Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới xứ Úc

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới xứ Úc 9 years 2 months ago #58423

Sẵn đó chú kiếm dùm luôn trái Detuiradicha.
:thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới xứ Úc 9 years 2 months ago #58419

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bên Úc thòi lòi có trái Omhontuidico không chú Châu?

Hàng này thuộc vào loại hàng hiếm, cây mới bói năm đầu đó nghe bác Zăng!
Hàng hiếm mà 'tõi' về được cho bác 'nghía' và trình làng thì đúng là chỉ có 3 ngày Tết (rảnh rang) mới làm cái chuyện 'vạch lá tìm trái độc' này. Một loại trái cây có cái tên dài tho...òng lo...òng nghe mà phát ớn!!!


Kissmefruit.png
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới xứ Úc 9 years 2 months ago #58413

Cái con chim khôn lựa cây lành mà đậu
Còn gái khôn lựa mấy thằng chồng nhậu mà nhờ
Đêm đêm khỏi phải trông chờ
Nếu hên nó chết bụi chết bờ mình khỏi chôn....44
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới xứ Úc 9 years 2 months ago #58412

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bên Úc thòi lòi có trái Omhontuidico không chú Châu?

@ Bác Zăng thư thả để nhà em đi tầm thử xem sao.



MHTdangsaysang.JPG


{thích tấm hình này thiệt các cụ ơi, ngủ say như thiên thần}


Mợ Trâm nhìn chồng ngủ mỉm cười.

Chồng em ‘yếu’ lắm quí dzị ơi.

Bia bọt một chai là đủ nghẻo.

Rượu mạnh một chung té lộn mèo.

Đầu năm gia đạo vui đón Tết.

Chồng em em biết quí dzị ơi.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới xứ Úc 9 years 2 months ago #58409

Bên Úc thòi lòi có trái Omhontuidico không chú Châu?
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới Úc thoài loài. 9 years 2 months ago #58408



Hôm nay mời các cụ nhà Phao-Lô một món trái cây mới được ‘lát-xê’ mang ra mát lạnh, ăn vào vừa thơm ngon, ngọt mau lại sức và giải nhiệt. Ai đang nóng gan mặt nổi mụn, lưỡi khô và đắng thì làm vài quả bảo đảm sẽ bớt mụn, khỏe ra và cảm thấy yêu đời hơn. Trái ‘sa-cô-chê’ hay ‘sa-bô-chê’ là một trong những đặc sản trái cây của miền Nam được mang về lai trồng và tạo giống từ Mexico hay từ vùng Nam Mỹ (Châu Mỹ La tinh) như Columbia, Guatemala, Nicaragua hay từ El Salvador. Cách phát âm ‘sa-cô-chê’ hay ‘sa-bô-chê là đọc theo phiên âm của chữ ‘sapote’ hay ‘chapote’. Có nơi gọi nó theo âm thuần Việt là trái ‘lòng mứt’ do đọc trại từ chữ Thái và Miên gọi là trái ‘lamoot’. Trong khi người Bắc gọi là trái ‘hồng xiêm’. Cái tên hồng xiêm có lẽ do một số người cho rằng trái sapote nhìn như 1 loại trái hồng và được phát xuất từ Thái Lan hay còn gọi là Xiêm La. Người viết còn nhớ lại trước năm 1975 khi phong trào sinh tố xay bắt đầu nở rộ vào đầu năm 1970 thì ngoài những loại sinh tố xay làm từ trái cây như bơ, mãng cầu, sầu riêng, mít, xoài, vv… thì trái sa-cô-chê cũng là 1 loại trái cây sinh tố được nhiều người ưa chuộng, tuy có hơi đắt hơn các loại trái cây khác vì chưa được trồng nhiều tại Việt Nam lúc đó.

Sau năm 1975 thì người dân chỉ lo trồng lúa, bắp, khoai mì và khoai lang là thực phẩm cứu đói là chính. Các loại cây ăn trái không được nhà nông để ý đến do nguồn lợi về kinh tế của trái cây không mang lại lợi nhuận cao. Hiện nay trái sa-cô-chê được trồng nhiều tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và mang lại cho các nông gia nguồn lợi cao.

Có người ‘cắc cớ’ hỏi chữ sa-cô-chê ở đâu ra? Chắc do người viết tự chế, chứ tìm trên mạng thì chỉ có chữ ‘sa-bô-chê’ chứ không thấy chữ sa-cô-chê ở đâu hết. Lúc đầu người viết cũng nghĩ là mình già nên lú lẫn chăng? Chữ ‘bô’ mà đọc ra chữ ‘cô’ thì đúng là bỏ… xừ! Nhưng khi đọc truyện ‘Đò Dọc’ (được sáng tác năm 1958) của một nhà văn miền Nam, tác giả Bình Nguyên Lộc đã dùng chữ ‘sa-cô-chê’ để nói về loại trái cây này. Có nguồn trên mạng ‘internet’ còn dám xác định cây sa-cô-chê được một linh mục thừa sai mang từ Phillippine vào Việt Nam và trồng ở họ đạo Cái Mơn nhưng đây cũng chỉ là một sự võ đoán chưa được kiểm chứng.



tweedsapoteVN.jpg


Trái sa-cô-chê Việt Nam


tweedsaboche.jpg


Trái sa-cô-chê trồng tại Úc – to như trái xoài... tượng!

