Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR!

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40449


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Len lén đeo mặt nạ vào đây để khỏi ai nhận ra mình, xấu hổ qúa ... đọc mới biết những điều ... mình chưa biết!

Nếu biết ma soeur ..."hình như nàng có nỗi buồn giống ... Thày em", sẽ tác hợp cho "hai trẻ" từ buổi đầu... để về nằm ngắm sao giời chung!

Nói có sách mách có ...nhân chứng ... là Thày em, ai không tin cứ hỏi chàng: True or False !!!

Thày em có thói quen trước khi đi ngủ tắm một phát cho mát mẻ, xong mặc áo thung loại áo lót mặc trong áo sơ mi của các ông, quần pajamas ... rộng rãi thoải mái, chàng kéo lên tới ... nách, cột dây thắt nút cài cẩn thận [tưởng chừng đi ngủ có ai ... làm gì hắn không bằng!]

Chưa hết đâu quý vị ạ, khi ngủ lúc nào cũng ở tư thế "phòng thủ": Hai tay khoanh trước ngực! Giống như cậu học trò ngoan hiền khoanh tay lên trả bài cho Thày giáo vậy!

Giời có lạnh, nhìn thấy mình muốn đông đá, mà giời có nóng, nom cũng vã cả mồ hôi, thôi quay sang một bên ôm gối ôm ngủ [mother] nó cho rồi!
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 11 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40438


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Đề nghị các Cụ nào đang phụ trách GL hôn nhân tại các GX (Năm Hoa Thơm; Năm Đức, etc...) và các bậc trưởng thượng chia sẻ ý kiến cho giới trẻ học biết với, kẻo chúng bị sa lầy... :respect

Dường như ngày nay con cái thích nghe, ngưỡng mộ và làm theo người ngoài nhiều hơn cha me chúng? :cry :computer


NB: Năm Hoa post giúp bài "Hôn nhân và tính dục" làm tài tiệu tham khảo. :thankyou
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40435


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Nhà cháu xin đính chính chút kẻo lại bị "đậu phộng" mất thôi! :cry

Các cụ chớ có nói phạm đến mẹ BT kẻo từ nay bị "cấm vận" vĩnh viễn thì lỗi tại nhà cháu mọi đàng. Ở đây bài viết hỏi đáp chỉ muốn nói đến các chị em nói chung (mes soeurs) có TÂM LÝ sai lệch, quá nghiêm trang, dè dặt, ái ngại, thậm chí mặc cảm ghê sợ chuyện gia đình như thể " người đang tu trong nhà ròng", cho dù không một lần ghé tu viện hay biết đời TU là gì mà thôi... :buom :$ :buom

Còn chuyện TLOI gợi ra về "cô nhà mụ", "chú nhà thầy"... BV cho là những cặp hôn nhân CG hoàn hảo, gia đình CG cao cấp trí thức nhất hạng... cũng không phải ai cũng luôn có cơ duyên này. BV có nằm mơ cũng đợi kiếp sau. Tu 9 kiếp may mới gặp! :respect

BV có quen một cô (em của người bạn) tín nhiệm chia sẻ chuyện chăn gối hòng gỡ rối tơ lòng vì chuyện chồng hay đi "ăn phở". Cô ta là cô gái xinh đẹp dễ thương bình thường xong cứ cho rằng việc chăn gối là chuyện xấu, kỳ cục và không hứng thú trong việc này; còn cho rằng mình là gái trắc nết, lẳng lơ phải đi xưng tội "phạm điều răn thứ 6 với chồng" mới dám lên rước Chúa khi dự lễ! Thật tội nghiệp!

Tìm hiểu ra mới rõ Cô ta do lối giáo dục khắt khe thiếu hiểu biết từ gia đình cha mẹ dạy thế lúc nhỏ nên cứ suy nghĩ vậy dù đã về nhà chồng. Nên anh chồng chán vì không được "ăn cơm", bèn kiếm "phở" thay thế và có bồ nhí dài dài... Nhà cháu phải giải thích, động viên mãi và sửa lại quan niệm đó thì sau này gia đình mới êm thắm.
:boat :boat :boat :thankyou
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40434

BÁC TLOI NHẬN ĐƯỢC NHIỀU THÔNG TIN VÀ CẢM XÚC QUÁ, LẠI CŨNG THẮC MẮC NHỮNG TÌNH HUỐNG "KHÔNG GIỐNG AI" VỀ MA SOEUR. RẤT CHÂN THÀNH VÀ CỞI MỞ!

