Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Re: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 11 years 7 months ago #42599


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cám ơn anh Chung. Chắc anh vẫn chưa quên em. Cái thằng Điếc không sợ súng. Ngày xưa dám cả gan tập bài Hợp Xướng CÓc QUÂN của Hải Linh cho trường trung học cấp 3 Tam Hiệp sau năm 1975. chắc anh còn nhớ ?
Ngày xưa anh còn có cái nghề cưa, khắc thiệp giáng sinh và tết bằng gỗ nữa mà . Đúng không ?Trí nhớ em còn minh mẫn lắm . Chưa die đâu.
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 11 years 7 months ago #42596

Hoan nghênh Chú Văn Quyền đã trở lại Diễn đàn với Gia đình CCS Phaolô Xuân Lộc.
Mấy tháng nay Quyền ẩn dật quá không có tăm hơi gì cả vậy?
Em khỏe không? Tháng 6 vừa qua Chung Cốt đi Paris nhưng không biết số phone của Quyền.
Chung Cốt tuần trước mới đi thăm Cha Cường GX Bùi hiệp (xem bài "Cha Xứ tôi" của tác giả Văn Quyền).
Cha Cường có hỏi thăm Em. Ngài mới trải qua phẫu thuật và đã bình phục nhanh.
Em mail hỏi thăm Ngài xem sao.













Văn Quyền.Vianney wrote:
CHÌA KHOÁ MỞ CỬA KHO TÀNG

images1.jpg

khi cầu nguyện kêu xin điều gì trước Linh ảnh Chúa Thương Xót,
hãy nhớ đến chiếc “chìa khóa” diệu kỳ mà tuyên xưng mạnh mẽ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.


Trong kho tàng truyện cổ dân gian xứ Ba Tư. Có một câu chuyện hấp dẫn tôi từ thuở học cấp I, cho đến nay trải qua gần 40 năm, tôi vẫn còn nhớ câu chuyện có tựa đề: “Alibaba và 40 tên cướp”. Là một thanh niên nghèo, sớm mồ côi cha mẹ, Alibaba hằng ngày phải vào rừng đốn củi mang về đổi lấy lương thực sống qua ngày.

Một hôm kia, khi đang lặn lội trong rừng, anh tình cờ phát hiện một toán cướp với người ngựa thật đông, kẻ đứng người ngồi trước một hang núi lớn. Sợ quá! Anh liền nấp vào bụi rậm gần đó để quan sát. Anh chợt nghe giọng một người hô lên dõng dạc: “Vừng ơi! Mở cửa ra”. tức thì cửa hang động rung chuyển rồi từ từ mở ra. Ánh sáng lấp lóe, của cải vô số, vòng vàng, ngọc thạch sáng rực lên cả một góc hang. Một số người trong nhóm vác vào trong hang một số bao bịch lớn nhỏ mà anh nghĩ là vàng bạc, châu báu chúng vừa cướp được rồi đem cất dấu ở đây.

Xong việc, bọn họ đọc câu “thần chú” đóng cửa hang lại, rồi lên lưng ngựa lục tục kéo nhau đi mất. Đợi hồi lâu để trấn tĩnh, Alibaba liền mon men đến cửa hang, rồi cũng dõng dạc hô lên “Vừng ơi! mở cửa ra”, cửa hang liền mở. Sau giây phút bàng hoàng, anh vào trong vác ra một bao châu báu đem về nhà. Kể từ đó anh trở thành người giàu có… (câu chuyện được tạm dừng ở đây).

Tuy nhiên, qua câu chuyện ai cũng biết: Alibaba trở nên giàu có là nhờ tình cờ biết được câu “thần chú” mở cửa kho tàng. Của cải anh có được chỉ là của thế gian, mà lại là của phi nghĩa nữa nên nó không mang lại sự bình an cho anh. Bọn cướp sau khi thấy mất đi một số châu báu đã đi lùng kiếm để thanh toán kẻ dám lấy cắp của họ. Từ chỗ sống thanh đạm nhưng tâm hồn được thanh thản, giờ đây, Alibaba phải tìm mọi cách để đối phó với 40 tên cướp. Nỗi lo sợ hồi hộp luôn đeo bám cuộc sống gia đình anh.

Câu chuyện còn lắng đọng trong ta điều gì nữa? Phải chăng con người luôn tìm mọi cách làm giàu khi có cơ hội? Cho dù biết sự giàu có sẽ chóng qua, của cải vật chất này chỉ mang lại sự bình an giả tạo mà thôi.

