Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 5 months ago #56508

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Thày Tài có bộ râu quai nón, tướng khá ngầu và bảnh trai nhưng không cao to như bố. Bố thày nổi tiếng vùng Gia Kiệm. Ông là cò trưởng. Tướng ông cao to, râu quai nón như Fidel Castro. Mẹ thày cũng khá nổi...Nghe nói thày đang định cư bên Huê Kỳ.

Không biết là thầy Tài đã thành cha đời hay cha đạo vậy anh Lợi?
Anh Lợi nói về mẹ thầy xong ... để đó làm nhà em chẳng biết mô tê nào mà lần vì nhà em đi tu xâm canh, không thuộc vùng Rốc mơ - Ra kiệm!?!?!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 5 months ago #56503

Anh Hùng 31 đã nhắc ra. Còn ngần ngừ vì chưa có phép chuẩn của cha Diễm. Xin người făng cho !


Cha giáo Vị (ngồi giữa cha Tra và cha cha Kiệm) có chiếc xe hơi. Chiếc xe deux cheveaux thuở ấy đã là sang trọng cả thể. Cha giáo hay đi về làm lễ cho một giáo xứ ở Thủ Đức vào cuối tuần.

Một hôm cha có việc phải chở một món đồ dài quá khổ, để vào xe cách nào cũng bị lòi ra ngoài. Theo luật an tòan để cho các xe khác nhận ra và tránh va chạm, tài xế phải gắn cờ đỏ vào chướng vật ngoại xe.

Các chú chủng sinh chỉ mặc quần đen, quần trắng hoặc xanh đậm. Chỉ riêng anh đệ Nhất tên Diễm tiến bộ vượt bực chơi quần đùi mầu đỏ.

Nhìn mớ trang phục phơi ở các giây treo quần áo chờ khô, chiếc quần đùi mầu đỏ kia đập vào mắt của cha giáo đang cần emergency flag. Tiện qúa thể !

Thế là chiếc quần đùi của anh Diễm được cả Sàigòn Thủ Đức chiêm ngưỡng. Cha giáo xong việc còn oang oang đi tìm chủ nhân để có vài nhời cám ơn trước công đòan. Không biết là chủ nhân có mặc lại chiếc quần nổi tiếng đó không ?

:wink

Cha Vị là anh em của cha nhạc sĩ Vinh Hạnh.

Nghe kể lại khi cha Linh Hướng Phaolô Maria thụ phong giám mục, cần phương tiện đi lại trong địa phận Xuân Lộc, cha Vị có dâng tặng một chiếc xe deux cheveaux.

Không rõ có phải là chiếc xe đã một lần mang cờ của cha Diễm hay là một chiếc mới ???
The administrator has disabled public write access.

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56457

:thankyou

Xin cám ơn anh Trần Hùng (Lớp Đệ Nhất) và cha Sứ đã giúp hòan chỉnh tên các cha anh. Ngòai 1 vị chưa biết rõ, chúng ta đã có tên tất cả mọi khuôn mặt trong tấm hình quý giá này.

:thankyou
:thankyou
:thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56453

.
Thày Tài có bộ râu quai nón, tướng khá ngầu và bảnh trai nhưng không cao to như bố. Bố thày nổi tiếng vùng Gia Kiệm. Ông là cò trưởng. Tướng ông cao to, râu quai nón như Fidel Castro. Mẹ thày cũng khá nổi...Nghe nói thày đang định cư bên Huê Kỳ.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cường [ Tôma ]

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56452

Mình vẫn còn nhớ thầy Tài điển trai, râu quai nón(!). Không ngờ thầy cũng có tài mê hoặc các chú lớp Don Bosco qua tài kể chuyện. Có điều thầy Tài kể chuyện thế giới đại chiến chắc là có thật, còn cha giáo Hoàng ngài kể tới đâu.. sáng tác tới đó :heart . Cũng giống như chiện "anh Tư và thằng Cò" nhà mình. Cả làng biết anh Tư trồng tỏi trồng bầu, tới đâu ngài.. bỏ phân tới đó. Thế mà vẫn thấy hay. Tài là ở chỗ đó. :respect
The administrator has disabled public write access.

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56447



Nghe anh hai Xinh kể lại chuyện cũ của cha Hoàng kể chuyện làm em đột nhiên nhớ lại thầy Tài dậy môn Điạ lý hay Sử ký cho lớp Don Bosco vào những năm 1970 - 1972 thì phải (?). Thầy Tài có mái tóc quăn và râu lún phún mọc như râu quai nón. Thầy Tài chỉ dậy trong CV một thời gian ngắn nhưng nhà em vẫn còn nhớ như in khuôn mặt điển trai của thầy. Đến giờ của thầy vào lớp là cả lớp Don Bosco nhao nhao yêu cầu thầy kể chuyện chiến tranh như trong Thế Chiến thứ 1 và thứ 2, ngoài ra còn những chiến tranh nong bỏng ở vùng Trung Đông. Lớp Don Bosco lúc ấy còn lại 54 hay 58 mống. Các chú cứ há hốc mồm ra mà nghe, quên cả đuổi ruồi và chùi nước miếng!

