Giáo dục Gia đình
**********
Người cha NHÂN HẬU của TÊRÊSA
Lm Vũ đình Tường
Người ta nhắc nhiều đến thánh nữ Têrêsa hài đồng Giêsu và những công đức của thánh nữ. Có một người ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời Têrêsa mà chính thánh nữ nhiều lần nhắc đến với tất cả tấm lòng quý mến, kính trọng, tuân phục và luôn nhớ đến trong kinh nguyện trọn đời. Hình ảnh đáng kính đó là người cha nhân hậu, ông Martin. Trọn đời thương con và thương đến điên dại.
Quan niệm cứng rắn giáo dục con ví von: ‘thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.’ Quan niệm giáo dục khắt khe trên mang lại hậu quả tai hại không lường được. Kết quả tàn khốc của nó trong lịch sử nhiều dân tộc chịu ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng gắt gao chủ trương dùng bạo lực uốn nắn con người.
Tôi tin rằng quan niệm thương con cho roi cho vọt không ít thì nhiều cũng giải thích một phần nào tại sao lịch sử các dân tộc trên mang đầy vết hằn chinh chiến giữa con dân cùng nước, giữa các lân bang lúc nào cũng hăm he cắn cấu nhau. Con người khi còn nhỏ học và tin vào lời cha mẹ dậy. Điều đó khi lớn lên không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới cách cư xử trong xã hội. Lối cư xử đó đặt nền tảng trên sức mạnh. Mạnh được yếu thua nên cứ đánh nhau để dành thắng lợi.
Đánh nhau trong gia đình, đánh nhau nơi học đường và đánh nhau trên chiến trường. Lý của kẻ mạnh. Không ai chối cãi được học sinh tại các quốc gia cho phép thầy cô giáo đánh đấm học trò ở mọi lứa tuổi chúng cũng giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng vũ lực, đánh nhanh đấm bạo giành phần thắng trọn vẹn, mau chóng. Các em học sinh đánh nhau bởi chúng ảnh hưởng bởi chiến tranh lâu dài trên quê hương hay ảnh hưởng bởi chiến tranh bắt nguồn từ gia đình, hay bởi thấy cha mẹ dùng bạo lực giải quyết xung khắc, hay bởi thấy thầy dậy trò bằng bàn tay sắt bọc nhung. Vợ chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân hầu mong san bằng những bất đồng ý kiến. Con cái có lỗi cha mẹ quất thẳng tay san bằng cơn giận mà không bao giờ giải thích lí do tại sao con bị đòn.
(Mời đọc tiếp)