Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC

Re: CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 3 months ago #45182

.
Sáng nay mới ngủ dậy vào DĐ thấy bài post của anh Hùng 31 đăng lại các thông tin liên lạc giữa các anh em bên quê nhà gọi nhau ơi ới, chuẩn bị ngày mai đi dự Ngày Truyền thống thấy mà nôn nao, cảm tưởng cứ như là chuẩn bị về tựu trường TCV Phaolô sau 3 tháng hè của hơn 40 năm trước, lại còn thêm các mẩu đối thoại giữa anh em ở quê nhà và những anh em CCS TCV Phaolô hải ngoại làm mình ước chi có một đôi cánh để vượt trùng dương bay về hội ngộ anh em.
Xem ra phó tràng Chung Cốt đã đặt "đại bản doanh" ở tư gia và chàng "điều quân" rất là hữu hiệu. :respect Hy vọng là sẽ được đọc và xem hình ảnh của những bài tường trình tại chỗ nóng hổi kiểu Tuyết Hầy đã làm hồi Đại Hội CCS Phaolô Xuân Lộc tại Atlanta tháng 7 năm ngoái.
Chúc mọi người về tham dự ĐH một ngày thật vui nhé.
Last Edit: 11 years 3 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 3 months ago #45181


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Đây là những nốt nhạc hạnh phúc của những người anh em PIÔ X :


kHOT.JPG


:kiss

KhotKhanh.JPG


Bài viết THÔI NÔI VÀO ĐỜI của Vũ Hồng Khanh đã post cho anh em lớp PIÔ X khá lâu nhưng đọc lại vẫn ấm tình :
www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=7&id=121&Itemid=109
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 3 months ago #45180


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:bird :heart :bird


Kit.JPG
The administrator has disabled public write access.

Re: CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 3 months ago #45179


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:bird :bird
Nghe như tiếng chim gọi đàn,

xin ghi lại những âm thanh hạnh phúc trong giờ phút chuẩn bị cho họp mặt Truyền Thống 2013 :




ThH34.JPG



ThDuc.JPG



ThCot.JPG
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 6 months ago #43199


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:kiss
Chào em Vũ Hải mới hồi sinh
:music

Chắc anh em cũng để ý là đã lâu lâu không nghe thấy ho hắng gì của chàng trai trẻ lớp Tôma Thiện.

Vũ Hải từ ngày liên lạc lại với anh em CCS TCVP đã là một thành viên nhiệt thành góp sức và tài năng chăm lo vườn hoa xinh tươi của chúng ta.
Sau nhiều cố gắng liên lạc từ anh Xinh, anh Duy An hôm nay mới được nghe kẻ liệt thều thào mấy câu :


Hi các anh ,

Em bị con ma cúm hành tội, vì ỷ y không chích ngừa cúm năm nay, đi dự ĐH Atlanta về cứ tưởng mình còn sức trai, ai dè mình đã gần lục tuần rồi còn gì. Cám ơn các anh đã hỏi thăm. Hồi trưa có anh Duy An goi và 5 phút trước đây anh Xinh Trùm cũng gọi hỏi thăm.

Em vẫn còn động đậy, chỉ có hơi yếu thôi! Giả như cách nay vài chục năm thì còn áp dụng câu: "Yêu nhiều thì ốm và ôm nhiều thì yếu"

Vũ Hải



Tất cả anh em CCS cầu chúc Vũ Hải mau hồi phục và cứ như email này thì tinh thần vẫn còn khoẻ lắm, vẫn chưa mất đi hài tếu trade mark của Tôn Ngộ Không tí nào. Anh Hai ráng hiểu câu EM VẪN CÒN ĐỘNG ĐẬY theo nghĩa đen thôi. Hì hì .

:respect
Last Edit: 11 years 6 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 6 months ago #43133


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Hùng 31 wrote:
:respect

Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô,

...

Sáng nay thức dậy, sờ nắn xương cốt mình thấy vài chỗ ê ẩm; nhấc được cái thân già ra khỏi giường đứng lên còn vững vàng tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria. Muôn tạ Chúa đã coi sóc con đêm qua, muôn tạ Chúa đã ... Vài tạ nữa nhưng tạ ơn Chúa nhiều thật là nhiều vì sáng nay con còn nhìn thấy ánh bình minh và một ngày mới đang đến với nhiều hứa hẹn.

Anh Hùng31 thân mến,

Anh em mình giống nhau ghê, tới tuổi này, gân cốt rủ nhau đi chơi đâu mất tiêu, em cũng giống anh, sáng thức dậy nhìn thấy bầu trời xanh, cảm tạ Chúa cho con thức dậy sau một đêm an lành, và xin cho gia đình chúng con một ngày được bình an.

Viết tới đây nhớ lời Cụ Tân (Lớp Pio X) nói: Ở TCV ngày xưa, thức dậy là thức dậy, không có cái màn ngủ nướng bao giờ! Eo ơi nghe sợ quá! Nhưng em thích nhất cuối tuần được ngủ nướng ...

Chỉ có điều khi đọc lời tường trình của anh Hùng31, lúc đó em còn đang mắt nhắm mắt mở, cho nên đọc lộn chữ "xương cốt" thành ra "xương sườn"!

Anh Hùng biết sao không? Lúc đầu em tưởng anh Hùng viết:

"Sáng nay thức dậy, sờ nắn xương sườn mình ..." em tá hỏa lẩm bẩm: "Bác H31 hôm nay xơi gan giời hay sao mà sờ ... xương sườn [1/2 kia] cũng viết vào đây là sao hả giời?"

