-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Rôm sởi đã có Don Sần (*)
Chúa đừng nằm ổ cơ bần làm chi.
Ở đây nệm ấm thiếu gì.
Chăn lông đủ loại tiện nghi mọi bề.
Cao lương mỹ vị ê hề.
Thức ăn thức uống rẻ rề Chúa ơi.
(*) bột baby Johnson
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Chúa ơi hạ sinh bên này.
Chúa sẽ ấm áp vào ngày Giáng Sinh.
Tháng này nhiệt độ tăng kinh.
'Air Cond' quạt mát Chúa mình giấc ngon.
Chúa bảo: này thằng Châu con
Ta đây thích tuyết hơn "Cònd." của ngươi
Nằm trong ổ rác, ổ rơm
Trời mà nóng quá nổi rôm đó mày.
Chúa Hài Đồng trả lời dễ thương chưa các cụ...
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chúa ơi hạ sinh bên này.
Chúa sẽ ấm áp vào ngày Giáng Sinh.
Tháng này nhiệt độ tăng kinh.
'Air Cond' quạt mát Chúa mình giấc ngon.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Quê tôi xứ lạnh, tuyết rơi
Cành thông phủ trắng, chơi vơi trên cành
Bông hoa tuyết bám mong manh
Tan trong hơi ấm mênh mang nắng chiều
Chợt nhớ năm xưa một chiều
Hai người lữ khách liêu xiêu dáng người
Lo âu, vội vã tìm nơi
Đêm nay đúng hẹn Chúa Trời giáng lâm
Vất vả lê bước âm thầm
Chẳng nơi nào nhận, lầm than khốn cùng
Đêm về lạnh buốt thấu xương
Đoạn lòng, đứt ruột tìm nương chuồng bò
Hạ sinh Chúa tể muôn loài
Vì thương nhân thế chẳng hoài khổ đau
Đêm rơi tuyết lạnh non đoài
Cắt da thấu thịt Hài Nhi, Mẹ sầu
Hỡi người trần thế ở đâu
Thấu chăng tình đó mà mau quay về
Đêm nay tuyết phủ ngoài trời
Gió đông lạnh buốt thương Người quá đi !!!!!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Để thêm sự vui tươi và đậm mầu sắc của ngày lễ quan trọng này, chúng ta hãy cùng nhau đi TÌM HIỂU NHỮNG PHONG TỤC GIÁNG SINH TRÊN THẾ GIỚI nghen các cụ... Cụ nào còn xí oắt, thấy sung sung như trai mười tém thuở nào thì cứ việc chọn một phong tục dễ thương nào đó để dùng hen... Riêng MHT sẽ bay về VN để tìm đến gốc cây Sầu Riêng hôn MBT trong dịp Giáng sinh này đấy... hihiihhi!!! Kết quả ra sao xin các cụ chờ tin nhé... nào, mời các cụ làm một vòng xuyên thế giới nhé....
Giáng sinh là một ngày lễ rất quan trọng với các nước phương Tây.
Áo
Vào ngày 4/12, ngày thánh Barbara, người Áo đem một nhành anh đào cắm trong bình nước. Nếu như cành hoa nở trước đêm Giáng sinh, mọi người sẽ nhận được nhiều may mắn và năm mới sẽ có lễ cưới diễn ra.
Bồ Đào Nha
Trong suốt lễ Cosoda - một bữa ăn truyền thống vào sáng ngày Giáng sinh, người Bồ Đào Nha sẽ đặt thêm ghế vào bàn ăn để linh hồn những người đã khuất có thể cùng đón năm mới chung với gia đình.
Belarus
Người dân Belarus có tục lệ khá lạ lùng là đặt một đống hạt ngô dưới chân những cô gái chưa chồng và trước một con gà trống. Gà mổ vào đống ngô ở chân ai thì họ sẽ kết hôn trong năm tới.
Anh
Hôn nhau dưới chùm tầm gửi là một hành động biểu tượng cho sự sống và sinh sản bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 18 tại Anh. Sự màu nhiệm của phong tục lãng mạn này đã trở thành một phần của lễ Giáng sinh ở nhiều nước.
Tục lệ hôn nhau dưới chùm tầm gửi xuất phát từ nước Anh rồi phổ biến tới nhiều nước trên thế giới.
Ukraine
Một phụ nữ góa bụa than vãn rằng bà không đủ tiền để trang trí cây Giáng sinh, những con nhện đã chăng mạng thật đẹp lên quanh cái cây. Một số còn tin rằng việc trang trí cây thông dịp Noel bằng các loại dây kim tuyến có nguồn gốc từ câu chuyện này.
Phần Lan
Vào ngày đầu năm mới, mọi người tụ tập nhau và đổ dung dịch thiếc nóng vào các xô nước lạnh. Hình dạng của khối kim loại được dùng để dự đoán tương lai. Hình trái tim hay vòng tròn chính là mong ước của những người đang chờ đợi tình yêu.
Thụy Điển
Người tìm ra được quả hạnh bên trong chiếc bánh Ris à la Malta (một loại pudding gạo) sẽ có cơ hội kết hôn trong năm tới.
