Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang BẾP NHÀ TA NẤU

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53158

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bep nha ta nau toan la mon ngon.Mon nao mon nay chi co anh em an duoc.Nha chau bi Gout nen MBT bat kieng bat cu tum lum.Buon wa,than troi thi troi o tren cao wa,than voi anh em thi so bi cuoi .Than voi chu Chau va chu The thi Chung no dem le luat Hoi thanh ra :Thu nam Kieng bot cho me an uong. :cry :cry :cry

Như bác Văn giờ chỉ còn có 1/2 vế thôi. Kiêng bớt chớ mê ... uống,... là amen được rồi ! :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53149

Bep nha ta nau toan la mon ngon.Mon nao mon nay chi co anh em an duoc.Nha chau bi Gout nen MBT bat kieng bat cu tum lum.Buon wa,than troi thi troi o tren cao wa,than voi anh em thi so bi cuoi .Than voi chu Chau va chu The thi Chung no dem le luat Hoi thanh ra :Thu nam Kieng bot cho me an uong. :cry :cry :cry
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53116


Tơ hồng - Nguyệt Lão xe duyên.
Con bò răng trắng cười quên sầu đời.
Anh nào không uống rượu mời.
Đã uống rượu phạt phải chơi tới cùng!



:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53104

To Hong -Nguyet Lao xe duyen
Cac chu co vo hien -Thay Zang om nham con vo du u u u u u.....(Tan co giao duyen So vo)
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53100

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Huynh ơi, câu chuyện ông Tơ, bà Nguyệt xe duyên đệ với Trâm thật là mau lẹ, như tiếng sét quất vào chúng tớ vậy...Bữa nào có dịp, đệ kể cho nghe nhé. Nói chung thì không có cơ hội để hát bài" bàn tay năm ngón như huynh đâu..."


Thế không tay thì chân, có hát bài khác, chẳng hạn như: - Những bàn chân trên ruộng đồng, giữa nắng hè lửa thiêu đốt da… không cậu Thể!!! :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53096

Huynh ơi, câu chuyện ông Tơ, bà Nguyệt xe duyên đệ với Trâm thật là mau lẹ, như tiếng sét quất vào chúng tớ vậy...Bữa nào có dịp, đệ kể cho nghe nhé. Nói chung thì không có cơ hội để hát bài" bàn tay năm ngón như huynh đâu..."
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53094

Này cậu Thể ơi, lúc cậu tán tỉnh mợ Trâm, cậu có hát bài ‘Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa’ để nhập đề lung khởi không vậy?
Cái món chuối sáp bọc nếp, cuốn lá chuối nướng này hồi còn bé tớ mê lắm đây, nhưng lại không có số lấy vợ người Nam để nghe ầu ơ ‘gió đưa bụi chuối sau hè…’ mà chỉ toàn là ‘tình bằng có cái trống cơm…’ mà thôi !!! Âu cũng là sợi chỉ hồng Nguyệt Lão đã xe duyên tiền định
Nhân ngày St Valentine mình hướng lòng về các nàng dâu Phaolo 1 vài phut cho phải đạo làm trai.

:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53090

Huynh ơi, đây là món đắt hàng nhất trong dịp tết vừa qua trong CĐ công giáo Saskatoon vừa qua đó. Mỗi năm, CĐ tổ chức "pot-luck" Mỗi người đóng góp một món thuần túy VN để chia sẻ với nhau. Trâm làm gần 100 cái, nhưng vèo cái, chẳng còn cái nào. Hahahahah!!!!! Đầu năm mình cho bà con ăn chuối, cả năm chắc chúi nhủi quá.....Nhưng mình hổng ăn, hy vọng không sao !!!!kakkakakak!!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #53076

CaptureNTbanhchuoi.JPG



Bánh nếp chuối do mợ Ngọc Trâm âm thầm lên bảng hiệu (show hàng) trong bếp nhà ta nướng!

Nhanh chân thì còn,
chậm tay thì hết,
đợi tết năm sau.
:grin

(*) xin lỗi NT, chủ nhiệm bếp nhà ta nấu đã khiêng cái bí mật quốc phòng này từ phây búc về!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 2 months ago #52910

Đời tớ chỉ kiêng 3 con .Dứt khóat ko ăn :
1 -Con bù loong
2-Con diều giấy.
3-Con chuột computer
Last Edit: 10 years 2 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012