Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Lịch sử NGÀY HIỀN PHỤ _ TÌNH YÊU thầm lặng... của người CHA

Re: NGÀY HIỀN PHỤ - TÌNH YÊU thầm lặng... của người CHA 11 years 10 months ago #40932


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: NGÀY HIỀN PHỤ - TÌNH YÊU thầm lặng... của người CHA 11 years 10 months ago #40742


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
***********

Lịch sử ngày của cha

Ngày của cha xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1910, được khởi xướng bởi Sonora Smart tại Spokane, Washington. Ngày của cha được xem là ngày dành cho con cái bày tỏ, thể hiện sự kính trọng, yêu thương của mình đối với cha của mình.

Ý tưởng tổ chức Ngày của cha bất chợt đến với Sonora khi cô đang nghe một bài giảng về Ngày của mẹ vào năm 1909.

f3.jpg


Sau khi mẹ cô mất, Sonora cùng với các anh chị em do một tay cha cô – ông William Jackson Smart – nuôi nấng, dạy dỗ. Sonora muốn nói với cha rằng ông quan trọng và ý nghĩa với cô biết dường nào. Cha của cô sinh vào tháng 6, vì thế cô đã chọn tổ chức ngày của cha lần đầu tiên tại Spokane, Washington vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.

Vào năm 1972, Tổng Thống Mỹ Richard Nixon đã quyết định chọn ngày Chúa Nhật thứ 3 của tháng 6 chính thức là Quốc Lễ dành riêng cho những người cha. Như thế, Ngày của cha đã được hình thành từ ký ức và lòng biết ơn của một người con gái luôn tin rằng cha của cô và tất cả những người cha khác đều xứng đáng được tôn vinh vào một ngày thật đặc biệt.

Như thường lệ, Ngày của cha năm nay cũng sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật thứ ba của tháng 6 – tức ngày 17 tháng 06 năm 2012.

Vào ngày này, mọi người thường tự làm thiệp gửi những lời yêu thương, những lời chúc tốt đẹp nhất đến cha mình hoặc mua hoa, mua quà tặng cho cha.

PTH (Sưu tầm)
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: TÌNH YÊU THẦM LẶNG... của người CHA 11 years 10 months ago #40741


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
f.jpg


“Không có người cha hoàn hảo,
mà chỉ có người cha luôn dành yêu thương hoàn hảo nhất
cho những đứa con của mình”…
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: TÌNH YÊU THẦM LẶNG... của người CHA 11 years 10 months ago #40740


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
{youtube}v=7bbBsqjPrk4{/youtube}

"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: TÌNH YÊU THẦM LẶNG... của người CHA 11 years 10 months ago #40739


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Video: Tình Cha


"Không có người cha hoàn hảo nhưng không gì hoàn hảo bằng tình cha (mẹ)"

"Tình yêu thầm lặng" khiến cư dân mạng rơi nước mắt

Clip bắt đầu với hình ảnh của một cô gái có cha bị câm điếc từ nhỏ. Cô gái mong muốn có một người cha hoàn hảo. Đến trường, cô gái thường bị bạn bè trêu nhạo về người cha. Cô gái nhiều lần gây lộn với bạn bè khi bị chúng trêu trọc.

Người cha câm điếc cũng như bao người cha khác, luôn yêu thương và quan tâm đến con gái. Dù không thể nghe và nói nhưng ông có thể cảm nhận được những lo lắng, sợ hãi và cả niềm hy vọng của con.

Ông rất buồn khi không thể nói để cho cô gái hiểu. Vì vậy, trong ngày sinh nhật con gái, một người giản dị như ông cũng đã chuẩn bị chu đáo cho con gái mình một chiếc bánh sinh nhật thật ý nghĩa.

Đáng tiếc thay, cô gái đã tự tử trong chính ngày sinh nhật của mình khi cảm thấy cuộc sống quá nhiều áp lực và cô không thể vượt qua được điều đó. Người cha hớt hải đưa cô con gái đi cấp cứu. Ông đưa con gái đến bệnh viện trong tuyệt vọng. Để cứu sống được con gái thân yêu, ông sẵn sàng bán nhà và hy sinh cả bản thân. Ông đã dùng chính dòng máu của mình để cứu sống cô gái.