Ở ĐÂY THÌ CHO 5 HOA ĐÍNH CHÍNH LẠI TRƯỜNG HỢP CỦA MÌNH: MÌNH CHƯA ĐƯỢC DIỄM PHÚC CÓ CÔ EM ĐÚNG LÀ MA SOEUR LÀM VỢ ĐÂU. NÀNG CỦA MÌNH THEO HỌC Ở ĐỆ TỬ DÒNG ĐAMINH THÁI BÌNH (XÚ HÀ NỘI HỐ NAI) ĐƯỢC 3 NĂM (LỚP 8,9,10) RỒI RÚT LUI, VỀ THẾ GIAN LẠI HỌC TIẾP LỚP 11,GIẢI PHÓNG RỒI TIẾP LỚP12 - HẾT, CŨNG CHẲNG CÒN TU ĐƯỢC Ở NHÀ NÀO CẢ ĐẾN KHI LẤY CHỒNG. CHỨC SOEUR VỚI NÀNG CÒN XA LẮM, NÊN "EM HIỀN NHƯ MA SOEUR" VẪN CHỈ LÀ 'MƠ XƯA" THÔI! GỌI BÀ XÃ MÌNH LÀ MA SƠ, DỨT KHOÁT NÀNG KHÔNG CHỊU ! THẾ NÊN XIN THUA!

Mình có vài câu như thế này : Số là sau khi lấy vợ và có 3 con, yên bề gia thất thì mình vẫn làm việc nhà Đ.C.T, tức là tham gia mọi tổ chức của GX như GLV, ca đoàn, ban hành giáo ... có cấp nào, làm hết cấp đó! Về nhà có bà xã là hậu phương vững chắc, thoải mái vô cùng vì hiểu mình đang phải làm gì! Còn sinh hoạt chăn gối ư? Nó được gọi là nghệ thuật thì cỡ anh em mình càng phải học cho tới đỉnh cao của nghệ thuật là cái chắc rồi?! Riêng cánh tu ra (dạy GLHN nhiều) thì gọi là "SỐNG BÍ TÍCH HÔN PHỐI" ...ở giường cũng phải ra trò!

Ở xứ mình, có những việc cần động não và kho khó mình thường hay được cha xứ nhờ. Giáo lý hôn nhân thì có bài Hôn nhân và tính dục, GĐ và sinh hoạt vợ chồng , toàn những đề tài hay nhưng các cha, các thầy, ma soeur làm gì có mà chia sẻ, hướng dẫn, có mấy nguyên tắc thì đọc cho nhanh nhanh và buộc các học viên tự hiểu..

TLoi chắc chắn biết đàn ông và đàn bà như biết mình (Cái đó) và biết cả những trăn trở của đa số các cụ, ông bà ở thế kỷ trước quan niệm về những sự dâm dục ấy, ai cũng cứ cố giữ lấy cái suy nghĩ "pharisieu" "phong kiến" về tính dục, mà kỳ thực chẳng ai mà không biết, không thích ! Chỉ là tội và không tội. Không đúng chỗ : hỏng, tội. Đúng chỗ, hợp lệ, hạnh phúc, sướng, thánh thiện - vỗ tay hoan hô, chúc mừng!

"... các cụ tu mà không tu được, bị chê liền, chẳng cần biết đúng sai, sơ mà không biết sờ.. hỏng !!!

[attachment=3218]Movchutcngchi.gif[/attachment]
Attachments:
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40425

