Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Đem Tin Vui vào đời : singing nun

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 week ago #54071


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Thi tuyển vòng 2.
Ca sĩ Ma Sơ

The administrator has disabled public write access.

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53785

Em chả biết song huynh của em thế nào chứ sau khi lấy vợ nhiều năm, em cũng mê mùi mắm tôm lắm đấy nghe. kakkakakaak!!! đừng có chê nó kẻo mang tội nói dối......
The administrator has disabled public write access.

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53784



Nhà bác xui dại nhà em. Mắm tôm thì mấy bà người bắc mê tít thò lò. Còn mắm nêm thì các mệ các o cứ xoắn lấy... không rời 1/2 bước! Hỏng to... cụm từ mới gọi là 'tiếng ca' rất đậm đà bản sắc dân tộc đấy bác!!!



:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53781

Ca sĩ Mai Châu chơi thử Mắm Nêm hay Mắm Tôm nhiều khi lại có kết qoả tốt hơn:
1-Khán giả mẹ xề không ai dám hôn
2-Gia đạo bình yên vì MBT ko sợ chồng mình khi hành nghề "Xướng ca vô lọai"
Khi biết anh mang kiếp cầm ca,,, mà cầm ca cũng như cầm loong!
The administrator has disabled public write access.

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53763

Cái chiêu ngậm nước mắm nhà em chưa nghe qua, chỉ nghe qua việc uống nước giá luộc!

Lần tới em thử nước mắm mặn cho nó bốc… mùi!!!

:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53748

Ca sĩ lôtô-Một nghề bạc bẽo nhưng Mặn mà.
Bạc bẽo: Để đủ khả năng leo lên sân khấu trước đám đông khán giả,người rao lôtô phải có "Cái mặt lì".Xem khán giả là bạn bè thân thiết.Dĩ nhiên với số lượng người chừng 10.000 người thì bạn có thể hơi lạnh giò.Bạn sẽ sợ rao trật số vì môn lôtô truyền thống Việt Nam con số ra bằng cái vần của chữ cuối câu.Tay bốc con số 2 thì cái đầu của bạn phải có 1 câu mà âm của chữ cuối là AI,oai.
Công cha em chưa trả,nghĩa mẹ em chưa đền
Sao vội cuốn chiếu cuốn mền đi theo trai....con số 2.
Nếu như bạn bốc trúng con số 2 mà cái miệng lỡ rao:
Ngó lên chữ Ứ,ngó xuống là chữ Ư
Có thương thì thủng thẳng em Ừ
Chớ đừng thương vội mẫu từ em LA thì lúc này bạn đang điêu đứng.Âm A chỉ dành cho hàng 3.Lúc này ,nói thiệt là chỉ có Chúa Thánh Thần cứu bạn thôi.Ngài sẽ giúp bạn lái qua lái lại bằng khả năng của chính bạn.
Bạn láy tiếp :
Má la thì để má la,
Em thưa với má con đà có thai....con số 2
Ca sĩ tân nhạc hát hết 1 bài hay 2 bài là có quyền xuống hậu trường ăn cháo gà.Ca sĩ lôtô phải rao cho tới khi có người "Kinh". mới được xì tốp.Nhiều ván ,rao tới 50 câu mới có người kinh,chàng CSLT chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.Thiên hạ trúng giải, chẳng ai lì xì cho CSLT xu nào và nhất là không bao giờ có khán giả ôm bó hoa lên tặng dù là hoa dại!!!! :cry :cry :cry :cry
Mặn mà:
Sau mỗi ván lô tô,người CSLT liền được ban tổ chức cho người đút cho 1 muỗng nước mắm sống (chưa pha).Bắt ngậm 1 lúc rồi nuốt .Đây là bí quyết giữ giọng và không bị rát hay đau cuống họng.Chàng lại từ từ bò lên sân sấu với vòng quay thứ hai, mang lợi nhuận cho chủ sòng hay ban tổ chức.
Nghề này được uống nước mắm.Nghĩ cũng Mặn mà lắm thay! :tongue :tongue :tongue :smile :grin
Last Edit: 10 years 1 month ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53747

Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Cám ơn anh Hai Hùng, xem thích quá. Hay, hay ghê ta! Đúng ý nghĩa trong cuộc sống ở cái thời đại này anh nhỉ? Mình phải ra đi, phải ra khơi để bắt cá....Evangelica!!!!!!! xem xong, tự nhiên em có đề nghị kỳ này cha Thiện hoặc cha Tân nhà mình phải đi thử thời vận một phen xem sao??? Đồng ý chứ....Bravo!!!!!!

