Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 & 2014 & 2015 & 2016

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 & 2014 & ....... 9 years 4 months ago #56745



Trời lạnh tức cảnh làm thơ.
Giáng sinh tuyết phủ bạc phơ mái đầu.
Những người nghèo khó cơ cầu.
Mỗi mùa đông lạnh âu sầu tang thương.
Ngôi Hai Thiên Chúa làm gương.
Vì yêu nhân loại nên vương nhục hình.
Từ giã nơi cao Thiên đình.
Xuống làm người thế hạ sinh đốn hèn.
Ơn cao trọng lấy chi đền.
Yêu Cha con nguyện báo đền tha nhân.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 & 2014 & ....... 9 years 4 months ago #56743

Trời đông tuyết lạnh phủ
Con Chúa Trời lạnh run
Vì yêu người nhân thế
Đắm mình trong đớn đau

Lòng tôi thật lơ đãng
Mặc kệ Chúa trời run
Tôi vẫn ngoảnh mặt đi
có gì mà bận tâm?

Mặt Chúa thật buồn rầu
Nhìn tôi Ngài rơi lệ
Sao mà lạnh lùng thế!
Cha nào lỗi gì đâu?


The administrator has disabled public write access.

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 & 2014 & ....... 9 years 4 months ago #56740

:music

Một vài hình ảnh mùa đông quê tôi....(đây mới chỉ là trận tuyết đầu tiên thôi nhé)
1402410_887824747903228_4520455041274973176_o.jpg


10505007_887826077903095_6812388874409380864_o.jpg


1501249_887828217902881_1292686613997841619_o.jpg
The administrator has disabled public write access.

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 & 2014 & ....... 9 years 4 months ago #56739

:music :music :music :music :gift :gift :gift :gift :music :music :music :music


Vâng, thưa cả nhà thân mến!
Mỗi năm khi những cơn gió se lạnh bắt đầu ùa đến, tâm hồn tôi lại bắt đầu trào dâng một niềm vui thật lạ lùng, thú vị và chất đầy những kỷ niệm của một ngày nào đó khi tôi còn sinh sống tại quê nhà dấu yêu. Tôi đang từ từ bước vào một mùa đông với những cơn gió lạnh thật hãi hùng và những đống tuyết trắng cao ngất, phủ khắp nơi nơi trong thành phố tôi ở. Chắc mọi người cho rằng cái thằng Thể con này ăn nói và suy nghĩ chẳng có lý chút nào. Hi hi hi!!! Bởi vì với cái thời tiết lạnh muốn cứng đơ mọi thứ như thế này, mà còn vui với thú cái nỗi gì nữa cà hahahah!!! Như bên Úc Thòi Lòi của thằng bạn Châu Kool mình giờ này chơi cái quần xà lỏn, áo ba lỗ tung tăng ngoài bãi biển, ngắm các nàng công chúa "hai mảnh" mới gọi là cao trào và thú vị chứ lị!!!
Đúng, thưa quý anh chị, niềm vui của tôi khi mùa đông đến là một thứ niềm vui tận trong đáy tâm hồn. Niềm vui của ơn CỨU ĐỘ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người qua NGƯỜI CON của Ngài. Tôi còn nhớ như in những hình ảnh và những điều tôi đã được biết và học hỏi khi tôi còn trong ngôi nhà Chủng viện thân yêu xưa. Câu châm ngôn:" NIỀM VUI GIÁNG SINH" đã thấm vào trong tâm hồn tôi một cách rất vững chắc và ý nghĩa mỗi khi mùa đông về là vậy. Chính vì vậy, tôi yêu cái mùa đông dù nó có rét mướt và ảm đạm, nhưng trong đó chất chứa cả một niềm vui to lớn và hồng phúc cho tôi và chắc chắn cho mọi người có lòng thiện tâm. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ra cái niềm vui này, để mỗi khi có cơn gió lạnh nào đó có se vào người sẽ không làm cho chúng ta lạnh lẽo vì đã có nguồn vui là chính thiên Chúa đang đem lại cho chúng ta hơi ấm tình thương của Ngài.
Vây, tôi xin mến chúc cho mọi người sẽ có được NIỀM VUI GIÁNG SINH ngay ngày hôm nay bằng cách sống sao cho Chúa chúng ta vui tươi và luôn mỉm cười với chúng ta nhé.
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 & 2014 & ....... 9 years 4 months ago #56737

:music :music :music :cake :cake :cake :gift :gift :gift :music :music :music




CHÀO MỪNG GIÁNG SINH 2014




cuudo.jpg

:cake
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 10 years 3 months ago #51906