Thành phần dinh dưỡng của sa-cô-chê: - sa-cô-chê là loại trái cây ngọt nên giầu đường dạng thiên nhiên như fructose và sucrose nên bồi bổ và giúp phục hồi sinh lực mau chóng. Ngoài ra trái sa-cô-chê rất giầu về sinh tố C và sinh tố A, chất ‘tannin’ chống độc tố và giầu chất khoáng potassium và chất sợi. Trái sa-cô-chê lúc còn xanh có nhiều chất nhựa dẻo ‘saponin’ dùng để làm kẹo ‘chewing-gum’ nhưng khi chín thì chất saponin này biến mất.

Nói như ông bà mình thì ‘ăn vào không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang’. Xin mời các cụ xơi tự nhiên.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới Úc thoài loài. 9 years 2 months ago #58387

:gift

Đầu năm đầu tháng, Châu huynh mình đã cho mình đi thăm vườn trái cây tuyệt đẹp và "vô kỳ hấp thụ". Mình cũng xin rủ mọi người đi thăm một cái vườn có một trái mà cái trái này rất quan trọng và cần thiết cho mọi sinh linh.... Nó là nguồn gốc của TÌNH YÊU và SỰ SỐNG của mọi sinh vật nói chung và con người nói riêng..... Để tỏ lòng tri ân vì: "Vô tri bất mộ" mà, chúng ta cần biết về nó nhé.... Đó là: TRÁI TIM.

Điều cần biết về sức mạnh “trái tim” khiến chúng ta sẽ phải há hốc miệng ra khi đọc nó:

1_2015-02-22.jpg


Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những siêu khả năng mà chỉ có trái tim mới làm nổi.

Nếu phải lựa chọn ra đâu là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể, bạn sẽ chọn trái tim hay não bộ? Nhiều người chắc hẳn sẽ lựa chọn bộ não, bởi đó là trung ương thần kinh đưa ra mọi mệnh lệnh, điều khiển các hoạt động sống của cơ thể con người.

Thế nhưng hãy thử lật lại vấn đề. Não bộ lấy năng lượng ở đâu để thực hiện chức năng trên của mình? Câu trả lời chính là TRÁI TIM. Dù nó đóng góp thầm lặng nhưng nếu không có nhịp đập hàng ngày của tim bơm máu khắp cơ thể, liệu bạn có thể sống được không?

Những hình ảnh sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về độ “siêu phàm” của trái tim vậy còn chần chừ gì nữa mà không thưởng thức đi thôi!

Chúng ta có biết…

… sao nhiều thế nhỉ? Đó là vì…

2_2015-02-22.jpg


Vậy tim “ăn” gì mà khỏe dữ vậy?

3_2015-02-22.jpg

Trái tim làm được gì mà lại gọi là “siêu nhân”?

4_2015-02-22.jpg



5_2015-02-22.jpg




6_2015-02-22.jpg

Thậm chí, không cần pin mà tim vẫn tạo được ra điện…

7_2015-02-22.jpg


Đỉnh cao là đây! Con người không thể sống thiếu tim, nhưng tim không có người vẫn “khỏe như voi”

8_2015-02-22.jpg


Nguồn: Random History, Livescience
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới Úc thoài loài. 9 years 2 months ago #58386

:smile

Thiệt tình nè! Mới đầu năm đầu tháng huynh mình đã chơi mình xát ván ta !!!!! Lại còn rủ mình đi xông mấy cái vườn trái cây trông thật hấp dẫn và mê ly rụng cái cái lỗ rốn nữa chứ lị. Mà nè, mình chẳng dại đầu năm đầu tháng mần mò, nghịch ngợm cái trái mít làm chi để nhựa nó dính tay, xúi quẩy cả năm..... Mình phải hồ hởi phấn khởi nhất trí để lòng không bị động vì lời dụ dỗ đường mật của huynh mình ha.... Quý cụ nhà ta có đồng ý với em như vậy không ạ ???? Có chăng, nhà em chỉ dám nắn nó hai trái vú sữa của vợ. mới mua ngoài chợ Tầu về chưng ba ngày tết, (mà mắc dịch nó đắt như quỷ sứ vậy), cho đỡ thèm mà thôi... Nhưng vậy cũng đã mãn nguyện trong ba ngày tết tại cái xứ lạnh Cà ná đa này vậy... Thôi để đáp lại cái tấm "lòng thòng" vô hậu.....cung của Châu huynh, mình xin tặng mọi người bài thơ này vậy:


