Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 1)

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 4 months ago #57355

Trang 7

7.jpg
TRONG SỐ NÀY

Sáng Chiếu..... 05
Lời cảm tạ..... 06
Trong số này..... 07

SÁNG THẮP..... 09

Đường hướng giáo dục hiện đại..... 11

SÁNG BÙNG..... 17

Đường hướng giáo dục trong
Chủng Viện Thánh Phaolo..... 19
Chủng viện Thánh Phaolo..... 25
Sinh hoạt Chủng Viện..... 29
Thần Táo Xuân Lộc..... 35

SÁNG DỌI..... 37

Xuân hy vọng..... 38
Chúc Tết..... 41
Bức Tâm thư..... 43
Trời Xuân..... 46
Thơ cười..... 47
Phóng sự viết Đặc san..... 48
Mùa Xuân ý nghĩa..... 51
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 4 months ago #57354

Trang 6

6.jpg

CẢM TẠ


SÁNG thành kính ghi ơn:

Đức Cha Địa Phận
Cha Giám Đốc Chủng viện
Quý Cha
Quý Thầy
đã khuyến khích và giúp mọi
phương tiện thực hiện tập san này.


Chúng tôi đặc biệt cảm tạ:

Quí vị
Quí bạn
đã góp tiếng nói vào "SÁNG"


Chúng tôi thành thực biết ơn:

Ông Đinh Minh Ngọc
quản lý nhà in Xây Dựng
Họa sĩ Nguyễn Thủy
đã giúp thực hiện
hình bìa và chủ đề SÁNG


*Ban biên tập*
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 4 months ago #57353

Trang 5
5.jpg

SÁNG CHIẾU.

SÁNG là biểu tượng của giáo dục. SÁNG là tên một Đặc San.

Để thực hiện ý định "chói ngời" của Chúa Kitô: Chúng con là sáng thế gian, là thành xây trên núi, là đèn thắp trên giá. Giáo Hội đã phải hy sinh, hy sinh rất nhiều cho công cuộc đào luyện "Người của Giáo Hội". Và vấn đề giáo dục đã trở thành mối băn khoăn lớn lao. Băn khoăn không có nghĩa là mò mẫm, chập choạng trong đêm tối, nhưng Giáo Hội đã cố dọi lên một vầng sáng huy hoàng với Công Đồng: Tridentino và sau đó trong sắc lệnh OPTATAM TOTIUS của Công Đồng VATICAN II. Vì ý thức mối băn khoăn to lớn của 'DÂN CHÚA" SÁNG, muốn góp một tia, dù chỉ là một tia sáng rất nhỏ bé vào giải Ngân Hà dầy đặc và bao la.

Như thế SÁNG đã THẮP cùng với muôn ngàn ánh sao chỉ đạo khác, nó hy vọng lung linh trên nền trời giáo dục mà không vụt tắt khi vừa lóe sáng hay bị mây mù che khuất.

SÁNG không phải chỉ chơi vơi trên giải Ngân Hà, hay tô điểm cho Hằng Nga, hoặc chói chan nơi vừng Kim Ô. Nhưng như những nguồn sáng lớn, nó muốn qua không gian đen tối tới tận các Thiên Thể xa xăm, khơi lên một ngọn lửa nóng bỏng, có sức làm bùng cháy, sáng rực một góc trời, chứ không âm ỉ chôn vùi dưới lớp tro tàn. SÁNG đã chiếu tỏa trên khung trời Xuân Lộc, đang thấm nhập cảnh vực nơi đây sau khi thích nghi với hoàn cảnh.

SÁNG còn muốn phản chiếu những tia ngời rạng hầu chứng minh sự hiện hữu của NGUỒN SÁNG và những tác dụng cực kỳ HUYỀN NHIỆM đã tô điểm, biến đổi "VẬT" thành "SÁNG", thứ SÁNG *Ý* ĐỊNH của CHÚA KI-TÔ.

SÁNG đã THẮP LÊN, SÁNG đã BỪNG CHÁY, và SÁNG đã CHIẾU DỌI.


SÁNG.
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 4 months ago #57352

Trang 3&4


10818445_920326674653035_3081682923756928094_o.jpg
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Sáng xin kính chúc Đức Cha
một năm mới tràn đầy
ân thánh và sức khỏe



CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Sáng xin chúc mừng tuổi mới Cha Bề Trên Địa Phận,
quý Cha Quản Hạt và tất cả Quí Cha.



