-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Một MBT tân tòng ở Cali đi qua Toronto với chồng thăm bạn bè.Đúng lúc Toronto trời lạnh dưới 25.Ngang qua con sông đóng băng,người bạn Toronto nói:
-Này ,anh chị xem.Dưới kia là con sông.Mùa này nước đóng băng và anh thị thấy đó,người ta đi lại và trượt băng nữa.
-MBT tân tòng trả lời:"Hèn gì trong thánh kinh có nói chuyện Chúa Giêsu đi trên nước!"
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xin lỗi Chị Ngọc Trâm nha, D. lo trả lời quên chúc gia đình Anh Chị và Các Cháu bước sang năm mới xin Thiên Chúa ban cho thật nhiều sức khỏe, phúc lộc, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.
Đúng đó Chị Ngọc Trâm ơi, D. trông Các Chị trong này như trông ... "Chị" về chợ!Mà chờ hoài, chắc phải qua Hồ Than Thở hát bài: "Lạy Chúa, cúi xin nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng kêu van ..."
Bác MHT ơi, hôm Noel thực đơn đi lễ đêm về nhà em xơi Phở 48 hours, hầm xương bò 12 tiếng, nấu ăn hai ngày, kế đó là bánh kem. Tết Tây có Bún Thịt Nướng, Chè táo xọn. Còn hôm nhà Bác làm gà mái đút lò, bên em cũng làm món: Garlic Ginger Chicken Wings - nhưng đợt ra quân đầu xơi cánh gà rồi, cho nên lần này cũng công thức ấy em "chơi sốc hàng" đổi làm Chicken Quarter Back ... cho nó saaaaang!!!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Không còn bế con hàng xóm
Ghen tương ,cãi lộn hòai.Hai vợ chồng rủ nhau đi du lịch hầu hâm nóng tình yêu hình như đang lụi chết theo mùa Đông.Nơi du lịch là một làng thổ dân nghèo,mọi phương tiện đều thiếu thốn.Nơi đây cảnh thiên nhiên đẹp não nùng vì chưa có sự tàn phá công nghệ của con người.Thổ dân ở đây hiền lành và hiếu khách.Ngày đầu tiên đến bản,hai vợ chồng được hướng dẫn đến thăm một cái giếng tương truyền là rất linh thiêng.Già làng trong bản chỉ cho hai vợ chồng thấy cơ man nào là kỷ vật và của tạ ơn người ta để lại sau khi lời khấn nguyện được thần linh nơi giếng chấp nhận và ban ơn.Rất đỗi vui mừng,chị vợ vội quỳ xuống bên miệng giếng thì thầm khấn vái.Khấn xong, mặt chị tươi như đóa hàm tiếu,ánh mắt chị long lanh ngước lên trời với nỗi hân hoan.
Khi người vợ đứng lên, anh chồng cũng lẹ làng quỳ xuống gần miệng giếng để cầu xin.Anh rướn người sâu xuống giếng mong thần linh nghe rõ lời cầu xin tha thiết của mình.Anh chợt nhìn thấy bóng mình đưới đáy giếng và cũng là lúc anh rơi xuống ,từ giã cõi đời.
Sau một phút bàng hòang, chị vợ nói với những thổ dân đang phân ưu:"Giếng này linh thật!"
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xuân-Dung wrote:
Chào Chị Ngọc Trâm, hân hạnh được biết Chị, nay thấy Chị Ngọc Trâm vào mình không cảm thấy "chiến đấu trong cô đơn" nữa.
Chị Xuân Dung ơi! Em đọc trong list có thấy các chị lớp Tôma như chị Mai Hương, chị Thy Ngọc... đã đăng ký làm dâu nhà Phao-lồ. Không biết các chị có biết chị em chúng mình phải đơn côi mà chiến đấu với mấy ông nhà ta không nhỉ? Nếu các chị biết mà tiếp tục đầu quân cho phe ta thì hay biết bao nhiêu chị Xuân Dung nhỉ?
|
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Anh Tư Ếch đang lắng nghe chị em nhỏ to chứ đâu có to nhỏ gì Xuân Dung ui!!
Bên ni Âm thịnh Dương suy,
Vợ đi làm việc chồng thì bế con. Bế con của mình thì ngoan,
Sang bên hàng xóm bế con cho người. (mới sợ đấy bác Zăng ạ.)
|
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xuân-Dung wrote:
Mà Chị Ngọc Trâm nè, người ta thường nói: Âm Thịnh Dương Suy -- sao D. cảm thấy quanh đây -- Dương Thịnh Âm Suy đó nha. Hihihihi, vậy mình "nhỏ to" ... thải mái chuyện từ ngoài vườn --> vô tận trong bếp --> bay qua ... phòng ngủ ... luôn! Sao thấy quý đờn ông "to nhỏ" hơn mình đó nghe!
Hi Chị Xuân Dung, bà xã em đang dưới bếp nấu món gà Hen đút lò. Chị muốn bay qua đây ăn với chúng em không?
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Tư Ếch đang lắng nghe chị em nhỏ to chứ đâu có to nhỏ gì Xuân Dung ui!!
Bên ni Âm thịnh Dương suy,
Vợ đi làm việc chồng thì bế con.
|
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mà Chị Ngọc Trâm nè, người ta thường nói: Âm Thịnh Dương Suy -- sao D. cảm thấy quanh đây -- Dương Thịnh Âm Suy đó nha. Hihihihi, vậy mình "nhỏ to" ... thải mái chuyện từ ngoài vườn --> vô tận trong bếp --> bay qua ... phòng ngủ ... luôn! Sao thấy quý đờn ông "to nhỏ" hơn mình đó nghe!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
|