:respect :respect :respect :respect :respect :respect

Mai hữu Thể xin chân thành cám ơn những anh chị em đã hưởng ứng rất vui tươi và nhiệt tâm trong trang NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 này. Nói thật với mọi người nhé, đây là Mùa Giáng Sinh đầu tiên sau năm 1975 tôi nhận ra được cái tình, cái nghĩa của anh em, mà đã có những năm tháng cùng chung một lý tưởng và cùng sống trong những Mùa Giáng Sinh thật êm đềm và thánh thiện, đầy ắp những kỷ niệm tuyệt đẹp của Mùa Hồng Ân năm nào. Vâng, thưa quý anh em, sau khi chúng ta đã vĩnh viễn rời xa tổ ấm Chủng Viện, tản mác khắp mọi nơi: người còn, kẻ đã mất, người thành công, kẻ thất bại triền miên, người êm ấm, kẻ vẫn còn cô đơn, người giầu có, kẻ mang vận cơ hàn, người chức cao quyền trọng, kẻ thấp hèn không lối thoát....Nhưng tất cả chúng ta đều mang chung một NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ của mỗi Mùa Giáng sinh về. Nguyện Niềm Vui đó luôn luôn ở với từng người trong chúng ta, mà vì chúng ta là anh em một nhà, nên chúng ta luôn phải giữ gìn Niềm Vui Giáng Sinh cho nhau bằng "tình thương mến thương" mà Chúa đã trao ban và gửi gấm cho chúng ta. Xin Chúa Luôn chúc lành cho những "người thiện tâm" như chúng ta nhé! Amen.
Cũng xin chân thành cám ơn những bạn đọc đã ghé thăm trang này. Xin Chúa cũng luôn chúc lành cho các bạn nhé.


Hẹn gặp nhau vào NIỀM VUI GIÁNG SINH năm 2014 nhé.

Chào thân ái trong CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊSU.

:thankyou :thankyou :thankyou :thankyou :thankyou :thankyou :thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 10 years 3 months ago #51905

05/1 2014 5/12 âl Quý TỴ

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH, lễ trọng.
960285_506357626128198_1834234180_n.jpg


DÂN NGOẠI ĐƯỢC CÙNG THỪA KẾ GIA NGHIỆP

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lễ Hiển Linh tiếp nối Lễ Giáng Sinh, vì Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người là để tỏ mình ra, không chỉ cho những người Ít-ra-en, mà còn cho hết mọi người, hết mọi dân trên trái đất này nữa. Thế giới của Do-thái giáo có người ở trong và có kẻ ở ngoài (dân ngoại). Nhưng trong kế hoạch diệu kỳ và ước muốn tha thiết của Thiên Chúa thì không còn có những kẻ ở trong và những kẻ ở ngoài nữa: Tất cả đều mọi người được mời gọi và tạo điểu kiện để trở thành những người ở trong, vì chưng dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp của Thiên Chúa với /như người Do-thái. Vì thế mà những người đã được ở trong (tín hữu Do-thái và Ki-tô giáo) có sứ mạng làm sao dẫn đường chỉ lối cho những kẻ còn ở bên ngoài, là chư dân, tiến vào bên trong.
Đó là ý nghĩa của Lễ Hiển Linh mà người công giáo còn quen gọi là Lễ Ba Vua.


II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 60,1-6): Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi.

1. Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.
2. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
4. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
5. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Ep 3,2-3a.5-6): Nay mầu nhiệm được mạc khải là các dân ngoại được thừa kế gia nghiệp

2. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3 Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 2,1-12): Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người

1. Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,
2. và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."
3. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.
4. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.
5. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:
6. "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
7. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.
8. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."
9. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
10. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
11. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)
Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:
- Là Đấng đã làm cho Giê-ru-sa-lem trở nên huy hoàng, rực rỡ để đón tiếp muôn người, muôn dân đổ về thành thánh ấy mà thờ phượng, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa.
- Là Đấng đã dùng các ngôn sứ mà báo trước Bê-lem là nơi Con Chúa sẽ sinh ra và đã dùng ngôi sao dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh Phương Đông đi tìm kiếm và nhìn nhận Hài Nhi Giê-su là Vua muôn vua.
- Là Hài Nhi Giê-su bé bỏng trong vòng tay âu yếm của Mẹ Ma-ri-a, vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Chúa. Người đã nhận sự suy phục của ba nhà chiêm tinh Phương Đông, đại diện cho các vua, các chúa và các nước dân ngoại.
- Là Đấng đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các Thánh Tông Đồ, nhất là Thánh Phao-lô, và Ngôn Sứ, mầu nhiệm cao cả là “trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ lời hứa của Thiên Chúa.”

