hôi trán, cháng váng mồ hôi đầu,có bệnh cũng làm giống lòai trâu.
.
6PM chở lính về,đi mua supply cho hôm sau.
.
8.30 về nhà,cúi đầu trước bàn thờ tạ ơn Chúa một ngày bình an
.
8.35 xuống sông Jordan chịu phép rửa ,có khi chịu phép tắm.
.
8.40 xực phàn, hôm nào yếu trong người thì xực phàn lỏng lỏng (Xực chúc).
.
Trong lúc xực phàn, tranh thủ lên mạng.
.
9.30 Ngồi xem TV và tâm sự lòai cua biển với cái xương sườn.

10.30 Hai con khỉ già cầu kinh tối.
.
10.45 Thăng thiên ,đôi khi sinh sự với cái xương sườn thì thăng thiên liền sau đó .

:grin
Last Edit: 11 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45860


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
.
Thế còn 23 hours and a half chú mình làm cái gì ?
?
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45858

.
Để rảnh rỗi em try,Mỗi ngày em có chừng 30 phút lang thang trên mạng thôi.

.
Last Edit: 11 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45857


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:unsure
Hoàng Văn có nhiều sáng kiến và hay trao đổi với các bạn cũ bên chủng viện Lâm Bích. Chịu khó vào Diễn Đàn chia vui với anh em.
The administrator has disabled public write access.

Re: PHÁT HIỆN CỔ VẬT: CUỐN NHẬT KÝ TÂM HỒN NĂM ĐỆ THẤT CỦA TLOI 11 years 2 months ago #45844

.

Hi anh Hai Hùng, Mấy hôm bão bên Mỹ em cứ lo ko biết các anh bên đó ra sao. Canada bão tuyết hòai em wen rồi.

Bạn Vương Vĩnh Phúc làm cụ trên vùng nói tiếng Pháp.Anh Trương Tuấn Thạnh biết.Riêng em thì chuyện nghe mới thấy ý Chúa mình ko hiểu nổi. Cụ Phúc nhà mình sau 1975 tan đàn nát nghé, về Dốc mơ chạy xe đò với gia đình,

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.

Trái đất bé tí tẹo á anh Hùng ơi. Thân mến.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012