Cho dù biết được kết cục câu chuyện thế nào đi nữa, thì việc biết được bí mật câu “thần chú” để sở hữu một kho tàng cũng là điều mà nhiều người ước muốn. Nhưng trên đời có mấy ai được như ý? Ở đây có một điều đáng nói và còn hơn thế nữa, hơn bội phần, một tặng phẩm tình yêu Thiên Chúa đã ban nhưng không cho nhân loại thời nay.

Hãy nghe lời Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina: “Ta ban cho loài người con tàu để đưa họ tới suối nguồn thương xót của Ta và múc lấy ở đó mọi ơn phúc. Con tàu đó là tấm ảnh này với hàng chữ “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Tấm ảnh Chúa nói chính là “Linh Ảnh Chúa Thương Xót” mà hiện nay nhiều giáo xứ vẫn tổ chức giờ chầu sùng kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3g chiều mỗi ngày. Quả thật, Thiên Chúa là Đấng rộng lượng vô biên.

Người đã quá hào phóng khi trao cho ta con tàu để đi và lại trao cả câu “thần chú” (tạm gọi như thế) để mở toan cửa đập LTX Chúa hầu múc lấy biết bao ơn phúc của Người. “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” là câu “thần chú”, vừa là chiếc “chìa khóa” diệu kỳ mà Thiên Chúa đã xót thương trao cho nhân loại, là hy vọng cuối cùng để mọi người cùng được hưởng ơn cứu độ, ân sủng quý giá nhất trong kho tàng ân sủng của Chúa. Vì thế, khi cầu nguyện kêu xin điều gì trước Linh ảnh Chúa Thương Xót, hãy nhớ đến chiếc “chìa khóa” diệu kỳ mà tuyên xưng mạnh mẽ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

Tín thác vào Chúa là đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa. Mọi lời nói, hành động của ta đều để cho Chúa soi sáng, hướng dẫn. Lời tuyên xưng không phải phát xuất từ môi miệng mà từ con tim của mình.

Nếu thiếu yếu tố lòng tin và sự phó thác, cửa đập Lòng Chúa Thương Xót sẽ không thể mở ra, phép lạ của Chúa không thể thực hiện được. Ví như chúng ta không thể vào nhà được nếu quên mang theo chìa khóa để mở cửa vậy.

Đọc Tin Mừng (Mc 6, 5) ta thấy nơi quê quán của Chúa Giêusu, là Nazareth, Chúa đã không thể làm được phép lạ nào tại đó vì dân làng không tin vào Người. Ngược lại, với lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, mọi ân sủng được tuôn trào.

Trong Tin Mừng thánh Matthêu, Chúa Giêusu nói với hai người mù khi họ cầu khẩn Người chữa lành cho họ: “Các anh có tin tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ, Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra (Mt 9, 28-30).

Trong một hoàn cảnh khác, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9).

Ân sủng trong kho tàng Lòng Chúa Thương Xót không chỉ dành riêng cho người “có đạo”, Chúa hằng quan tâm đến dân “ngoại đạo” nếu họ tin vào Người.

Việc Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, cứu chữa cho đứa con gái người đàn bà Canaan dân ngoại (Mt 15, 21-28) hoặc Chúa chữa lành căn bệnh nguy tử cho người con trai viên sĩ quan cận vệ nhà vua cũng là dân ngoại đạo trong Tin Mừng (Ga 4, 43-54) là những minh chứng cho tính phổ quát của ơn cứu độ.

Cầu xin chính là tâm tình cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho mọi người qua “Kinh Lạy Cha” (Lc 11, 2-4 ; Mt 6, 9-13). Bởi Chúa nói: “không có thầy, các con không làm được gì” (Ga 15,5). Do vậy, việc nài xin với Lòng Thương Xót Chúa là điều cần thiết, liên lỉ và kiên trì trong tâm tình phó thác cậy trông. Và Chúa luôn muốn như thế. Qua nhật ký của Thánh nữ Faustina, Chúa nói: “Không một linh hồn nào được sự công chính hóa nếu họ không quay về với Lòng Thương Xót của Ta với sự tín thác”.

Bước đi theo Chúa là chấp nhận thử thách, khổ đau. Muốn đến gần Chúa để gặp gỡ Người nếu không phải là trút bỏ con người tội lỗi cũ để mặc lấy sự công chính hóa nơi nguồn Nước tái sinh từ Thánh Tâm Chúa? Và để đủ sức đi theo Chúa đến cùng nếu không phải cậy nhờ vào sức sống Thần Linh nơi dòng Máu chảy ra từ Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Kitô sao? Hai dòng Máu và Nước tuôn trào, đó là tất cả Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa dành cho nhân loại khi Người tắt hơi thở trên Thập Giá.

