Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR!

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40559

ĐỌC TÂM SỰ CỦA NÀNG XUÂN DUNG, TLOI CẢM THƯƠNG CHO NÀNG, BÈN NHỚ TỚI BÀI THƠ "CẢNH LÀM LẼ' CỦA HỒ XUÂNG HƯƠNG, XIN SỬA VÀI CHỮ THẾ NÀY:
CẢNH VỢ "TU XONG"
Hồ Xuân Hương

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy "tu xong"!
Năm thì mười họa, nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần, có cũng không...

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong
Last Edit: 11 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40558

Đúng như các cụ bàn,quả XD là văn thi sĩ của nhà Phaolô.

Văn vừa hay, khéo, dí dỏm... đưa các cụ vào mê hồn trận.

Nếu là có họ với nữ sĩ HỒ XUÂN HƯƠNG, xin XD và các cụ cho biết:


VÙNG GIỚI NGHIÊM là chỉ từ thắt lưng trở lên (Thánh giá, Laptop...để ở NGỰC),

có phải không?


:unsure
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40475

Các bác mới gặp Xuân Dung ở đây. Mình nhớ lấn đầu đến với gia đình Duy An, Xuân Dung năm 1989 tại Fairfax, VA:

Chuyện nghe thú vị lắm thay
Cũng đành nhiều chuyện giãi bày vài câu
Thời năm tám chín lần đầu (1989)
Đã cho ấn tượng ngọc châu trên đời
Văn từ chính thực con người (Le style, c’est l’homme)
Thông minh đáo để gấp mười nhân gian
Tả chân sống thực khỏi bàn
Xuân Hương tái thế liên can đậm đà (*)
Chủ đề "phe địch phe ta"
Tuyệt ngôn thu tóm sơn hà trong tay
Xuân Dung lợi hại lắm thay
Chớ đừng giỡn mặt có ngày nguy to!

*Xuân Dung dường như có họ với nữ sĩ Hồ Xuân Hương trong cách mô tả và hành văn
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40474

Xuân Dung ơi, những lúc chàng ôm laptop trên giường là những lúc "romantic" nhất đấy, vì chàng cần hơi vợ để tìm cảm hứng viết lại những kỷ niệm ngày hai đứa mới quen nhau, yêu nhau thắm thiết, những lúc ấy chớ có đụng vào làm chàng mất hứng (?). Đọc chuyện của chàng thì biết là chàng rất lãng mạn và nóng hổi chứ không phải là một "lão" tu xuất khô khan đâu! TLOI ơi, hình như VH có được đọc ở đâu đó chàng viết về nàng XD những ngày hai người mới quen nhau, nhưng có vẻ thời xa xưa ấy nàng chăm sóc chàng kỹ quá, mình có cảm tưởng đoạn chàng tả về XD có hơi hướng của người mẹ hiền của chàng ở quê nhà. Bữa nào XD khuyến khích chàng viết về chuyện tình của hai người đi nhé để anh em cùng được thưởng thức (như TLOI đã có nhời), chưyện những mối tình đầu của chàng thì anh em đã được đọc rồi. Mong lắm thay! :heart
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40472

NÀNG XUÂN DUNG CÓ LỐI HÀNH VĂN RẤT LẠ, KHÔNG LẪN VÀO ĐÂU.VỪA CHÂN QUÊ, VỪA DÍ DỎM. LẠI CÓ NHỮNG ĐỀ TÀI THẬT ĂN KHÁCH, NHƯ CHUYÊN BUỒNG THE, CHUYỆN CHỒNG TU XUẤT. CÒN MỘT CHUYỆN TUYỆT CHIÊU NÀNG CHƯA KỂ LÀ CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG MÍ NÀNG. VẬY HAI NGƯỜI QUEN NHAU HỒI NÀO, Ở ĐÂU, TRONG HOÀN CẢNH NÀO? HÃY THÀNH KHẨN KHAI BÁO CHO BÀ CON LỐI XÓM NGHE CHƠI. CÒN CHÀNG NỮA. VIẾT ĐƯỢC HAI CHUYÊN RỒI TỊT LUÔN. NÀNG BƠM THÊM HỨNG CHO CHÀNG VIẾT TIẾP ĐI.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40471


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vũ Đức Lợi wrote:
EM XUÂN DUNG ƠI,
THẦY EM ĐÊM NÀO NẰM NGỦ CŨNG NHƯ VẬY SAO? RỒI EM CŨNG ÔM GỐI NGỦ NHƯ VẬY SAO? VẬY THÌ THỊ TẸT VÀ CU TÍ Ở ĐÂU MÀ RA? BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN CHẮC?

