-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Một số nơi trên thế giới như xứ Úc đã bắt đầu đêm vọng Giáng Sinh. Riêng xứ lạnh Canada và người anh em sinh đôi Mỹ Quốc thì cũng đã là đêm ngày 23/12. NIỀM VUI GIÁNG SINH câu đạo đức và cũng là câu phương châm sống trong suốt Mùa Vọng do Bố Nhu dậy dỗ các con, nó cứ văng vẳng bên tai dù đã mấy chục năm trời trôi qua, vào những ngày bắt đầu Mùa Vọng hằng năm. Nó đặc biệt bởi lẽ nó đã ăn vào máu, vào tâm hồn của một cậu bé thời "thiên thần" năm nao.
Mai hữu Thể còn nhớ như in với tờ giấy viết năn nót, cắt nhỏ rồi dán lên bàn học để nhắc nhở mình sống thế nào cho đẹp lòng Chúa Hài Đồng. Niềm vui tăng mỗi ngày khi mình nhận ra được sự hy sinh trong những hành động bác ái và những lần viếng Chúa Thánh Thể để liên kết với Ngài trong những giờ ra chơi hoặc giờ tự do. Ngồi nghĩ lại sao lúc đó đẹp thế nhỉ. Nói đùa, nếu mà Chúa cất mình đi lúc đó chắc cả giường lẫn chiếu lên thiên đàng thẳng băng chứ chẳng chơi đâu các cụ ạ.
Thế rồi, đời đâu lúc nào cũng đẹp như mơ. Thế gian đầy rẫy những cám dỗ, u mê đã nhuộm đen tâm hồn cậu bé thiên thần năm nào. Bước vào đời với nhiều thăng trầm đổi thay hằng ngày. Cuộc tình đã len lỏi vào con tim cậu bé và có lẽ nó đã bị chia nhiều ngăn. Cậu bé đâu còn một trái tim tinh khôi như hôm nào nữa đâu. Niềm Vui Giáng Sinh cũng không còn trọn vẹn để sống. Mọi thứ hầu như nó đã bị bóp nghẹt. Hỷ nộ ái ố tham sân si lúc nào nó cũng bủa vây quanh mình. Chiến đấu với bọn nó cũng phát mệt. Nhưng, may quá cuộc đời cậu bé cũng còn một chút hương xưa để làm hành trang cho cuộc đời mình.
Nói cho cùng, đấy là một hồng ân đặc biệt mà chúa đã ban cho cậu bé thiên thần, để hôm nay khi Giáng Sinh về, cậu bé cũng còn chút cảm thương đến nỗi cơ hàn mà bé Giê su đã phải chịu khi xuống thế làm người để cứu chuộc cho gian trần năm xưa và hứa với lòng mình rằng: Hãy luôn sống tốt và tốt hơn mỗi ngày để xoa dịu phần nào nỗi thống khổ mà Thầy Chí Thánh Giê su đã gánh chịu trong đêm huyền nhiệm Giáng Sinh này.
Kính chúc mọi người một Mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, ấm áp và thánh thiện.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chúng ta đang bước vào ngày đầu tiên của mùa Vọng năm 2016. Mỗi một Mùa Vọng đến là tôi lại nhớ về những tháng ngày còn ở một nơi là nơi đã ảnh hưởng rất sâu đậm trong tâm hồn của tôi. Đó là nơi đã rèn luyện cho tôi trở thành con người khác. Cái khác ở đây không phải là cái bất bình thường, nhưng trái lại, nó lại rất bình thường. Bình thường bởi vì mỗi năm, theo luật tự nhiên, mọi chuyện đều xảy ra tuần tự: Bốn mùa thay áo, đổi da: Hết Đông, Sang Hạ, Thu qua, Xuân về.... Giòng đời thay đổi hết mưa lại nắng. Bão tan gió hiền hòa lại vỗ về con sóng. Vâng, theo dòng đời, Giáo hội cũng có niên lịch riêng cho mình. Khởi đầu năm phụng vụ vẫn là Mùa Mong Đợi. Vậy mọi sự việc đã xảy ra và đã hoàn tất cách đây 2000 năm rồi, từ khi con Thiên Chúa đã giáng thế và đã kết thúc bằng câu nói: "MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT". Thế tại sao Giáo hội lại cho ta những khoảnh khắc chờ đợi để làm gì vậy chứ? Có phi lý và thừa thãi không nhỉ? Bạn nghĩ sao ? Bạn cho tôi biết đi để rồi tôi sẽ cho bạn biết cái khác thường trong cái bình thường của tôi. "Có đi có lại mới toại lòng nhau" chứ lị... bạn nhỉ. Rất thân thương.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Anh Tư thì dư và bị anh Hai 35 phân bì:
Cuộc đời sao lắm bất công,
Người bốn bình sữa người ko bình nào!
Bác Tư Ếch làm em tức quá phải hỏi vặn lại anh Hùng 35 nhà mềnh vài câu, xem đàn anh giả nhời làm sao?
Tại seo không có bình nào.
Hàng không bảo quản kêu gào ai nghe ?
Anh nào giỏi chắn giỏi che.
Hàng tuy đã cũ nhưng áp-phê vẫn còn.
Nếu không kiếm bịch bông gòn.
Sự thường qua mắt ai hòng biết đâu.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bên này hàng cháy như điên.
Sữa 'Ba-bi-lắc' (*) uống ghiền chẳng chơi.
Chúa mà chịu uống cầm hơi.
Con chạy ra tiệm mua ngay chục thùng.
Chúa bảo: mày đừng có khùng
Sữa mẹ Tao uống thơm lừng thế nhân
Thời buổi gian lận đầy tràn
Sữa mẹ là nhất muôn phần đó con.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Tư thì dư và bị anh Hai 35 phân bì:
Cuộc đời sao lắm bất công,
Người bốn bình sữa người ko bình nào!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Bên này hàng cháy như điên.
Sữa 'Ba-bi-lắc' (*) uống ghiền chẳng chơi.
Chúa mà chịu uống cầm hơi.
Con chạy ra tiệm mua ngay chục thùng.
(*) Bellamy Infant Formula - organic milk - sữa của Úc đang bị bọn thương gia hốt hang đem về tàu bán 1 vốn bốn lời.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Rôm sởi đã có Don Sần (*)
Chúa đừng nằm ổ cơ bần làm chi.
Ở đây nệm ấm thiếu gì.
Chăn lông đủ loại tiện nghi mọi bề.
Cao lương mỹ vị ê hề.
Thức ăn thức uống rẻ rề Chúa ơi.
Chúa ngồi thở hắt từng hơi
Ta đây phải giữ trọn Lời Chúa Cha
Cám ơn lời mời thiết tha
Chăn êm, nệm ấm, Ta thà ở trên
(*) bột baby Johnson
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chú Châu đừng gởi tặng Chúa Hài đồng sữa bột made in Cháynhà có melamine nha!
|
|
|