Qua Thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả những gì để cứu nhân loại khỏi diệt vong, mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Nhờ việc sùng kính Linh ảnh Chúa Thương Xót, cùng những ân sủng phần hồn phần xác ta nhận được ở đời này với chiếc “chìa khóa” diệu kỳ Chúa trao, còn giúp ta mở được kho tàng hạnh phúc Nước Trời ở đời sau. Nhờ vào lòng TIN, niềm TRÔNG CẬY được nuôi dưỡng lớn lên trong niềm Tín Thác vào Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày, sẽ giúp TÌNH MẾN Chúa ngày thêm son sắt, vững bền.

Khi ta tuyên xưng câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” là lúc ta dùng chiếc “chìa khóa” diệu kỳ Chúa trao mở cửa kho tàng đại dương thương xót của Chúa, ta tha hồ ngụp lặn trong đó. Nếu biết được bí mật kho tàng, người đời thường dấu kín. Nhưng Chúa Giêsu lại quảng đại chỉ cho ta biết cách mở ra để múc lấy mọi ân phúc từ kho tàng Thương Xót ấy. Điều này thúc đẩy ta phải ra đi loan truyền LCTX để mọi người cùng hưởng nhờ.

Sống theo Linh đạo Cộng đoàn LCTX là luôn tâm niệm câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Để lời này trở thành hơi thở cho mỗi thành viên trong cộng đoàn, góp phần cầu nguyện cho bản thân và cho mọi người. Một đề nghị rất thiết thực là hãy năng đọc câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa _ Xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. Mỗi lần đọc, chúng ta lập lại 50 lần như khi đọc chuỗi kinh Thương Xót trong bất cứ lúc nào có thể được.

Lạy Chúa! Con không hiểu và mãi sẽ không hiểu được Lòng Thương Xót thật lạ lùng của Chúa đối với nhân loại chúng con. Cảm nghiệm được điều này, Thánh nữ Faustina phải thốt lên trong lời chúc tụng: “Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và thiên thần không dò được”. Con chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen như Mẹ Maria ngày xưa đã hát lên Lời Kinh Ngợi Khen (Magnificat): “… Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…”.


Tác giả bài viết: JB Nguyễn Quốc Thái
The administrator has disabled public write access.

Re: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 11 years 7 months ago #42586


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
CHÌA KHOÁ MỞ CỬA KHO TÀNG

images1.jpg

khi cầu nguyện kêu xin điều gì trước Linh ảnh Chúa Thương Xót,
hãy nhớ đến chiếc “chìa khóa” diệu kỳ mà tuyên xưng mạnh mẽ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.


Trong kho tàng truyện cổ dân gian xứ Ba Tư. Có một câu chuyện hấp dẫn tôi từ thuở học cấp I, cho đến nay trải qua gần 40 năm, tôi vẫn còn nhớ câu chuyện có tựa đề: “Alibaba và 40 tên cướp”. Là một thanh niên nghèo, sớm mồ côi cha mẹ, Alibaba hằng ngày phải vào rừng đốn củi mang về đổi lấy lương thực sống qua ngày.

Một hôm kia, khi đang lặn lội trong rừng, anh tình cờ phát hiện một toán cướp với người ngựa thật đông, kẻ đứng người ngồi trước một hang núi lớn. Sợ quá! Anh liền nấp vào bụi rậm gần đó để quan sát. Anh chợt nghe giọng một người hô lên dõng dạc: “Vừng ơi! Mở cửa ra”. tức thì cửa hang động rung chuyển rồi từ từ mở ra. Ánh sáng lấp lóe, của cải vô số, vòng vàng, ngọc thạch sáng rực lên cả một góc hang. Một số người trong nhóm vác vào trong hang một số bao bịch lớn nhỏ mà anh nghĩ là vàng bạc, châu báu chúng vừa cướp được rồi đem cất dấu ở đây.

Xong việc, bọn họ đọc câu “thần chú” đóng cửa hang lại, rồi lên lưng ngựa lục tục kéo nhau đi mất. Đợi hồi lâu để trấn tĩnh, Alibaba liền mon men đến cửa hang, rồi cũng dõng dạc hô lên “Vừng ơi! mở cửa ra”, cửa hang liền mở. Sau giây phút bàng hoàng, anh vào trong vác ra một bao châu báu đem về nhà. Kể từ đó anh trở thành người giàu có… (câu chuyện được tạm dừng ở đây).

