Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2)

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 10 years 1 month ago #53693

Em nói thiệt với các bác, không phải em muốn để cho cái bếp những ngày tháng vừa qua nó vắng tanh, rồi các ông vô đây với cái bụng rỗng tuếch như bác Zăng, bác Châu, chỉ tại vì:

Thân cò lặn lội ở "Mon" (MALL)
Cạo da, sơn móng, đánh son cho người.
Cho chàng được bát cơm đầy
Cho con chút cháo cho thầy nó vui.
Để thầy đi vác ngà voi
Sáng trưa chiều tối loi ngoi khắp miền.

Khổ thân em vậy đó các bác ạ.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 10 years 1 month ago #53692

Ghẹo ta , ta sẽ tặng cho các ngươi một mớ Chicken pock :tongue :tongue :tongue :tongue
Last Edit: 10 years 1 month ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 10 years 1 month ago #53691

Chào bác Zăng Lô-tô, em xin có lời thăm hỏi sức khỏe bác nhé. Em biết bác sợ chicken nhưng đâu phải vì thế mà bác muốn thành con chicken đâu. Ô mà cũng thấy đúng thôi, tuổi bác là chicken phải không? Nếu thế thì thôi em xin miễn bàn nhé. Bác là chicken thiệt...hahhah!!
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 10 years 1 month ago #53690

Bác Zăng giận rồi! Không thèm vô bếp !
Ta leo lên ghế bàn ăn ngồi chờ món Cánh gà rang muối đây!Chú Thể đâu hè? Sẳn ngang tủ lạnh lấy cho anh 1 ve.Thanh kìu wá xá!
The administrator has disabled public write access.

trang BẾP NHÀ TA NẤU (phần 2) 10 years 1 month ago #53688

:bot

Đầu tiên, Ngọc Trâm xin mến chào tái nạm (í quên, làm bếp riết rồi bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi quý anh chị ạ...hihihi..) Tái ngộ đến tất cả nhà nhé. Thứ đến, Ngọc Trâm xin chân thành cám ơn sự yêu mến của quý anh chị đã thăm trang bếp nhà ta nấu này trong những ngày tháng vừa qua. Tuy mới chỉ có vài món giới thiệu để phục vụ quý anh chị, nhưng em rất vui vì có sự tham gia của các quý ông vô bếp nhà Trâm "tám" nhiều hơn nấu. Như đã có lần Ngọc Trâm tâm sự: BẾP là nơi vui vẻ và nhộn nhịp nhất trong nhà, vì nó chất chứa nhiều tiếng cười, tiếng nói của mọi người sau một ngày mệt nhọc, lo toan đủ thứ của mỗi người trong gia đình và nhất là nó đem lại cho cái dạ dầy đầy những món ngon của lạ, đúng không nè! Đó là cái kinh nghiệm quý báu của gia đình Trâm tại cái xứ lạnh Canada này. Hôm nay, Ngọc Trâm xin được giới thiệu đến cả nhà một món mới, rất quen thuộc, dễ làm nhưng rất hấp dẫn không những cho quý ông nhắm rượu lai rai mà còn cho mọi người có thể thưởng thức nhé. Món CÁNH GÀ RANG MUỐI. Vây xin quý anh chị cùng theo Trâm vào bếp nhà ta nấu nhé.

Và đây là tác phẩm của Ngọc Trâm nè:


cnhgrangmui.jpg
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012