Câu chuyện về "Điệp vụ Cohen" tướng 1 mắt của Do Thái là Moshe Dayan đã cài 1 anh chàng Do Thái tên là Cohen vào phòng tuyến của Ai Cập để thu nhặt tin tức tình báo và chiếm trọn ngọn đồi Sinai, vv... Thầy Tài có lối kể chuyện cũng rất ăn khách như phim tập Hồng Kong. Thầy chỉ kể có 5 phút rồi vào bài học nên các chú thèm nghe chuyện lắm. Chả trách chú nào cũng mong cho đến giờ dậy của thầy Tài để nghe kể chuyện.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56441

Vừa định hỏi tại sao thiếu cha Hoàng "Hopalong Cassidy" thì nay anh Hùng31 đã nhắc. Xin ghi lại vài cảm nghỉ về cha giáo Hoàng thời gian học tại Phú Nhuận.

Nhớ lại ngày ấy các chú Toma mê giờ Toán (không nhớ rõ lắm) của cha Hoàng để đưọc ngài kể chuyện anh cowboy "Hopalong Cassidy". Mê thật, ngài ngồi ghế trên bục giảng, các chú ngồi la liệt xung quanh bục giảng để nghe cho rõ. Sau này, nghe các anh đệ nhất kể lại, ngài bảo với các anh lớp lớn "Mình chỉ nói phét, thế mà chúng nó ngồi há mồm ra nghe". Mà đúng thật, làm gì có những chuyện ấy, ngài đọc chỗ nào đó có một, tán ra mười. Bọn nhóc chúng mình kinh ngạc, trợn mắt ra nghe "tin như kinh tin kính": 2 anh cowboys ra đấu súng, Hopalong Cassidy trong súng còn mỗi duy nhất 1 viên đạn, như vậy anh chỉ có một cơ hội duy nhất, trong khi kẻ thù còn tới sáu viên. Nếu anh bắn trật, đời anh tàn. Tiếng súng trọng tài vang lên, người ta nghe có hai tiếng súng vang lên trên đấu trường. Khi khói súng tan dần, người ta thấy hai anh cowboy vẫn đứng đó, bất động. Kẻ thù của Hopalong Cassidy từ từ quỵ xuống, trên ngực một vết đỏ lan dần.. Phát súng thần sầu của Hopalong Cassidy ghim đúng ngay giữa tim kể thù..

Nhìn xuống bục giảng, 86 cái mồm vẫn còn đang há hốc kinh ngạc! Câu chuyện hay đã đành, cái cách ngài kể, giọng đọc, nét mặt diễn tả.. Đúng là có một không hai!

Mình nghe anh Mậu (ngã ba ông tạ, anh học ở TCV Saigon) kể chuyện cha Hoàng mất vào giờ thứ 25 30-4-75 khi Sàigòn thất thủ. Ngài chết vì một miểng đạn pháo ghim vào người, đúng ngay tim.. giống hệt như những câu chuyện ngài đã kể. Không biết chuyện đó thực hư ra sao, anh em nào biết xin đính chính hộ. Xin ghi lại như một kỷ niệm đẹp với cha giáo đáng kính thời thơ ấu.
The administrator has disabled public write access.

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56440


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Nói chuyện với bác Sĩ Cường mới thấy bác có trí nhớ siêu phàm.
Tên các cha giáo bác đọc vanh vách. Trong hình còn thiếu hai cha giáo là cha Bảo và cha Hòang cowboy.

Chờ bác kể lại chuyện chiếc quần đùi đỏ của anh Diễm mới hay (bây giờ là cha Diễm)


:respect
The administrator has disabled public write access.

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56437

Đinh Cao Thắng wrote:
Dòm ra rồi, đúng là Thắng Sứt ngày nào, cười hả họng, khoe răng ... sứt.
Cám ơn Bác Xinh, Cường.

Nhà em dòm cháy màn hình mà không thấy anh hai Thắng đang đứng chỗ nào. Chắc anh Thắng lúc ấy còn mang tên của "huyền sử ca" không phải tên Thắng?

À... thấy anh hai rồi ở trang 1. Anh hai nhà mình sún răng và không biết có sún chỗ khác không mà dùng tay thủ hạ.... bộ kín như bình. kakakaka
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma), Đinh Cường [ Tôma ]

Hình ảnh kỷ niệm của 48 năm - TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận 9 years 6 months ago #56434

Dòm ra rồi, đúng là Thắng Sứt ngày nào, cười hả họng, khoe răng ... sứt.
Cám ơn Bác Xinh, Cường.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cường [ Tôma ]


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012