Tuy nhiên, qua câu chuyện ai cũng biết: Alibaba trở nên giàu có là nhờ tình cờ biết được câu “thần chú” mở cửa kho tàng. Của cải anh có được chỉ là của thế gian, mà lại là của phi nghĩa nữa nên nó không mang lại sự bình an cho anh. Bọn cướp sau khi thấy mất đi một số châu báu đã đi lùng kiếm để thanh toán kẻ dám lấy cắp của họ. Từ chỗ sống thanh đạm nhưng tâm hồn được thanh thản, giờ đây, Alibaba phải tìm mọi cách để đối phó với 40 tên cướp. Nỗi lo sợ hồi hộp luôn đeo bám cuộc sống gia đình anh.

Câu chuyện còn lắng đọng trong ta điều gì nữa? Phải chăng con người luôn tìm mọi cách làm giàu khi có cơ hội? Cho dù biết sự giàu có sẽ chóng qua, của cải vật chất này chỉ mang lại sự bình an giả tạo mà thôi.

Cho dù biết được kết cục câu chuyện thế nào đi nữa, thì việc biết được bí mật câu “thần chú” để sở hữu một kho tàng cũng là điều mà nhiều người ước muốn. Nhưng trên đời có mấy ai được như ý? Ở đây có một điều đáng nói và còn hơn thế nữa, hơn bội phần, một tặng phẩm tình yêu Thiên Chúa đã ban nhưng không cho nhân loại thời nay.

Hãy nghe lời Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina: “Ta ban cho loài người con tàu để đưa họ tới suối nguồn thương xót của Ta và múc lấy ở đó mọi ơn phúc. Con tàu đó là tấm ảnh này với hàng chữ “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Tấm ảnh Chúa nói chính là “Linh Ảnh Chúa Thương Xót” mà hiện nay nhiều giáo xứ vẫn tổ chức giờ chầu sùng kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3g chiều mỗi ngày. Quả thật, Thiên Chúa là Đấng rộng lượng vô biên.

Người đã quá hào phóng khi trao cho ta con tàu để đi và lại trao cả câu “thần chú” (tạm gọi như thế) để mở toan cửa đập LTX Chúa hầu múc lấy biết bao ơn phúc của Người. “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” là câu “thần chú”, vừa là chiếc “chìa khóa” diệu kỳ mà Thiên Chúa đã xót thương trao cho nhân loại, là hy vọng cuối cùng để mọi người cùng được hưởng ơn cứu độ, ân sủng quý giá nhất trong kho tàng ân sủng của Chúa. Vì thế, khi cầu nguyện kêu xin điều gì trước Linh ảnh Chúa Thương Xót, hãy nhớ đến chiếc “chìa khóa” diệu kỳ mà tuyên xưng mạnh mẽ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

Tín thác vào Chúa là đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa. Mọi lời nói, hành động của ta đều để cho Chúa soi sáng, hướng dẫn. Lời tuyên xưng không phải phát xuất từ môi miệng mà từ con tim của mình.

Nếu thiếu yếu tố lòng tin và sự phó thác, cửa đập Lòng Chúa Thương Xót sẽ không thể mở ra, phép lạ của Chúa không thể thực hiện được. Ví như chúng ta không thể vào nhà được nếu quên mang theo chìa khóa để mở cửa vậy.

Đọc Tin Mừng (Mc 6, 5) ta thấy nơi quê quán của Chúa Giêusu, là Nazareth, Chúa đã không thể làm được phép lạ nào tại đó vì dân làng không tin vào Người. Ngược lại, với lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, mọi ân sủng được tuôn trào.

Trong Tin Mừng thánh Matthêu, Chúa Giêusu nói với hai người mù khi họ cầu khẩn Người chữa lành cho họ: “Các anh có tin tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ, Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra (Mt 9, 28-30).

Trong một hoàn cảnh khác, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9).

Ân sủng trong kho tàng Lòng Chúa Thương Xót không chỉ dành riêng cho người “có đạo”, Chúa hằng quan tâm đến dân “ngoại đạo” nếu họ tin vào Người.

Việc Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, cứu chữa cho đứa con gái người đàn bà Canaan dân ngoại (Mt 15, 21-28) hoặc Chúa chữa lành căn bệnh nguy tử cho người con trai viên sĩ quan cận vệ nhà vua cũng là dân ngoại đạo trong Tin Mừng (Ga 4, 43-54) là những minh chứng cho tính phổ quát của ơn cứu độ.