Kính Bác Thánh LOI,

Vâng, hầu như đêm nào cũng một "kiểu mẫu thời trang" như thế, hăm tư năm nay chẳng có gì thay đổi sất, có chăng đôi lúc lên giường chàng đặt laptop lên ngực, nói ra phải tội với giời, lại bảo mình ganh tỵ ... thuở đời nay có người ôm máy ... nhiều hơn ôm ... vợ!

Thêm chuyện "bí mật phòng the" này mới lạ, cứ vào mùa chay, ngoài cái khoản khoanh tay trước ngực đã đành, chẳng biết học từ đâu, chàng còn "chơi" thêm cây thánh giá to bản lên trên ngực, cứ y như chuyên gia "khổ tu"... thì bố bảo "satan" nào dám đụng đến chàng, hay chỉ còn nước "khóc lóc, nghiến răng" thôi! :cry

Bác Vũ Hải à, từ dạo ấy, chùa ai người đó tụng, lão lên giường 8 rưỡi tối, em thiền ở máy vi tính đến 1 - 2 giờ sáng, chẳng ai phiền ai, chẳng ta thán gì, với lại sức khỏe đứa nào bây giờ cũng đủ để ... kéo mền lên đắp! Yên chuyện!

Còn nhớ 20 năm trước có bà cô đi diện HO sang đây, bà cô thương cô cháu, bèn hỏi han "chuyện kia", sau khi giả nhời, bà cô chép miệng bảo:

- Hả... dạo mới cưới những tháng ruỡi-2 tháng mới "hỏi han" một lần à! Chắc ngày xưa anh ấy đi tu ... "nhịn" riết quen rồi!


Chị Thơm ơi, vâng, đúng thế, chàng được cái khoản lễ lạy không lề mề trễ nãi với chàng được đâu.
Em bắt chước chị, "mặc ai nói ngả nói nghiêng, còn ta cứ vững như kiềng ba chân." :thankyou
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 11 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40469