CV MÌNH CŨNG CÓ MỘT SỐ ANH EM LẤY MA SƠ NHƯ ĐẶNG VIẾT CHIẾN, ĐÀO ĐÌNH HOA...KHÔNG BIẾT HAI SƠ ĐÓ CÓ GIỐNG SƠ KIA KHÔNG.XIN HỎI ĐẶNG VIẾT CHIẾN VÀ ĐÀO ĐÌNH HOA. GẶP TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY PHẢI THEO LỜI DẠY CỦA ÔNG BÀ:
"DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ- DẠY VỢ TỪ THUỞ BƠ VƠ MỚI VỀ".
BAO NHIÊU NĂM TRONG NHÀ DÒNG, CÁC SƠ ĐƯỢC DẠY PHẢI XA LÁNH ĐÀN ÔNG, NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG DÊ XỒM, PHẢI GIỮ GÌN KÍN ĐÁO, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NGƯỜI KHÁC SÀM SỞ, KHÔNG ĐƯỢC CHIỀU THEO TÍNH XÁC THỊT, TÌM LẠC THÚ...LẤY CHỒNG RỒI, THẤY ÔNG CHỒNG TOÀN LÀM NHỮNG ĐIỀU BẬY BẠ NHƯ THẾ. PHẢI MỘT THỜI GIAN, MA SƠ MỚI DỨT BỎ ĐƯỢC MẶC CẢM TỘI LỖI.
NGAY KINH NGHIỆM CỦA TLOI. HỒI MỚI CƯỚI, LÚC ĂN CƠM VỚI VỢ,MÌNH CỨ CẮM ĐẦU CẮM CỔ ĂN, CHẲNG CHUYỆN TRÒ GÌ CẢ.VÌ TRONG CV BAO NHIÊU NĂM,LÚC ĂN CƠM, KHI NÀO CHA GĐ ĐỌC:" CHÚNG TA HÃY CHÚC TỤNG CHÚA - TẠ ƠN CHÚA" BẤY GIỜ MỚI ĐƯỢC NÓI CHUYỆN.
HỒI MỚI LẤY VỢ, MÌNH CŨNG KHÔNG ĂN NGOẠI BỮA, CHỈ ĂN TRONG BỮA CƠM THÔI. MẤY NĂM SAU MỚI BỎ LUẬT ĐẤY, TẬP ĂN VẶT LẦN LẦN. NHỮNG GÌ MÌNH GIỮ TỪ BÉ, LỚN LÊN CỨ THEO NỀ NẾP NHƯ VẬY.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40423


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Trả lời:
Đúng vậy, trường hợp này nếu không phải là ma soeur thì cũng “lãnh cảm”. Để ma soeur hiểu sơ về một số nguyên tắc và ảnh hưởng của tâm sinh lý trong đời sống hôn nhân như thế nào, sau đây là một vài khảo cứu nên cho ma soeur đọc để biết:

image001_2012-05-22-2.jpg


Theo phân tâm học, sinh lý dưới cái nhìn của tâm lý và tâm sinh lý là một nhu cầu cần được thỏa mãn thỏa đáng. Những dồn nén sinh lý không những tạo sự thiêu đốt và khơi lên lòng dục vọng ham muốn ngoài hôn nhân như Thánh Phaolô đã nói, mà nó còn tạo nên những căn bệnh cả thể xác lẫn tâm lý. Theo Freud, nhà phân tâm học nổi tiếng thế giới thì sự dồn nén sinh lý có thể đem đến tâm bệnh. Những căn bệnh như nhức đầu, căng thẳng, bực tức, thiếu tự tin, cao máu, tăng áp huyết, lở loét dạ dầy, và đau tim cũng là những triệu chứng của sự dồn nén về sinh lý.

Nhu cầu sinh lý theo tuổi được tính nhau sau:
- Khoảng 20-30 tuổi: Nam mạnh hơn nữ.
- Khoảng 30-40 tuổi: Nam và nữ ngang nhau.
- Khoảng 40-50 tuổi: Nữ mạnh và đòi hỏi nhiều hơn nam.
- Khoảng 50-trở đi: Nam nữ đều giảm dần và ngang nhau.

Bao nhiêu thì vừa? Cha ông mình thì dậy rằng: “Ðêm bẩy, ngày ba. Vào ra không kể.”Còn các nhà khảo cứu thì cho biết:

* Ở Hoa Kỳ, trung bình người ta làm tình từ 1 tới 3 lần một tuần. Một cách chi tiết hơn:
- Từ 25 đến 40 tuổi: 2 đến 3 lần một tuần.
- Từ 41 đến 50 tuổi: 1 lần một tuần.

sonson_2012-05-22.jpg


* Theo Khảo cứu Kinsey năm 1948 và năm 1953:
- Từ 16 đến 25 tuổi: 2.45 lần một tuần.
- Từ 26 đến 35 tuổi: 1.95 lần một tuần.
- Từ 36 đến 45 tuổi: 1.40 lần một tuần.
- Từ 46 đến 55 tuổi: 0.85 lần một tuần.
- Từ 55 đến 60 tuổi: 0.50 lần một tuần.