Sáng kính chúc Cha Giám Đốc,
Quí Cha, quí Thầy
và các bạn mùa xuân ân phúc
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC 9 years 4 months ago #57346



Nhìn cái hình bìa của Đặc san Sáng mà lòng giao động cấp 5, cấp 6!
Cám ơn cậu Thể đã cho xem lại bức ảnh bìa của Đặc san. Có ai biết anh nào đã vẽ mẫu này không? Mình đoán có lẽ là anh Đỗ Cư (Toma Thiện) hay anh Thế Thông (PIO X).


:respect
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ĐẶC SAN TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC (phần 1) 9 years 4 months ago #57345

10906037_920288834656819_7894025395710628418_n.jpg


Kính thưa quý Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha, Quý Thầy cùng tất cả quý anh chị em trong đại gia đình phalo Xuân lộc kính mến. Để sửa soạn cho dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, cũng để đánh dấu 40 năm ngày TCV Thánh Phaolo tan đàn, xẻ gánh như trong thư mời ngày Truyền Thống CCS Xuân Lộc mà Anh Hai NGÔ CÔNG SỨ vừa mới trình làng. Vâng, con xin mượn dịp này để làm SÁNG lại cuốn ĐẶC SAN TCV PHAOLO XUÂN LỘC mà cách đây gần nửa thế kỷ đã ra đời. Bây giờ, khi con đọc lại những bài viết, con mới thấu hiểu được những chương trình và phương cách giáo dục của các Cha Giáo kính yêu thật tỷ mỉ và đầy truyền thống đạo đức của Giáo Hội. Thật ra lúc đó con còn quá bé bỏng để nhận ra được những tinh hoa thật quý giá đó khi đọc nó. Đến nay, tóc đã điểm sương, đã lăn lóc với đời, đã vất vả ngụp lặn trong từng giai đoạn của cuộc đời mới nhận ra được một điều: Chính nhờ sự giáo dục có căn bản và đạo đức này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của một người con trong gia đình Phaolo xưa. Nhân dịp đầu năm sắp đến, với tấm lòng tri ân vô vàn trìu mến của con. con xin dâng lên Thiên Chúa Toàn năng đầy yêu thương nén hương thơm lòng cho những người thầy đã khuất và nguyện xin ơn bình an và trường thọ đến những người thầy còn sống.
Cùng các anh chị trong đại gia đình quý mến! MHT xin cám ơn người đã trao cuốn sách Đặc San này là anh Hiếu Don Bosco (biệt danh ông vua sữa bò Long Thành) nhân dịp về dự lễ Ngân Khánh Cha Nguyễn văn Thiên (Don Bosco) mùa hè vừa qua. MHT hứa với lòng là sẽ làm cho SÁNG lại vào dịp tết Nguyên Đán năm nay để mọi người có dịp cùng thưởng thức và để ôn lại một thời vàng son năm nao. Khi MHT đọc lại những bài viết và những tên tuổi của các anh đã cộng tác trong cuốn Đặc San Sáng, MHT chợt nghĩ ra một điều là các anh thật là có tài và có sức. MHT còn nhớ: vào lúc đó, cha giáo Phạm Liên Hùng có khuyến khích và cổ võ mọi người viết bài. MHT cũng tham gia một câu chuyên vui cười nhưng đã bị loại sổ. Có lẽ tại vì MHT khi viết xong quên không thêm câu;"Đọc xong, xin mọi người tự cù léc". Trong lớp MHT chỉ có Mai Viết Châu là được vào sồ "Các Thánh cùng thông công' với bài "Chú dế mèn vô địch".Thì ra, cái tài văn thi sỹ đó đã theo ông bạn tui suốt mấy chục năm mà bây giờ chúng ta mới có dịp thưởng thức lại. Nhân vì sự ấy, trong năm mới này, MHT xin cầu chúc các anh chị em lấy lại được những phong độ ngày xưa và sự hy sinh quên mình phục vụ tốt lành đó để ĐẶC SAN SÁNG sẽ bắt đầu SÁNG lại thêm một lần nữa hầu cho hậu thế SÁNG theo. Kinh nghiệm của MHT là người đã từng bị loại khỏi vòng chơi ngay từ đầu, nhưng với bầu nhiệt huyết và sự cố gắng hết mình cũng sẽ làm cho SÁNG soi lại một lần nữa trong gia đình chúng ta. Cầu xin những điều mơ ước thành sự thật..VÀ CHÚNG TA HẾT THẢY ĐỀU CẦU XIN NHÉ.

Rất thân mến !

Mai Hữu Thể (Canada xứ lạnh tình nồng)
Last Edit: 9 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012