.
Cám ơn Văn Quyền. Những câu hỏi thật bình dị nhưng rất nhân bản. Khi no đủ chưa vội gì nghĩ tới người nghèo, hãy nghĩ tới cha mẹ trước đã. Cha mẹ ta nếu còn sống, giờ này trẻ lắm cũng lên hàng U80,90 cả rồi. Các cụ chẳng còn đủ sức làm ra dù chỉ một đồng.Vì vâỵ các cụ rất tằn tiện. Có cụ chẳng dám chi tiêu, chỉ ăn uống đạm bạc qua ngày.Bây giờ bệnh tật lại nhiều. Bao nhiêu tiền của đổ vào bệnh tật hết. Suốt một đời cha mẹ vất vả vì con, bao nhiêu miếng ngon dành cho con, bây giờ già yếu cũng chẳng được ăn ngon mặc đẹp…Về già, nhiều cha mẹ còn gặp cảnh trớ trêu. Có căn nhà chia cho con hết, hai ông bà phải ở nhờ một đứa. Gặp con dâu chẳng ra gì, nó đuổi ông bà đi để nó bán nhà…Có khi cha con đem nhau ra tòa nhưng luật pháp lại xử đứa con thắng kiện vì nó đứng tên căn nhà. Thế là hai ông bà già dắt nhau đi ở nhờ...