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)
Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là:
“Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng,
các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái,
cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ lời hứa của Thiên Chúa.”


IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương trong kế hoạch quan phòng khôn ngoan, kỳ diệu của Người là các dân ngoại được cùng thừa kế với dân Do-thái; là muôn người muôn dân làm thành một thân thể, một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa.
Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Hài Nhi bé bỏng và ẩn mình. Nhìn nhận Người chính là Vua các vua, Chúa các chúa, là mục tử của Ít-ra-en mới là toàn thể nhân loại!

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa, cụ thể là:
- Thiên Chúa không ngừng dùng những ngôi sao dẫn đường chỉ lối để lôi kéo chúng ta đến với Người. Những ngôi sao ấy là Lời Chúa trong Kinh Thánh, là lời nhắc nhở của những người có trách nhiệm, lời đề nghị của anh chị em bạn bè và gợi ý trong tâm trí chúng ta.
Mỗi người chúng ta có nhận ra những ngôi sao dẫn đường mà Chúa gửi đến cho mình mà đi tìm và khám phá ra Chúa không ?
- Thiên Chúa không chỉ dùng các Thánh Tông Đồ và các Ngôn Sứ mà còn dùng tất cả mọi Ki-tô hữu để quảng bá mầu nhiệm được giấu kín bao đời là dân ngoại được hưởng cùng một vinh dự của dân Ít-ra-en.
Mỗi người chúng ta có ý thức và đóng vai trò làm sao dẫn đường cho anh chị em lương dân sống xung quanh chúng ta về với Chúa không?

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới này sớm được ơn nhận ra triều đại của Thiên Chúa đã rộng mở chào đón họ.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.2 «Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân được ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã mạc khải cho Hội Thánh.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3 «Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người thuộc giáo xứ chúng ta được ơn nhận ra Thiên Chúa dựa trên các dấu chỉ mà họ nhận được trong cuộc sống.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 «Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người mới chịu Phép Rửa trong năm vừa qua được hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc của những kẻ tìm thấy Thiên Chúa.
1524909_506357812794846_2138363931_n.jpg


1546433_506357752794852_1308378259_n.jpg
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 10 years 3 months ago #51902

:music
LỄ THÁNH GIA

1462852_505159632914664_510760195_n.jpg

29/12/2013 27/11 Quý tỵ

THÁNH GIA CHÚA GIÊ SU, ĐỨC MARIA & THÁNH GIU SE


Đọc lại sách Sáng Thế, ta thấy gia đình ông bà Ađam và Evà đã sống không đúng đường lối Chúa muốn, vì thế gia đình ông bà tổ tiên bị xáo trộn. Chúa Giêsu đã chọn một gia đình để sinh ra, Ngài đã làm cho gia đình trần thế có một ý nghĩa cao vời, sâu xa. Chúa đã không đến thế giới, đến gian trần này như các vị tiên giáng thế, dù rằng Ngài có thể làm điều đó và dễ dàng làm điều đó. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn một gia đình như mọi người, nghĩa là Ngài cũng có mẹ, có cha vì Ngài đã sống thật kiếp người ngoại trừ tội lỗi. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ thánh gia thất. Hội Thánh muốn đề cao gia đình thánh Giuse, mẹ Maria và thánh Giuse như mẫu gương cho mọi gia đình Kitô giáo. Gia đình thánh là ai? nhân loại có thể học được gì nơi gia đình thánh gia?

I. GIA ĐÌNH THÁNH: Nhìn vào gương gia đình thánh, nhân loại sẽ thấy có một điều rất lạ lùng: Chúa Giêsu là Chúa, Ngài đã chấp nhận đến trong một gia đình và khi đã có một gia đình để sống kiếp làm người, Chúa Giêsu đã sống hoàn toàn con người của mình. Ngài đã sống tôn trọng cha mẹ của Ngài. Chúa Giêsu quả đã làm gương cho ta về sự hiếu thảo của Ngài đối với thánh Giuse và mẹ Maria. Ngài đã làm nổi bật điều răn thứ bốn trong mười thập giới của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Alpha và Oméga, nghĩa là Đầu và Cuối, Chúa là nguồn mạch sự sống, Ngài đến để ta được sống và sống dồi dào( Ga 1,4 ).