HAI HÙNG KỂ CÓ VÀI DÒNG VỀ CHUYỆN KỲ TÌNH CỦA CHÀNG VỚI NÀNG MÀ LOI NÀY NGHE HAY HƠN CHUYÊN TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC MẸ.
TỐI HÔM ẤY MỘT CƠN LỐC XOÁY VĨ ĐẠI, CUỐN CHÀNG TỪ BỜ ĐẠI DƯƠNG BÊN KIA VỀ TỚI BỜ ĐẠI DƯƠNG BÊN NÀY. CƠN GIÓ THỔI CHÀNG LỌT VÀO PHÒNG MỘT TRINH NỮ ĐÃ KHẤN GIỮ MÌNH ĐỒNG TRINH. BỖNG,MỘT TÍÊNG SÉT KINH HOÀNG PHÁT RA. LỬA CHÁY PHỪNG PHỪNG KHẮP NƠI. HAI TRÁI TIM RỰC LỬA QUẤN VÀO NHAU. NHIỆT ĐỘ PHÁT RA LÊN ĐẾN VÀI TRIỆU ĐỘ, NÓNG HƠN TRONG LÒ HẠT NHÂN. MẤY THÁNG NAY TRINH NỮ ĐANG NẰM DƯỠNG BỆNH, CHỨNG BỆNH NAN Y KHÔNG THẦY THUỐC NÀO CHỮA NỔI. VẬY MÀ CHỈ MỘT TÍCH TẮC, TIẾNG SÉT ÁI TÌNH KHỦNG KHIẾP ĐÃ ĐẬP TAN CON BỆNH HIỂM NGHÈO. CHÀNG VÀ NÀNG KHOÁC TAY NHAU TIẾN LÊN TRONG ÁNH HÀO QUANG RẠNG RỠ, GIỮA TIẾNG TUNG HÔ CỦA TRIỀU THẦN THIÊN QUỐC VÀ LOÀI NGƯỜI DƯỚI THẾ: "KÍNH MỪNG NÀNG NGA ĐẦY ƠN PHÚC.ĐỨC CHÚA GIỜI Ở CÙNG NÀNG. NÀNG CÓ PHÚC LẠ HƠN MỌI NGƯỜI NỮ.GIỮA LÚC ĐÀN BÀ CON GÁI VN, MỖI ĐỨA TỐN CẢ CHỤC NGÀN ĐÔLA MỚI LẤY ĐƯỢC VIỆT KIỀU. NÀNG NGA TU XUẤT, ĐAU LÊN ỐM XUỐNG, CHẲNG MẤT ĐỒNG XU CẮC KẼM NÀO CŨNG CUỖM ĐƯỢC MỘT VIỆT KIỀU CHÍNH HIỆU, LẠI LÀ TU XUẤT CHÍNH DÒNG PHAOLO. CHÀNG ĐƯA NÀNG SANG MỸ, CHO LÀM CHỦ KHÁCH SẠN 5 SAO CAO CHÓT VÓT BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG. VÀI NĂM SAU, NÀNG LẠI BAN CHO ĐỜI MỘT CHÀNG HOÀNG TỬ KHÁU KHỈNH. ÔI, NÀNG ĐÚNG LÀ CÓ PHÚC LẠ HƠN MỌI PHỤ NỮ, VÀ CU TÍ CON LÒNG NÀNG GỒM PHÚC LẠ.
... AMEN"
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40465

THIỆN TAI! THIỆN TAI !!!

Hùng31 có thuốc bí truyền nào mà chữa được bệnh NAN Y, bật mí cho cả họ biết để cứu nhân độ thế.

Thế giới này nhiều người bị chứng này, có thể mình, TLOI và BV...sẽ giúp một số người đả thông kinh mạch...


:respect :respect
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40464


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Ma ma đang bận tay với sấp nhỏ nên 2Hùng trả lời giúp kẻo Tư Lơị sốt ruột :

- Dòng Đa Minh Bùi Chu - Tam Hiệp mà cha Sứ có cô em ruột tu đã khấn và Soeur Hùy từ Texas mới về làm Bề Trên Tổng Quyền. Nga mới được 3 năm nhà tập thì phải về nhà nghỉ dưỡng bệnh. Lúc đó Chúa thổi Hai này về VN du lịch và ... bị sét đánh.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40463

KHA KHA! LẠI PHÁT HIỆN THÊM MỘT MA SƠ XUẤT TRONG NHÀ PHAOLO. NGUYÊN VĂN CỦA BÁC HÙNG 31:
"Duyên nợ là do Chúa đặt định. Ma soeur nhà này cũng đau lên đau xuống cho tới khi về ... nhà chồng thì khoẻ (Mặc dù anh chồng chả có công trạng hay tài cán gì cả)".
XIN CHO BIẾT MA SƠ ẤY TRƯỚC TU DÒNG NÀO, Ở ĐÂU? KHẤN VÁI GIỮ MÌNH LỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH CHƯA? QUEN NHAU TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? THẦY CÁM DỖ SƠ HAY SƠ CÁM DỖ THẦY?
HÔM QUA,TLOI MỚI GẠY MIỆNG SƠ THƠM (HOA THƠM CỎ LẠ)KHIẾN NÀNG LÊN TIẾNG RỒI. HÔM NAY YÊU CẦU SƠ CỦA THẦY HÙNG 31 LÊN TIẾNG ĐI. MỜI SƠ TRẢ LỜI CÁC "QUÉT SÂN" CỦA TLOI.
Last Edit: 11 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012