Có lần chàng tự khai là được cấp bằng "tu xong" vì học giỏi quá. Bảng xếp hạng hằng tháng, chàng đứng hạng cao tính từ dưới lên.(Trong các môn học, chàng giỏi nhất là môn "bánh đa").Bây giờ chàng mới cho biết là sự ấy xảy ra từ năm đệ tứ.
Hồi đó cứ đến kỳ nghỉ, chủng viện lại có đợt cấp bằng như vậy. Nhưng rải rác trong năm học cũng có những trường hợp bất thường. Anh em âm thầm xách vali ra đi, không một lời từ giã. Vài ngày sau thấy văng vắng mới biết "nghìn trùng xa cách người đã đi rồi". Đọc lại cuốn nhật ký tâm hồn tập 2, Tloi mới nhớ: anh bạn cùng quê cùng lớp dọn đồ đi về. Anh ta đến chào tạm biệt Tloi, mắt rươm rướm. Tloi xin số nhà để viết thư.
Một bạn khác khá thân cũng bị về giữa năm học. Trước khi đi,anh ta nhét tấm hình có ghi:"mỗi ngày cầu cho nhau một kinh nhé"dưới gối Tloi. Tloi vẫn còn giữ tấm hình ấy. Anh tên là TRỊNH MINH LÂN, nhà Saigon. Sau 1975, làm công nhân đường sắt, có lần ghé chủng viện thăm Tloi. Ai biết Lân ở đâu xin méc dùm. Có hậu tạ.