Chúa Giêsu đã sống những ngày trong gia đình Nagiarét với tất cả lòng yêu mến, kính trọng, Ngài đã sống phó thác, yêu thương, khiêm nhu, vâng lời cha mẹ.

Còn Maria là Mẹ Thiên chúa, là Nữ vương các thiên thần và các thánh, Mẹ cũng là Mẹ nhân loại và Mẹ mỗi người chúng ta. Mẹ đã giữ vai trò hết sức khiêm tốn trong gia đình thánh gia. Mẹ đã làm nghề nội trợ, đã yêu thương Chúa Giêsu và thánh Giuse với tất cả con người đơn sơ của mình. Mẹ luôn sống hy sinh, quảng đại, xả thân vì gia đình. Mẹ luôn luôn hiền lành và phục vụ thánh Giuse, Chúa Giêsu một cách hết sức chu đáo và không bao giờ quản ngại khó khăn, nguy khốn.

Thánh Giuse đã được nhìn tận mắt, sờ tận tay điều mà các ngôn sứ và các tổ phụ khi xưa hằng mong đợi. Thánh Giuse đã dưỡng nuôi, bảo vệ Chúa Giêsu. Người đã hoàn thành trách nhiệm Thiên Chúa Cha trao phó một cách xuất sắc và tốt đẹp nhất. Nhìn chung gia đình thánh gia ba Đấng tuy là ba bậc đại thánh không ai có thể sánh ví, nhưng ba Đấng đã sống tôn ty trên thuận dưới hòa và hoàn toàn tin tưởng nhau.

II. NHÂN LOẠI HỌC ĐƯỢC GÌ NƠI GIA ĐÌNH THÁNH ?
Dưới lăng kính nhân loại, gia đình Nagiarét là gia đình khó nghèo, nhưng nhìn về siêu nhiên, ta có thể hiểu rõ rằng gia đình Nagiarét là một gia đình lý tưởng cho mọi gia đình vì nơi gia đình này ta bắt gặp sự trinh khiết, trong trắng của ba Đấng sự trong trắng mà Chúa Giêsu đã dậy:” Phúc cho những ai có tấm lòng trongsạch vì họ sẽ được xem thấy Thiên Chúa”( Mt 5, 8 ).


Gia đình thánh gia có đủ mọi nhân đức.Cả ba Đấng đều rất cao trọng nhưng cả ba đều sống khiêm tốn, vâng phục vì cả ba Đấng đều tìm thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự. Ba Đấng đều sống khó nghèo, đều hoàn toàn sống theo ý Chúa. Gia đình thánh gia lúc nào cũng có Chúa hiện diện và như thế cảnh gia đình thánh là cảnh thiên đàng. Gia đình thánh luôn sống hòa thuận yêu thương nhau và như thế, gia đình thánh luôn sống tình bác ái thẩm sâu, luôn quên thân mình để nghĩ đến người khác.

Tất cả ba Đấng đều sống theo địa vị mình: thánh Giuse âm thầm làm việc để lo lắng cho gia đình, mẹ Maria làm nghề nội trợ phục vụ thánh Giuse và Chúa Giêsu; Chúa Giêsu luôn ngoan hiền, vâng phục, hiếu thảo với cha mẹ và san sẻ gánh nặng với cha mẹ mình. Nơi gia đình Nagiarét, nhân loại còn học được ý nghĩa của sự cần cù lao động: những giọt mồ hôi của thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu đổ ra có giá trị cứu rỗi, góp phần vào việc cộng tác với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và mang cho nhân loại sự hạnh phúc tuyệt vời. Gia đình thánh gia quả đã nêu gương cho nhân loại về một mẫu gia đình hoàn hảo nhất trong mọi nhân đức và đặc biệt trong việc tuân theo ý Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh gia thất).

1521619_502125136551447_1859512020_n.jpg


1533817_502124739884820_1183801522_n.jpg
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 10 years 4 months ago #51656

:cake
LỜI CHÚC GIÁNG SINH

thiepgsinh2013nammoi2014d.jpg.gif


Đêm nay Chúa bỏ cõi trời,
Đem bình an xuống cho người thế nhân.
Hợp với tiếng hát Thiên thần,
Xin dâng lời chúc muôn ngàn thánh ân
Xuống cho các vị bề trên,
Tràn đầy ơn Thánh, bình an xác hồn.
Đêm nay Con Chúa lâm bồn,
Sinh trong máng cỏ,cô đơn,nghèo hèn.
chúng con thân phận yếu hèn,
Nguyện xin Chúa cả ,ca khen, độ trì.
Cho toàn Gia tộc Phao-lồ,
Người người vui vẻ, ước mơ an bình.
Đêm nay Chúa cả quên mình,
Nên như người thế phận người thương đau.
Nguyện xin người biết thương nhau,
Ra tay giúp đỡ kẻ đau, người nghèo.
Quên mình như chúa dấu yêu,
Con tim rộng mở trao nhiều thi ân.
Giáng sinh ta chúc ân cần,
Nên giống như Chúa muôn phần phúc vinh.