"Cha sinh ra đã bị câm điếc. Cha xin lỗi con vì điều đó. Cha không thể nói như những người cha khác. Nhưng cha muốn con biết rằng, cha yêu con bằng cả trái tim mình". Đó là những lời từ trái tim người cha muốn nói với con gái thân yêu của mình trong ngày sinh nhật nhưng tiếc rằng cô gái đó đã không thể nghe.

Đoạn clip "Silence of Love" bằng tiếng Thái được đưa lên mạng. Sau 4 ngày đã có hơn 500.000 lượt người xem, với hàng nghìn lượt người bình luận. Trong đó, các ý kiến đều thể hiện sự xúc động khi xem clip.

Mọi người đều hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với hai cha con, mong một kết thúc có hậu dành cho người cha giàu lòng nhân ái. Dù biết rằng đây chỉ là clip quảng cáo thương mại nhưng nhiều người khẳng định: "Không thể không khóc khi xem clip này".


Xin click xem clip:
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Lịch sử NGÀY HIỀN PHỤ _ TÌNH YÊU thầm lặng... của người CHA 11 years 11 months ago #40255


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
***********

TÌNH YÊU THẦM LẶNG CỦA CHA

f1.jpg


Cô gái được sinh ra trong gia đình có người cha bị câm điếc bẩm sinh, nên cô ta thường xuyên bị trêu chọc, chế giễu của bạn bè ở trường. Từ đó, cô gái trở nên ác cảm với người cha của mình. Dù không thể nghe và nói như một người bình thường, nhưng ông ta vẫn hiểu được nỗi buồn và mặc cảm của cô con gái mình. Vì vậy, ông luôn quan tâm, động viên, chăm sóc và cố gắng làm con gái vui hơn trong mỗi bữa ăn. Ông đã dành tất cả tình yêu thương cho người con gái yêu quý.

f2.jpg


Nhân dịp ngày sinh nhật của cô con gái, ông ta đã âm thầm chuẩn bị một cái bánh mừng sinh nhật, và viết những lời nhắn nhủ cho cô con gái: “Con gái yêu quý, cha bị câm điếc ngay từ khi mới sinh ra, cha xin lỗi con vì điều đó. Cha không thể nói được như những ông cha khác, nhưng cha muốn con biết rằng, cha yêu con bằng cả trái tim mình”.

Thật là đáng tiếc, cô con gái chưa kịp đọc lời nhắn nhủ của ông, thì cô đã tự tử đúng vào ngày sinh nhật của mình. Vì bị mặc cảm và áp lực quá lớn, cô không thể vượt qua bản thân, nên cô ta tìm đến cái chết. Khi nhìn thấy con gái trong cơn hấp hối, người cha rất đau lòng, ông bế con chạy tới bệnh viện, cầu xin các bác sỹ cứu sống cô con gái bé bỏng của mình. Với lời cầu khẩn tha thiết của ông, may mắn là cô con gái đã được cứu sống bằng chính những giọt máu của ông. Khi tỉnh lại, cô con gái chỉ biết nắm tay cha và khóc.

images_2012-05-15.jpg


Câu chuyện viết về tình yêu của người cha thật là cảm động, bao la, và cao quý. Một tình yêu âm thầm, lặng lẽ và hy sinh mà ông ta đã dành cho đứa con gái yêu quý của mình. Thế nhưng, cô ta vẫn không nhận ra tình yêu vô biên đó của cha. Một thông điệp rất có ý nghĩa cho cuộc sống hôm nay, đó là: “Không có người cha hoàn hảo, mà chỉ có người cha luôn dành yêu thương hoàn hảo nhất cho những đứa con của mình”…

Lm. John Nguyễn, Utica, NY
(trích từ TÌNH YÊU THẦM LẶNG CỦA CHA)
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012