Italy
Cả nam và nữ đều mặc những chiếc quần lót sặc sỡ vào đêm Giáng sinh để có được nhiều may mắn trong năm tới.
Cộng hòa Czech
Phụ nữ độc thân có thể kiểm tra khả năng kết hôn của mình trong năm mới bằng cách vứt một chiếc giày qua vai mình. Nếu mũi giày chỉ về phía cửa, cô gái đó nhiều khả năng sẽ lập gia đình.
Venezuela
Gia đình và những người yêu nhau thường dành ra các buổi sáng trong tuần trước đêm Giáng sinh để trượt patin tới nhà thờ. Nhiều đoạn đường cũng được chặn lại để đảm bảo cho người dân Venezuela có chuyến đi an toàn.
Haiti
Trẻ em Haiti đặt những chiếc giày được nhét đầy cỏ xuống phía dưới cây thông Giáng sinh với hy vọng ông già Noel sẽ thay thế chúng bằng các món quà.
Nhiều nước trên thế giới
Người ta vẫn chưa tìm ra nguồn gốc chính xác của việc trao nhau một nụ hôn vào thời khắc giao thừa. Nhiều nguồn tin cho rằng phong tục này có thể xuất phát từ Saturnalia - một lễ hội của người La Mã cổ đại diễn ra ngày 17/12.
Greenland
Theo truyền thống, Giáng sinh là dịp duy nhất mà người đàn ông Inuit làm hết các công việc cần thiết trong nhà giúp vợ. Tuy nhiên, chỉ đến sáng ngày đầu năm mới, người vợ sẽ phải đợi một năm nữa mới lại được chồng phục vụ.
Mexico
Vào ngày 23/12, tại bang Oaxaca, các gia đình cùng nhau tạo nên một hình tượng biểu trưng Chúa bằng củ cải đỏ. Tác phẩm nào đẹp nhất sẽ được trưng bày tại quảng trường lớn.
Philippines
Sau thời khắc giao thừa, người thân trong gia đình cùng thưởng thức bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn có tên là "Noche Buena". Món ăn nổi bật nhất chính là keso de bola, một quả bóng pho mát bọc ngoài bằng sáp ong.
Hy Lạp
Tại vùng Thessaly, các chàng trai sẽ đặt cành cây tuyết tùng, còn những cô gái đặt cành hoa anh đào trắng vào đống lửa. Những cành cây cháy nhanh nhất sẽ là dấu hiệu cho sự may mắn và một đám cưới sắp diễn ra trong năm tới.
Ba Lan
Trong suốt Wigilia, bữa tối đêm Giáng sinh, rơm rạ sẽ được đặt phía dưới tấm khăn trải bàn để biểu tượng cho sự sinh ra của chúa Jesus. Các vị khách sẽ lần lượt lấy một cọng rơm: màu xanh thể hiện cho sự may mắn trong hôn nhân, màu vàng biểu trưng rằng bạn lại có một năm độc thân nữa.
Mỹ
Nhiều cây Noel ở Mỹ được trang trí bằng dưa chuột. Truyền thống này được cho rằng xuất phát trong chiến tranh, khi binh nhì John C. Lowe vì sợ đói vào đêm Giáng sinh mà năn nỉ người bắt giam cho mình một quả dưa chuột. Ông nghĩ chính vì điều đó đã cứu sống mình, và truyền thống ra đời từ đây.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vâng, NIỀM VUI GIÁNG SINH NĂM 2015 lại sắp đến với nhân loại và từng người trong chúng ta. MHT khi nghe bài MỪNG VUI LÊN SION mà tâm hồn tự nhiên thấy bừng lên một niềm vui muốn òa khóc luôn các cụ ạ. Thấy các thôn nữ Sion vác cái bình (nước? rượu?....) múa tưng tưng mà thấy rạo rực cả tâm hồn lẫn thân xác các cụ ơi. Thật, nóng cả người dù là bây giờ, ngoài kia mùa đông giá rét, lạnh thấu xương tủy!!!!!. Mà nè, Các cụ nào mà không cảm thấy "tưng tưng" như MHT thì lo đi mà khám bác sĩ đi nhé. Sức khỏe ắt có vân đề rồi đó...hihihi !!!!! MHT nói giỡn mà thiệt đấy. Không vui sao được khi nhân loại "đang đi trong bóng tối bỗng thấy ánh sáng, ánh sáng từ Thiên Chúa Ngôi Hai, ánh sáng của ơn cứu độ đã khởi đầu". Vậy chúng ta hãy cùng mang tâm trạng của những người thiếu nữ Sion mà ca hát, nhảy mừng vì CON CHÚA đã sắp mặc lấy xác phàm như chúng ta, để nên giống chúng ta và cùng đồng hành với chúng ta, đem chúng ta trở về với nguồn gốc đích thực mà chúng ta đã bị mất nhé. Amen !!!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ông già Noel Thể:
-Cháu nào muốn có em cho vui cửa vui nhà thì gởi mẹ lên North Pole cho ông ngay!
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thế tối nay lễ xong,"Little Santa Thể" có phát quà cho mọi người không vậy?
Để tớ biêt bảo các cháu ở nhà pha trà và mở hộp bánh 'biscuits' chờ ông già Noel Thể!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
|