niềm vui giáng sinh 2013
mai hữu thể
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NIỀM VUI GIÁNG SINH 2013 10 years 4 months ago #51491


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE

Quả đúng như MHT đã viết, Giáng Sinh về quả thật có lắm người vui với quần là áo lụa rảo khắp phố phường nhưng cũng không thiếu những kẻ khốn cùng chết cóng trong đêm lạnh! T.H. Xin chia sẻ với mọi người bài thơ của một người bạn gởi tặng nhân mùa Giáng Sinh năm nay, để một lần vắt tay lên trán gẫm suy chuyện đời...

Người Bỏ Lễ Đêm Đông

Đêm đất Bắc, gió mài da tím ngắt,
Người giáo dân già mở mắt trân trân.
Đêm nay Con Chúa xuống trần,
Xin thương xót toàn dân đang khốn khổ.

Chuông nhà thờ dồn đổ,
Người xoay trở cố ngồi lên.
Thân bệnh hoạn liên miên,
Đã mấy tuần liền không thuốc.

Bạn bè quyến thuộc,
Cùng gầy guộc như nhau,
Ngày qua ngày, bữa cháo bữa rau,
Ăn không đủ, lấy đâu mà cứu nạn.

* * * * *

Xứ đạo lớn, giáo dân nghèo vô hạn,
Chốn phụng thờ lại hào nháng xa hoa.
Mới khánh thành trong ít tháng vừa qua,
Một đền thánh thật nguy nga hùng vĩ.

Riêng vật liệu phải tính bằng bạc tỷ,
Trong khi dân ngày sống chỉ ít ngàn.
Nếu chẳng may thân mắc bệnh nguy nàn,
Tiền không có, thuốc thang nào với tới.

Ngày đại lễ cắt băng nhà thờ mới,
Cả làng trên xóm dưới đổ về xem.
Nhưng trót mang lấy thân phận nghèo hèn,
Người chẳng dám mon men vào nơi thánh.

Co ro ngoài gió lạnh,
Thầm cám cảnh thương mình,
Khi nhìn rừng màu đỏ tím lung linh,
Nổi bật giữa đám cùng đinh rách rưới.

Mặt buồn rười rượi,
Lòng hỏi thầm: Chúa hỡi vì đâu?
Cùng đều là xóm đạo như nhau,
Chỗ may mắn, chỗ sầu đau vất vả?

* * * * *


Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.

* * * * *

Lòng son sắt vững tin vào phép đạo,
Người giáo dân già lảo đảo đứng lên,
Thầm dặn lòng dù bệnh hoạn còn nguyên,
Quyết không bỏ lễ trong đêm cực thánh.

Gió từng cơn buốt lạnh,
Xuyên qua manh áo cánh vá sai màu,
Người cố nén cơn đau,
Chân khập khiễng lần sâu vào bóng tối.

Tiếng đàn ca dẫn lối,
Từng bước nhọc nhằn, nhức nhối toàn thân.
Nhà thờ xa, lết mãi cũng đến gần,
Người thở dốc, dừng chân nhìn ngoảnh lại.

Chợt mừng như điên dại,
Khi từ xa thấy những mái nhà tranh
Của xóm nghèo đang rực rỡ long lanh,
Dưới tia sáng từ trời xanh chiếu rọi.

Giơ tay làm dấu vội,
Quỳ gối xuống nhìn trời,
Đôi mắt thau như cất tiếng reo cười:
Chúa đã xuống chính ngay nơi nghèo khổ!

Rồi quay ngắm ngôi giáo đường đồ sộ,
Muôn sắc màu sặc sỡ rộn tung bay,
Buồn thở dài: Chúa nào có ở đây!
Con kiệt sức, đêm nay đành bỏ lễ.

* * * * *

Đêm quá nửa, vài giáo dân đến trễ,
Đứng chôn chân, mắt ứa lệ sững sờ,
Khi nhìn ra: Trước tam cấp nhà thờ,
Một cái xác cứng đờ nằm úp mặt.

Trần Văn Lương
Mùa Giáng Sinh 2013

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 10 years 4 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012