Có lẽ nếu không nhờ buổi hội ngộ ở Atlanta, chắc em sẽ nghĩ anh Hùng31 cũng nghiêm nghị như anh Hùng36, hoặc nghiêm nghị đến "lạnh người" như anh Hùng34, còn anh Hùng "33" dính liền với chữ "lade" thì không lẫn vào đâu được, "chàng" có giọng nói nhẹ như con gái, và là người có "ấn tượng" (vì có "ôm" mà [Hhahahhaa!])

Tiếc qúa hôm qua mọi người họp, em có leo xuống (lầu) mấy lần, có chào mọi người nhưng lúc đó máy bị trục trặc sao đó nên mình nói mình nghe, đành leo lên (lầu) luyện phim bộ tiếp.





TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 6 months ago by TCV Phaolô - Xuân Lộc.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đỗ Thanh, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 6 months ago #43102

PHAN KHẮC LÝ (đang ở Hoa Kỳ),là em của Phan Đức Linh (lớp Tộma Thiện).
ĐẶNG QUANG BÌNH (đang ở Phương Lâm)là em của Đặng Viết Chiến (lớp Tôma Thiện).

Anh em nào còn nhớ kinh dâng mình ban sáng và kinh dâng đêm hồi ở chủng viện,xin ghi lại đây. Cám ơn.
Last Edit: 11 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 6 months ago #43090

Chào mừng người anh em Đặng Quang Bình đã tìm được đường về với tcvphaolo-xl thân yêu. Anh có biết là chiếc lúm đồng tiền của anh rất có ấn tượng không. Mình đã nhận lầm Luận (cũng lớp Út Đaminh) là anh và cứ luôn miệng gọi tên Bình làm cho Luận phải đính chính nhiều lần. Hôm nay Anh lại ra mắt bằng hình ảnh của Anh Hai Tôma Vũ Đình Hiệu thì chắc làm nhiều anh em phải run bần bật ! Thật vậy, như Anh Hai Hùng nói:"Vậy đấy ! Chẳng có bằng cấp nào có giá trị hơn trúng tuyển vào Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô. Dù là tu tới đích và lãnh nhận thiên chức Linh Mục (thiểu số) hay rời trường sau vài tam cá nguyệt, tất cả anh em CCS TCVP XL đều là những thành phần tốt đẹp cream of the crop, top notch của trai trẻ thời bấy giờ. Chúng ta là anh em của một gia đình đặc biệt, nổi vượt của xã hội.


Xin chào mừng các anh, đang và sẽ tìm về ngôi trường ảo tcvphaolô này.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 6 months ago #43087

:heart Cảm tưởng hôm nay :
Tiêu đề "CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC" nghe nó thân thương trìu mến vì vòng tay nó rộng mở, bao la quá! Lý do có được mối thân tình như Anh Hai Hùng 31 bộc bạch : "Những liên kết vô hình vượt thời gian, vượt không gian này đã in sẵn trong tâm tư của tất cả những chàng trai đã từng được Chúa gọi mời - ngày chúng tôi được tuyển vào Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô." Mà cụ thể với Em Phan Khắc Lý : "TCV ngày xưa, thật là xúc động khi gợi nhớ lại "những ngày xưa thân ái" năm nào. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, "tưởng rằng đã quên", vậy mà tình huynh đệ vẫn mãi đong đầy." Và như câu đóng đinh một sự thật : "Chúng ta là anh em của một gia đình đặc biệt, nổi vượt của xã hội."

"...Chú Út Đặng Quang Bình. Chưa một lần nghe tên, chưa hề gặp mặt và có lẽ sẽ không bao giờ hội kiến ở trần gian này ..." Thế mà hôm nay Chúa đã cho anh em gặp nhau, ít là trong ngôi nhà TCV Phaolô ảo này, Tạ ơn Chúa và hy vọng sẽ đoàn tụ ngày đại hội họp mặt của anh em hải ngoại 2015 chứ?

Năm Hoa tôi nghĩ về ngôi nhà TCV Phaolô xưa và nay : cả hai, cái xưa giờ không còn, chỉ còn lại "Nỗi Nhớ" và "tưởng rằng đã quên!" "Hết rồi, thôi đã hết rồi!" v.v. cái nay như ai cũng bảo "Căn nhà ảo TCV Phaolô" mà lại đang sinh hoạt mỗi ngày đông vui hơn! Anh em lại cất lên một lời tạ ơn Chúa thật tâm tình và ngọt ngào như lời tạ ơn lúc ngủ dậy đầu ngày lúc còn ở TCV. TCV Phaolô như chiếc nôi hồng để khi xa rời nó, vẫn quý mến, nhớ nhung dù không còn ấp ủ như thuở bé thơ ta nằm, nhưng hôm nay nó bung ta ra mọi khung trời để mở rộng Ngôi nhà TCV khắp nơi. Nó đem hương thơm thỏa khắp mọi bầu trời! Nghĩ như thế thì không bao giờ ta mất ngôi nhà TCV Phaolô thân yêu , mất anh em mình và thật sự hiểu về SÁNG : SÁNG THẮP, SÁNG BÙNG, SÁNG DỌI(đặc san TCV Thánh Phaolô XL) không hẳn như một kỷ niệm mà là phẩm chất những người con yêu Xuân Lộc!
:orgue
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

CHÀO ANH - CHÀO EM ! CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON YÊU XUÂN LỘC 11 years 6 months ago #43086

Cảm động quá Hùng ơi !
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012