Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang BẾP NHÀ TA NẤU

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51842

C. Thiện (Lớp Don Bosco) wrote:
Nhờ chị Trâm trổ nghề đầu bếp nhanh nhanh đi, các bác ấy đói bụng lắm rồi. Khi nào xong, nhớ nhắn tin cho một tiếng nhé.


Cám ơn cha Thiện lo lắng cho đàn chiên cụ già. Chiên cụ nào cũng có chiên gái ở nhà lo chuyện cơm nước để còn thành thơi tí mà gõ phím còm-bu-tưa! hehehe...

Riêng phần cha, mỗi thân mỗi mình, nên cậu mợ Thể có gửi cho bác Văn giò thủ, dưa chua thì gửi sao cho ăn vừa đủ 3 ngày Tết. Còn gửi cho cha Thiện thì phải gửi đủ hàng cho cha ăn 3 tháng, ăn không hết bỏ ngăn đá tủ lạnh ăn dần!!! :grin

Cụ Thiện có món mì tôm.
Khách đến thăm viếng không cơm ăn mì.
Nhà cụ chả có món gì!
Mì tôm không có thì mì hai cua.
Vào nhà cụ kể như thua.
Rờ đâu cũng đụng hàng mua chợ trời!

Đầu năm đùa cụ Thiện tí cho cụ cười hở mười cái răng trắng ngà và 1 cái răng khểnh duyên dáng của cụ.


:grin :smile :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51841

Thầy Zăng ăn Tết
Tết năm nay nhất định ăn to,
Lớn bé nhà ông phải một bò.
Chân trước ngang hông thời bóp tái,
Đùi sau hai vế phải đâm giò.
Bánh chưng nếp tốt dăm trăm cặp,
Cô nhắc XO khỏang trăm vò,
Chỉ để xoe xua ba bgày tết.
....AI DÈ VAY MƯỢN HỌ KHÔNG CHO!!!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51840

Nhờ chị Trâm trổ nghề đầu bếp nhanh nhanh đi, các bác ấy đói bụng lắm rồi. Khi nào xong, nhớ nhắn tin cho một tiếng nhé.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51839

Bác Văn ơi hỡi bác Văn.
Để em cạn tỏ lời khuyên thế này.
Giò thu béo ngậy béo ngầy.
Dưa chua ăn cặp hết ngay béo phì.(*)
Riêng em thì vẫn lầm lì.
Xứ Úc xa lắc làm gì có qua. (quà)
Thôi thì hưởng tí hương hoa.
Có mắm có muối qua loa tết này.


Đề nghị mợ Trâm làm 'nữ công gia chánh' món dưa hay củ hành muối chua ạ.
:heart
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51837

Đề nghị Ngọc Trâm ra tay đầu bêp làm trước,làm xong ra tay nghĩa hiệp gởi sang anh Tư Zăng và cha Thiện ăn chấm điểm.Giò thủ phải đến trước ngày 31/Jan/2014.Nếu như quà đến đúng ngày 26/jan/2014 thì rất tốt vì nhằm vào ngày 26 tháng Chạp năm Quý Tỵ
Ngày Dậu...hạp thịt lợn (Ngày Thất xích)
-Sao tốt: Thiên hỉ,Tam hợp
-Thì quý nhân:Dậu
-Hỷ thần Chánh Nam
-Quý thần Tây Bắc
-Kiết môn Đông Nam
Nên: Cúng tế,xuất hành,cưới gả,khai trương,giao hàng,động thổ.
Kỵ: Tố tụng, hớt tóc,kê giường

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Lời dịch:Gia đình Mai Hữu Thể và gia đình Hòang Văn ở trong 1 nước Canada nên thương nhau mà gởi giò thủ cho Tư Ếch nhậu ba ngày Tết là hay hết biết, mới thiệt là đệ huynh,thấm tình dân tộc,cùng gốc Phao lồ,hoan hô hoan hô :respect :respect :respect :respect
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51834

Uẩy,... bác Văn có cái hồ lô của Lý Thiết Quài nhìn đệp quá xá,... quà xa !!! Bác nhớ chất rượu Bàu Đá vào ủ là vừa. Em mà nổi xung làm Tế Điên thì bác góp vò em góp chân chó bó giò! Con nhà Thể góp mắm tôm và rau sống.

Mợ Trâm có nước mà la làng rằng:

Trên bàn nằm, dưới bàn ngoi.
Ông nào ông nấy đang chơi đàn khò!
Trời ơi đã bảo không mò.
Đũa kia không gắp khô bò bốc tay!
Ba ông có cái điều cày.
Ông nào cũng hút có ngày qui tiên.
Thơ thần rượu thánh huyên thuyên.
Nhớ khi hoạn nạn khi thuyền ra khơi.
Bác Văn thì chẳng biết bơi.
Dở hơi chú Thể loi ngoi giữa giòng.
Bỗng đâu có một con mòng.
Đậu ngay vào đĩa muốn chòng các ông!


:gift Món quà đầu năm cho nhà cậu mợ Thể.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51826

:bot

Hôm nay Trâm xin được giới thiệu với Gia đình nhà mình món ăn đầu tiên mà chắc chắn ai cũng thích, rất phổ biến trong gia đình Việt nam, nhất là vào những dịp tết nhất.

MÓN GIÒ THỦ

NOTE: vì video hơi bị lỗi nên xin quý anh chị gạt nút "start" để bắt đầu lại từ đầu nhé.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51823

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Trái bầu Tư Ếch moi ruột ra cho vợ nấu nhưng không sung sướng như con nhà Thể là còn có Tôm Khô.

Râu tôm nấu với ruột bầu
Tư Ếch làu bàu :"Sao giống đi tu!"
Ngày xưa ở trong Chủng viện mà có món canh này thì tuyệt vời.


photo_2013-12-31-2.JPG



Cám ơn Bác Tư Ếch đã nhắc nhở câu ca dao trên. Nhưng thưa bác, nhà em bên này không có râu tôm để nấu nên em đề nghị nhà em chế biến lại chút xíu cho hợp với "Bếp nhà ta nấu" í mà. Mong các bác thông cởm dùm em nhé.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51822

Trái bầu Tư Ếch moi ruột ra cho vợ nấu nhưng không sung sướng như con nhà Thể là còn có Tôm Khô.

Râu tôm nấu với ruột bầu
Tư Ếch làu bàu :"Sao giống đi tu!"
Ngày xưa ở trong Chủng viện mà có món canh này thì tuyệt vời.
Attachments:
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU 10 years 3 months ago #51821

Attachments:
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012