Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang BẾP NHÀ TA NẤU

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52079

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:cry
Gì mà mắc thế huynh! Em nói thiệt với làng nước, vợ của em nó "đảm đang" lắm. Em thèm món gì, nó chiều em món đó. Sướng rên mé đìu hiu luôn. Nhưng chỉ được cái lâu lâu nó nói, nó thèm cái hột bự bự, thế là em phải chiều nó liền, không thôi nó giận, nó bỏ đói em sao. Bây giờ rảnh rỗi,em ngồi, đưa bàn tay lên tính nhẩm lại con số, thì ra thà là em mất 16 đô một đĩa cơm nó còn rẻ hơn gấp bội lần. Thế thì huynh đừng la ó chi cho tội nhân loại. Huynh còn may mắn đấy.

Hú hồn, may mà mợ Thể chưa hỏi đến cái hột bự bự 2 cà.....(ra) ở hiệu Típ-phơ-nì (Tiffany). Không thì nhà họ Mai ở xứ Cà xem như mất giống cà và dưa của tổ An Tiêm để lại!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52077

:cry
Gì mà mắc thế huynh! Em nói thiệt với làng nước, vợ của em nó "đảm đang" lắm. Em thèm món gì, nó chiều em món đó. Sướng rên mé đìu hiu luôn. Nhưng chỉ được cái lâu lâu nó nói, nó thèm cái hột bự bự, thế là em phải chiều nó liền, không thôi nó giận, nó bỏ đói em sao. Bây giờ rảnh rỗi,em ngồi, đưa bàn tay lên tính nhẩm lại con số, thì ra thà là em mất 16 đô một đĩa cơm nó còn rẻ hơn gấp bội lần. Thế thì huynh đừng la ó chi cho tội nhân loại. Huynh còn may mắn đấy.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52073

Thú thật với cả nhà, chiều hôm qua tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước Đấng Tối Cao, bà xã nhà em bẩu: - anh ơi em thèm cơm tấm! Thế là hai đứa dung dăng dung dẻ đến cửa nhà hàng Saigon Jimmy (Việt). Kêu 2 đĩa 'broken rice' đặc biệt có quả trứng ốp-la nhìn xẹp lép bùn ơi là bùn!!!

Khai thác chỗ yếu của bà nhà em, chủ quán cứa em 16 đô 1 đĩa cơm. Hai đĩa vị chi là 32 quan tiền, em còn bày đặt giả làm người hiền boa cho 5 quan tiền nữa (Úc không có lệ boa tiền). Vị chi là 37 quan tiền xung vào túi con nhà buôn. Hôm nay nghe bác Văn nhắc món cơm 'broken rice' mà em đau đứt từng đoạn ruột!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52068

Chiều nay bu nó cho ăn cơm tấm bì sườn chả.Chan nước mắm ớt.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52066

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bếp nhà ta nấu bác Zăng nếm.

Bác đã mở cờ, thì em cho cờ bay phất phới luôn. Hôm nay chị Ngọc cho bác Văn nếm món gì vậy?

Bác thành khẩn khai báo xong rồi đến em ạ. Còn con nhà Thể thì cho ưu tiên khai báo sau rốt! Mời bác làm bản tự khai. Khẩn trương nhá.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52063

Bếp nhà ta nấu bác Zăng nếm.
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52059

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:music :kiss
Wow! Nhìn hấp dẫn quá huynh ơi. Kiểu này phải nói Trâm giải nghệ quá! Cứ "bếp nhà ta chén" có vẻ hấp dẫn và chắc ăn hơn là "bếp nhà ta nấu" rồi đó.

Thể ơi, cậu phải khuyến khích mợ nhà nấu những món đặc sản quê hương để giữ lấy cái tinh túy và cái hồn dân tộc, chẳng hạn như cầy 7 món, bún thang, bánh cống, bánh đúc, bánh trôi nước, bánh canh riêu cua, ... đại loại là như thế. Có như vậy thì cả nhà đều thắm đượm cái mùi 3 miền, đó là:'mắm ruốc, mắm tôm và mắm lóc' dân tộc được.


:music
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52055

:music :kiss
Wow! Nhìn hấp dẫn quá huynh ơi. Kiểu này phải nói Trâm giải nghệ quá! Cứ "bếp nhà ta chén" có vẻ hấp dẫn và chắc ăn hơn là "bếp nhà ta nấu" rồi đó.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #52037

Mợ Trâm ơi, gọi dùm cụ Thể lên nhờ tí !
Chẳng là tớ mới bưng mâm hoa quả bên Tòa Giám mục về thấy bên Tòa chả có ai ăn mặn nên bưng luôn đĩa nem công và chả phụng về phục rượu cho cụ Thể đây!!!

Cứ thế này vừa nhanh vừa giản tiện mợ Trâm khỏi phải nấu nướng và lau chùi! Cứ bếp nhà ta chén là vui nhất.




Không biết anh hai Sứ nhà mình khéo tay xếp nem và chả đẹp như thế này hay có mợ nào dâu nhà Phaolo trổ tài khéo tay hay làm đây?

Còn cái món bánh bột lọc nhân tôm này thì để phần cho anh chị nào thương nhớ Huế quá độ như anh Tuyết hầy và mợ Xuân Dung nhà mình chẳng hạn thì mới đúng là bị đất 'thần kinh thương nhớ' nó hành hạ.

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 4 months ago #51893

:music

Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay Trâm xin được giới thiệu với cả nhà món ăn chơi mà Trâm đã làm vào ngày 1/1 đầu năm vừa qua. Trâm bảo đảm rằng, mọi người sẽ rất thích. Bằng chứng là Trâm làm tới đâu, chúng đều biến mất y như tên bay vậy đó các bạn ạ. Nhất là ông xã nhà em hưởng ứng nhiệt liệt luôn. Này nhé: bánh mì nướng dòm rụm, cộng thêm với mùi sốt và mùi thơm của thịt tôm, cua...Nhấp một miếng rượu cocktail cay cay, ngọt ngọt... Wow! Thiên đàng là đây! Theo như ông xã em nói. Vậy chúng ta cùng nhau vào bếp nhé...

MÓN KHAI VỊ BÁNH MÌ TÔM CUA

Đây là tác phẩm của Trâm nè.
1450299_718529588166079_1326349577_n.jpg
Last Edit: 10 years 4 months ago by Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012