ĐẠP XE 300 KM ĐI THI
Ngày 3/7 vừa qua, có một thí sinh đạp xe từ Nghệ An lên tới Hà Nội để dự thi đại học. Đó là em NGUYỄN VĂN THUẬN,quê Yên Thành, Nghệ An. Nhà em quá nghèo, bố mẹ không cho đi thi vì lấy tiền đâu mà đóng học. Em trốn nhà, đạp xe lên tới Hà Nội, trong túi chỉ có 30.000$vn. Trên đường đi, em ăn bánh mì không và xin nước uống. Tới Hà Nội, em còn 10.000$ cho lượt trở về. Em thi tại trường Sĩ Quan Lục Quân, vì chỉ có trường này mới không phải đóng học phí. Rất may, em làm bài khá tốt. Em nói:" Nếu thi rớt, năm sau sẽ thi lại vì chỉ có con đường học vấn mới giúp gia đình thoát nghèo". Tới Hà Nội, em được người ta cho ở trọ. Thi xong, em được một người thương tình cho quá giang xe hơi về nhà.