Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2)

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54370

Gượm đã! Thầy Zăng lúc này chạy té phở,té bún bò Huế,té cả bún mộc ,bún thang ,bún măng vịt và bún riêu. Hứa sẽ "gen tồ" mà gởi một bài cho các chị về món ăn (Hứa không viết trớt wớt)
Đang mùa lúa,đi gặt từ 7 AM tới 7PM ,chưa có thì giờ với anh chị em.Xin thành thật cáo chung
(Cáo chung = cáo lỗi chung :tongue :tongue :tongue :tongue )
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54367

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Lần đầu tiên Hòang Văn ăn món này là tại Gx Long Tòan Bà rịa lúc học trường Sư Phạm.Món Bắc Kỳ một tăm phần tăm.

Xin bác Zăng rảng (giảng) 'món ăn quốc hồn, quốc túy' của rân Bắc kỳ ri cư cho các em nó được thủng nhĩ ạ. Rước bác vào bàn...ngang ạ :smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54364

Lần đầu tiên Hòang Văn ăn món này là tại Gx Long Tòan Bà rịa lúc học trường Sư Phạm.Món Bắc Kỳ một tăm phần tăm.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54363

Bánh đa ăn với cùi dừa là món gì vậy Bác Châu ơi? em nghe sao mà nó "nạ" quá
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54353

Xuân-Dung wrote:
Chị Ngọc Trâm biết sao hông--->để tránh tình trạng người ta qwuýnh giá sao con mắt lúc nào cũng "ướt gười gượi", cho nên D. thích làm bà thày bói mù, đeo kính "dâm"[râm]! :computer

À... thì ra thế, từ lúc vào Riễn đàn đến giờ cứ ngạc nhiên về dung nhan chị Xuân Dung, vì lúc nào cũng thấy cái hình avatar đeo kính mát (không dám phát ngôn kiếng râm theo giọng Bắc - dễ gây ngộ nhận!)

Bây giờ nhà em mới hiểu sự vi diệu về đôi mắt mà nhà anh Tuyết hầy đã chết đuối bao nhiêu lần mà... vẫn chưa chừa, cứ cùi dừa với bánh đa mà xơi thôi.

Eh.. hèm... nhà em đóng góp với trang BNTN món bánh đa ăn với cùi dừa non đấy nhá. Không các chị lại bảo vào đây tán phét và phá rối chẳng đóng góp món ăn nào trong bếp. :smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54331


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Chị Ngọc Trâm biết sao hông--->để tránh tình trạng người ta qwuýnh giá sao con mắt lúc nào cũng "ướt gười gượi", cho nên D. thích làm bà thày bói mù, đeo kính "dâm"[râm]! :computer
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54326

Cô(anh) yêu từng đôi mắt sáng-long lanh như những giọt sương -long lanh như những giọt sương
Thế là XD sắp được vô nhà trẻ rồi!
:respect :respect :respect :respect
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54323

:grin
Chị Xuân Dung bị dị ứng làm đôi mắt thêm "long lanh hay ươn ướt" thật là lãng mạn đó nghe, làm em chợt nghĩ đến câu thơ của Lưu trọng Lư:

"Mắt em là một dòng sông,
Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em."

Nghe đâu anh Tuyết Hầy không biết bơi nên
Kỳ này anh Tuyết Hầy chết chắc.... hahahahah!!!

Last Edit: 9 years 11 months ago by Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54322


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Không khỏe lắm Chị Ngọc Trâm ơi, Virginia State năm nay thời tiết làm sao á, ba hồi lạnh ba hồi nóng, mình hết uống Tylenol rồi qua Zyrtec (thuốc Allergy). Mũi cứ sụt sùi hoài, mắt lúc nào cũng "long lanh", nói mới nhớ, hồi nọ có Bác nào sang đây mùa này, cứ bảo: "Sao mắt cô nhìn lúc nào cũng 'ướt ướt' "!!!
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 9 years 11 months ago #54319

Chào chi Xuân Dung. Chị khỏe không? Trâm bận quá chưa có giờ để làm giò sống nấu bún mộc như chị. Em cũng thèm lắm đó, hy vọng sẽ có ngày trổ tài cho chị hay nhé. Còn cái hình chụp có size lớn, em thấy ông xã em làm đơn giản lắm. Chị thử cách này coi: Chị cứ cho nó vào trong máy vi tính rồi đưa hình lên facebook trước, sau đó chị lôi nó lại vào desktop và rồi chi insert nó vào bài của chị là xong. Vì facebook nó tự động làm cho file của mình nhỏ lại. Chị thử đi nhé. Chị em mình sẽ có chuyện nhỏ to sau nhé. Good luck chị Dung.
Last Edit: 9 years 11 months ago by Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012