* Theo Khảo cứu Morton Hunt năm 1974:
- Từ 18 đến 24 tuổi: 3.25 lần một tuần.
- Từ 25 đến 34 tuổi: 2.55 lần một tuần.
- Từ 35 đến 44 tuổi: 2 lần một tuần.
- Từ 45 đến 54 tuổi: 1 lần một tuần.
- Từ 55 tuổi trở lên: 1 lần một tuần.

Còn về chuyện “làm việc ấy” mà nhắm mắt đọc kinh thì bảo ma soeur đọc kỹ những dòng sau của Diễm Tình Ca:
10 Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới,
ân ái của em dịu ngọt dường nào,
ân ái của em nồng nàn biết mấy, nồng nàn hơn cả rượu !
Em ngan ngát hương thơm, hơn muôn loài phương thảo.
11 Người yêu sắp cưới của anh ơi, môi em tươm mật ngọt,
lưỡi em chan chứa mật ngọt sữa ngon.
Áo em toả hương thơm ngào ngạt tựa hương núi Li-băng.
(Diễm ca 4:10-11)

thân chà là, mình sẽ trèo lên,
trái thơm ngon, mình sẽ tận hưởng.
Ước chi bộ ngực em là chùm nho chín mọng,
hơi thở em thoang thoảng mùi táo thơm,
10 và miệng em phảng phất men rượu nồng
Rượu nồng thoả mãn người tôi yêu,
êm êm chảy tới tìm đôi môi thiếp ngủ.
(Diễm ca 7:9-10)

em sẽ mời anh uống rượu thơm hảo hạng,
uống nước thạch lựu vườn nhà em.
3 Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu,
đưa tay phải ghì chặt lấy tôi.
(Diễm ca 8:2-3)

images1_2012-05-22.jpg


Nếu ma soeur chưa chịu nữa, thì bảo nàng đọc tiếp những lời Thánh Phaolô đã viết cho dân Côrintô:
“Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ” (1 Côrintô 7: 3,4).

“Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng” (1 Côrintô 7:3,4).

“Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện ; rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Xa-tan lợi dụng để cám dỗ” (1 Côrintô 7:5).

Vừa vui vẻ, vừa khỏe mạnh thân xác, tâm thần mà cũng vừa thánh thiện nữa mà không muốn thì đúng là nên đi tu làm ma soeur cho khỏi làm khổ người ta.

Nói nhỏ ma soeur biết nghe, nếu muốn mất chồng sớm thì cứ việc nhắm mắt mà đọc kinh đi!

TS. TRẦN MỸ DUYỆT
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Chúa ơi! Con lấy nhầm MA SOEUR! 11 years 11 months ago #40422


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
******************

Chúa ơi! Con lấy nhầm ma soeur!

images_2012-05-22.jpg


Hỏi:
Tôi hỏi câu hỏi này này ai hiểu sao thì hiểu? Và ai nói gì tôi cũng chịu. Thật sự tôi cảm thấy “hơi” hối hận vì lấy nhầm “ma soeur”.

Nàng hiền lành, đạo đức, và rất hăng say các công tác bác ái, tông đồ. Hội đoàn nào nàng cũng có mặt. Hoạt động bác ái nào nàng cũng hăng say đóng góp. Chỉ tiếc một điều, là nàng lạnh lùng với tôi, và tôi phải năn nỉ lắm thì nàng mới “thí cô hồn” cho tôi mỗi tháng một lần. Đã thế, những lúc như vậy nàng nằm thẳng đơ như xác chết, mặc tôi muốn làm thì thì làm. Mấy lần tôi hỏi nàng, thì nàng trả lời một cách hết sức đạo đức: “Em nhắm mắt lại để đọc kinh”. Chúa ơi! Có phải tôi lấy nhầm ma soeur không? Sao nàng không đi tu mà lấy tôi làm gì cho khổ cả hai đứa?

Xin hỏi phải làm sao bây giờ? Tôi còn trẻ mà! Cám ơn.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 11 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012