Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: NGÀY HIỀN PHỤ - Bố là... GIA TÀI của CHA TÔI - Duy An

Re: BỐ là... tất cả 11 years 10 months ago #40750


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

File Attachment:

File Name: BoLaTatCa-DuyUyen.mp3
File Size: 4,636 KB
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

NGÀY HIỀN PHỤ - Bố là... GIA TÀI của CHA TÔI - Duy An 11 years 10 months ago #40749


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

F1_2012-06-16.jpg


F2.jpg


F3.jpg


F4.jpg


F5.jpg


CHÚC MỪNG các Ông "BỐ" ĐỜI và "BỐ" ĐẠO
Ngày Hạnh Phúc bên những CÔ, CẬU cùng DÂU HIỀN, RỂ THẢO, và các CON CHIÊN NGOAN ĐẠO.

ĐẠI DIỆN Các Mẹ BT, Các Sơ, Các Con Cháu Chắt...của hơn nửa thế giới còn lại.

**************************************************************************************************************************************************************

:musicband

Bố là... tất cả


image002_2012-06-13.jpg



“Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi…”


Khi ta bé, có lẽ Bố là “món” đồ chơi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng khoái (vì chơi hoài không biết chán ^^). Và bất cứ ông bố nào dù ở ngoài Xã hội có địa vị cao đi chăng nữa, thì lúc ở nhà cũng chỉ là “Tàu lửa, xe hơi, con ngựa, thuyền nan, bờ đê, phi thuyền,…”. Trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện đấy nhé!

Tại sao các ông bố lại chấp nhận “hy sinh” như vậy? Vì chỉ muốn thấy được ánh mắt rạng ngời hoặc nghe tiếng cười sằng sặc của các ‘baby'. Chỉ cần nhiêu đó thôi là mọi mệt nhọc đều tiêu tan…

Bố, bố là tất cả
Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả
Bố là tất cả, bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi!


Trong hầu hết suy nghĩ của các bé, người mà các bé thần tượng nhất là cha, mẹ. Nhưng cũng thật ngây ngô khi: “Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi !”.

Mời các bé cùng lạc vào thế giới trẻ thơ qua giọng hát trong trẻo và nũng nịu của Duy Uyên nhé. Sau đó nhớ thủ thỉ vào tai bố: “Bố ơi! sắp đến 17/6 rồi đấy”…


Khánh Quỳnh
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012