-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sau cuốn này thì tới "NHẬT KÝ ĐÊM TÂN HÔN" của nàng Xuân Dung đấy. Mời ACE đón coi.
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
...Xin giới thiệu với ACE cuốn 'Nhật ký tân hồn" ...
Chẳng hiểu sao em lại đọc thành: "Nhật Ký Tân Hôn" !!!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 2 months ago by Xuân-Dung.
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Attachment CIMG5420_2013-02-26.JPG not found
Sáng nay Tloi đột nhập vào "viện bảo tàng", phát hiện ra một lô nhật ký tâm hồn, danh sách nguyên thủy của lớp Toma Thiện (1968),phù hiệu "Tiểu chủng viện Xuân Lộc", bản "cám ơn rước lễ" (năm lớp 9, đọc cho cả nhà nghe), có chữ đỏ sửa chữa của cha LH...Xin giới thiệu với ACE cuốn 'Nhật ký tâm hồn" năm đệ thất (1968)với vài hình ảnh và mấy trang tiêu biểu. Tập sách bị bụi thời gian 45 năm phủ đầy nên không còn rõ, đẹp như xưa.
Cảnh báo:"Xin đừng mở ra coi. Coi có tội đấy"
Attachment CIMG5420_2013-02-26.JPG not found
Đọc lại bài này mới nhớ lớp mình có tên THÀNH,biệt danh là Thành Lè Nhè, vì cái giọng hắn lè nhè đến chảy nước ra(không biết bây giờ hắn ở đâu).Đêm hắn sợ ma, không dám đi tiểu. Mỗi lần đi hắn lại gọi mình đi cùng.Đang ngủ ngon bị dựng dậy ai chả tức, nhưng cũng cố vui vẻ vì đức bác ái, còn ước ao xin Chúa xúi giục hắn đêm nào cũng gọi mình dậy như thế để làm vui lòng Chúa và có dịp giúp đỡ anh em
Sau 45 năm vùi quên trong dĩ vãng, bây giờ mới có dịp xem lại “tác phẩm” của cậu bé 12 tuổi từ thuở ban đầu ngỡ ngàng bước chân vào nhà Chúa. Đọc lướt qua, mình nhận ra con đường tu đức mà Cha LH và cha GĐ hướng dẫn anh em mình đi là :
- Đối với Chúa: yêu mến hết lòng.
- Đối với anh em:yêu thương hết mình.
- Đối với bản thân: hy sinh, hãm mình.
Con đường tu đức này hợp với mọi thời đại.
Có lần Văn Quyền “tố cáo” rằng: hồi ở CV, cụ Hùng 31 chuyên môn đi kè kè giám sát, theo dõi anh ta. Thực ra, đó là công tác tông đồ, bác ái anh em tự ý giúp đỡ nhau thôi, cũng là cách thực tập làm việc tông đồ.
Tiêu chuẩn chọn vào năm 1968 là 70, cộng thêm Vũ Đức Hiệp (thế chân Vũ Đức Nam) là 71.
Danh sách này còn thiếu KHÔI 203 (Quê Bình Gỉa).Tên này tu được một tuần, nhớ bu, khóc quá, bố phải lên đón về. Năm 1975, anh em lớp Toma Thiện xuống Bà rịa thi tú tài, chiều đi lễ thấy một tên lên đọc thánh thư. Tloi nhận ra Khôi. Lễ xong gặp hỏi đúng phóc luôn).Bọ nhớ của Tloi không còn dính tí nào về 3 tên sau đây: Trương V Bình 169, Thân V Công 176, Đoàn Đức Hòa 195, vậy Văn Hải, Văn Cu hay ai đó còn nhớ gì xin nhắc lại.
Tloi còn có danh sách phát thưởng cuối năm 1968, nhưng danh sách đó out nhiều rồi.
Phù hiệu TCV THÁNH PHAO-LÔ XUÂN LỘC
Đền HaiVu nè
Mời đọc thêm vài trang nữa
|
|
|