Cầu xin chính là tâm tình cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho mọi người qua “Kinh Lạy Cha” (Lc 11, 2-4 ; Mt 6, 9-13). Bởi Chúa nói: “không có thầy, các con không làm được gì” (Ga 15,5). Do vậy, việc nài xin với Lòng Thương Xót Chúa là điều cần thiết, liên lỉ và kiên trì trong tâm tình phó thác cậy trông. Và Chúa luôn muốn như thế. Qua nhật ký của Thánh nữ Faustina, Chúa nói: “Không một linh hồn nào được sự công chính hóa nếu họ không quay về với Lòng Thương Xót của Ta với sự tín thác”.

Bước đi theo Chúa là chấp nhận thử thách, khổ đau. Muốn đến gần Chúa để gặp gỡ Người nếu không phải là trút bỏ con người tội lỗi cũ để mặc lấy sự công chính hóa nơi nguồn Nước tái sinh từ Thánh Tâm Chúa? Và để đủ sức đi theo Chúa đến cùng nếu không phải cậy nhờ vào sức sống Thần Linh nơi dòng Máu chảy ra từ Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Kitô sao? Hai dòng Máu và Nước tuôn trào, đó là tất cả Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa dành cho nhân loại khi Người tắt hơi thở trên Thập Giá.

Qua Thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả những gì để cứu nhân loại khỏi diệt vong, mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Nhờ việc sùng kính Linh ảnh Chúa Thương Xót, cùng những ân sủng phần hồn phần xác ta nhận được ở đời này với chiếc “chìa khóa” diệu kỳ Chúa trao, còn giúp ta mở được kho tàng hạnh phúc Nước Trời ở đời sau. Nhờ vào lòng TIN, niềm TRÔNG CẬY được nuôi dưỡng lớn lên trong niềm Tín Thác vào Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày, sẽ giúp TÌNH MẾN Chúa ngày thêm son sắt, vững bền.

Khi ta tuyên xưng câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” là lúc ta dùng chiếc “chìa khóa” diệu kỳ Chúa trao mở cửa kho tàng đại dương thương xót của Chúa, ta tha hồ ngụp lặn trong đó. Nếu biết được bí mật kho tàng, người đời thường dấu kín. Nhưng Chúa Giêsu lại quảng đại chỉ cho ta biết cách mở ra để múc lấy mọi ân phúc từ kho tàng Thương Xót ấy. Điều này thúc đẩy ta phải ra đi loan truyền LCTX để mọi người cùng hưởng nhờ.

Sống theo Linh đạo Cộng đoàn LCTX là luôn tâm niệm câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Để lời này trở thành hơi thở cho mỗi thành viên trong cộng đoàn, góp phần cầu nguyện cho bản thân và cho mọi người. Một đề nghị rất thiết thực là hãy năng đọc câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa _ Xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. Mỗi lần đọc, chúng ta lập lại 50 lần như khi đọc chuỗi kinh Thương Xót trong bất cứ lúc nào có thể được.

Lạy Chúa! Con không hiểu và mãi sẽ không hiểu được Lòng Thương Xót thật lạ lùng của Chúa đối với nhân loại chúng con. Cảm nghiệm được điều này, Thánh nữ Faustina phải thốt lên trong lời chúc tụng: “Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và thiên thần không dò được”. Con chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen như Mẹ Maria ngày xưa đã hát lên Lời Kinh Ngợi Khen (Magnificat): “… Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…”.


Tác giả bài viết: JB Nguyễn Quốc Thái
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 11 years 7 months ago #42585


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LongThuongXotChucLanhSm1.gif

1. Nếu con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy:

-Ngày 25 tháng 3 năm 1936. Ban sáng, trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt, tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa.

Mẹ phán dạy tôi:
“Linh hồn nào trung thành tuân theo những soi động của ơn thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng Người biết bao! Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa . Các thiên thần còn phải run giùng trước ngày ấy.

Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ (ban phát) Lòng Thương Xót. Nếu lúc này, con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con.”

2. Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời.

“Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ, ngoài Lòng Thương Xót của Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biét dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ.”

Suy Niệm:

Bằng khả năng và thời giờ Chúa ban, xin mọi người hãy truyền bá việc cầu nguyện bằng kinh Lòng Thương Xót Chúa và in sách kinh Lòng Thương Xót Chúa để tặng cho những ai chưa được biết về Lòng Thương Xót Chúa.

Kim Hà
Attachments:
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 11 years 7 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012