-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Ngọc Trâm ơi,anh Tư Ếch vốn đã "Chết nhát" rồi! Cho ăn chicken nữa thì I AM SUPER CHICKEN tiếng dương gian gọi là Siêu nhát.
Vậy em sẽ nói với vợ em đút lò anh luôn nhé. hahhahha!!!!
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ngọc Trâm ơi,anh Tư Ếch vốn đã "Chết nhát" rồi! Cho ăn chicken nữa thì I AM SUPER CHICKEN tiếng dương gian gọi là Siêu nhát.
|
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm 2014, Ngọc Trâm xin Kính chúc mọi người hạnh phúc khang an thịnh vượng nhé. Mấy bữa nay Trâm cảm thấy vui lắm vì không ngờ khi Trâm trổ tài làm bếp thì có các anh đứng bên cạnh tám và còn làm nhiều bài thơ cực kỳ hay nữa phải không quý chị em. Nó sẽ làm cho chị em chúng mình phấn khởi mà vào bếp nhỉ.
Hôm nay, đầu năm Trâm sẽ làm món gà " hen, hay còn gọi là cornish chicken" tiếng Việt là gà mái dầu thì phải, đút lò cho cả nhà khi đi lễ về ăn. Trâm đang làm, lát nữa Trâm sẽ báo cho cả nhà biết nó như thế nào nhé.
GÀ (HEN) MÁI DẦU ĐÚT LÒ
Đây là kết quả của bếp nhà ta nấu nè. Ngon lắm quý vị ơi! Các chị thử đi nhé, bảo đảm mọi người sẽ thích mà.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Chú Châu khỏi lo ,nhiều khi cụ cười rồi nói: "Có lời chép rằng : Người ta sống không nguyên bởi bánh....."
bác Văn cứ bỏ lửng câu Kinh thánh, rồi lại còn chấm chấm nước mắm... để đấy, em xin điền vào cho đủ nghĩa, sai cha Thiện vào chỉnh vậy.
Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mì chính nấu canh. hehehe...
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mợ Trâm làm nhớ chuyện "Thành thầy" đi ở rể
Công anh làm rể Chương Đài
Ăn hết mười một mười hai vại cà.
Giếng đâu thì dắt anh ra,
Kẻo anh chết khát vì cà nhà em.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ơ hay, hai tên đầu bếp này nhìn mái tóc cứ ngờ ngợ như anh 'húi cua' Hữu Thể và 'bồng bềnh' Viết Châu họ nhà Mai cua đốm thế kia?!?!?!?!?!?!
mợ Ngọc Trâm.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chú Châu khỏi lo ,nhiều khi cụ cười rồi nói: "Có lời chép rằng : Người ta sống không nguyên bởi bánh....."
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 33
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trâm xin cám ơn cha Thiện và quý anh đã nâng đỡ trang Bếp nhà ta nấu. Đáp lời sông núi, em xin mến tặng cả nhà thêm món dưa chua để ăn với thịt kho Tàu hay giò thủ.
MÓN DƯA CHUA
|
|
|