:tongue :unsure :kiss :tongue

Anh em như thể chân tay
Thằng em say rượu, anh bầy mưu mô
Đầu tiên anh chụp một pô
Post em lên mạng tô hô anh cười
Anh em đang ở xứ người
Buồn vui chia sẻ ngậm ngùi có nhau
Nhất là xuân đến, qua mau
Nếu không níu kéo xuân thời bỏ ta
Ngẫm cho cuộc sống bôn ba
Hôm nao bé tẹo mà nay đã già
Đầu thì tóc bạc, hói đa
Chân tay quờ quạng trông mà thấy thương
Da kia căng cứng ngày nao
Bây giờ xệ xuống nhìn vào thấy ghê
Đôi mắt thời trẻ đê mê
Nào đâu mờ mịt chẳng hề xót xa
Nói ra người bảo ta khùng
Tương lai là thế lùng bùng lắm thay !
Thôi thì vui vẻ hôm nay
Sống cho nhau trọn từ ngày biết nhau
Kẻo mai mình có xa nhau
Không sầu không tiếc có nhau suốt đời.
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới Úc thoài loài. 9 years 2 months ago #58385



Nói thật với các cụ mùa nóng bên xứ Úc ra đường trời đã nóng thì chớ, hai con mắt còn nóng như hơ! Nhưng khi bước vào khu vực vườn trái cây, cái nóng có dịu lại đi mấy phần khi nhìn thấy đủ loại màu sắc chín đẹp của trái cây tươi được bày bán trong những khu chợ ở trang trại TFW.


tweedfruits.JPG



tweedfarm1.jpg



Ngoài ra còn có những khu vực chào hàng trái cây đương mùa và du khách có thể tự nhiên nếm đủ các mùi vị ngon ngọt này miễn phí, trước khi mua về nhà làm quà cho người thân.


Tasmaniadivn.jpg



tweedbest_fruit.jpg


Nhìn đĩa trái cây ở trên dẫu có no lòng nhưng vẫn thòm thèm đói con mắt, phải không các cụ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Thăm vườn Trái cây Nhiệt đới Úc thoài loài. 9 years 2 months ago #58382




tweedmn.jpg


Mận là một loại trái cây tuy nhỏ nhưng có màu hồng đậm rất đẹp khi chín. Chính màu mận chín này bắt mắt, gây thèm cho bọn con nít và nhất là các cô gái trung học thời đó. Món mận hồng đào chấm muối ớt là món quà vặt ở sân trường tiểu học và trung học. Một trong những loại mận nổi tiếng nhất phải kể đó là mận hồng đào Trung Lương. Sở dĩ mận có tên của địa danh Trung Lương là khi du khách đi đến bến phà Trung Lương, hai bên bờ sông là những cây mận sai oằn trái và màu hồng của trái mận chín làm đỏ rực cả một góc sông và những khu vườn quanh ven đô của thành phố Mỹ Tho. Những người khách đi ngang qua vùng đất này vào những thập niên 60s và 70s hẳn còn nhớ câu thơ mộc mạc trữ tình:

Gái Mỹ Tho tuy dang nắng.

Má vẫn hồng như điểm phấn tô son.

Anh ơi, muốn chơi hoa thì kiếm gái Sài Gòn

Còn muốn tìm người lam lũ, anh xuống miệt vườn Trung Lương.


Những vườn mận hồng đào Trung Lương năm xưa đã bị chặt bỏ và nông gia đã thay vào đó những loại trái cây có lợi về kinh tế như xoài và nhãn. Mận hồng đào Trung Lương ngày nay có lẽ không còn nữa mà chỉ còn lại cái tiếng của thời xa xưa kể nghe chơi rồi nuối tiếc. Hình ảnh cô gái mặc áo bà ba đứng đưa tay ra vói những trái mận hồng đào ở những vườn mận Trung Lương nay chỉ còn là hình ảnh trong ký ức và kỷ niệm.

TweedmanTL.jpg


Sang đến bên này, nhìn thấy hình ảnh của một cô con gái Úc tóc vàng, nhân viên của trang trại TFW, đang đưa tay vin cành mận hồng đào và chào mời du khách đến thăm vườn. Đặc biệt là đám con nít, dù là con nít Úc hay con nít Việt Nam đều bị cám dỗ bởi màu sắc rực rỡ và bắt mắt của trái mận hồng đào. Khó mà xác định được loại mận hồng đào trên xứ Úc này là loại mận hồng đào từ Trung Lương hay mận An Phước, Bến Tre, từ Đài Loan hay một nước nào đó du nhập vào. Hình dáng và màu sắc của trái mận ở xứ Úc này vẫn gợi lên trong tôi nỗi xúc động và tình tự dạt dào. Đó là trái mận miệt đồng bằng sông Cửu Long mà ông thầy dậy môn Địa Lý hay kể cho tôi nghe vào những năm còn ở bậc Tiểu học.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012