Trâm ơi, hai cụ nhà mình ra thì trễ rồi!!! Đã có 3 cụ làm ban Tam ca Áo Chùng Thâm trình làng mới đây.
:smile


Capture_3LM.JPG
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53718

Cám ơn anh Hai Hùng, xem thích quá. Hay, hay ghê ta! Đúng ý nghĩa trong cuộc sống ở cái thời đại này anh nhỉ? Mình phải ra đi, phải ra khơi để bắt cá....Evangelica!!!!!!! xem xong, tự nhiên em có đề nghị kỳ này cha Thiện hoặc cha Tân nhà mình phải đi thử thời vận một phen xem sao??? Đồng ý chứ....Bravo!!!!!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Đem Tin Vui vào đời : singing nun 10 years 1 month ago #53714


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
.
Một nữ tu trên sân khấu The Voice của Ý
nutu.jpg



Sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi, thành viên của Dòng các chị em Ursuline Thánh Gia, đã xuất hiện trên sân khấu của chương trình The Voice tại Ý. Giọng ca của sơ Cristina đã làm 4 vị giám khảo của chương trình The Voice nhanh chóng bấm nút quay lại và họ thật sự ngỡ ngàng khi thấy trang phục của thí sinh đặc biệt này.

Thông thường các vị giám khảo sẽ quay lưng không nhìn thí sinh và chỉ quay lại khi bị chinh phục bởi giọng ca của thí sinh.

Khi các giám khảo quay lại nhìn sơ Cristina, họ đã không tin vào mắt mình khi thấy một nữ tu trẻ đang hát “No One”, bài hát ruột của Alicia Keys.

Là một người gốc Sicily, sơ Cristina đã đến tham dự buổi biểu diễn cùng với 4 sơ trong cộng đoàn và bố mẹ của mình.

Bốn vị giám khảo là những ca sĩ nổi tiếng của Ý, đó là Raffaella Carra, J-Ax, Noemi, và Piero Pelu.

Sau khi nghe sơ Cristina hát, Carra đã nỏi sơ rằng sơ có thật là một nữ tu không và tại sao sơ chọn tham gia cuộc thi này.

“Vâng, tôi đích thực là một nữ tu,” sơ Cristina trả lời.

“Tôi đến đây bởi vì tôi có một món quà và tôi muốn chia sẻ món quà đó.

Tôi đến đây để loan báo Tin Mừng.”


Theo luật chơi, khi một thí sinh nhận được sự ủng hộ của ban giám khảo, người đó sẽ có quyền chọn tham gia đội của một vị giám khảo bất kỳ.

Sơ Cristina đã chọn J-Ax “bởi vì tôi đã tự hứa rằng khi các giám khảo quay lại, tôi sẽ chọn người đầu tiên.”

J-Ax đã thật sự xúc động khi nhìn thấy sơ Cristina. Anh nói rằng anh cảm thấy rất vui vì được thí sinh nổi tiếng nhất trong chương trình hôm nay chọn.

Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, đã viết một tin nhắn bình luận về việc sơ Cristina chia sẻ tài năng của mình với công chúng Italia trên twinter của ngài hôm thứ năm rằng:

“Mỗi người trong anh em phải dùng ơn Chúa ban cho mình để phục vụ kẻ khác (1 Phêrô 4:10)”

Chỉnh Trần, S.J.

Theo Catholic News Agency
Last Edit: 10 years 1 month ago by Hùng 33.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012