Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CÂY NẾN PHỤC SINH

CÂY NẾN PHỤC SINH 7 years 6 days ago #62360

:cry

Trần văn Minh (Don Bosco) viết:

Đẹp ý Chúa và trong ân lộc thánh đức, Cha Gioan nguyên Gđ TCV Phaolô đã được Chúa gọi về nơi cõi vĩnh hằng
Trong tâm tình con cái tiếc thương và tâm tình chiến dịch " Cây nến Phục sinh " con viết đôi dòng tâm tư.

Chúng con là con cái, là học trò dưới mái nhà xưa: TCV của Cha ( con chỉ diễm phúc ở được ba năm) Ngày đó anh em chúng con được Cha truyền lửa từ tâm tình " Như một ngọn nến " của Cha... Thế rồi theo năm tháng thời gian, biến cố thời cuộc, hoàn cảnh cuộc sống... Chúng con khôn lớn, trưởng thành, vào đời và về già. Một số anh em tận hiến trọn đời cho Chúa, còn phần đa chúng con sống đời giáo dân...

Ngọn lửa từ tâm tình cây nến của Cha phần nào là động lực giúp chúng con sống tốt, sống lành giữa cuộc đời muôn vàn khó khăn vất vả...Thế hệ chúng con rồi cũng sẽ qua đi nhưng ngọn lửa tâm tình cây nến cũng sẽ được thế hệ kế tiếp thắp sáng và mọi người sẽ luôn mãi nhớ về mái nhà xưa: TCV nơi được người Cha người Thầy thắp lửa... Chúng con vô cùng thương tiếc và kính nhớ.

Lạy Chúa, xin thương đón nhận người Cha Gioan thân thương của chúng con vào nước Chúa và xin Chúa thắp sáng " Cây nến Phục sinh " chiếu soi trên linh hồn Gioan...

TVM.
The administrator has disabled public write access.

CÂY NẾN PHỤC SINH 7 years 1 week ago #62330

:cry

Lạy Chúa, mấy hôm nay cả nhà chúng con đều thổn thức, đau buồn khi người cha dấu yêu của chúng con đã vĩnh viễn xa rời chúng con. Khi con dở lại trang này, con lại nghĩ đến ngươi cha của con nhiều hơn. Những tư tưởng đạo đức mà con đã lãnh hội được từ người cha của chúng con từ mấy chục năm trước vẫn không phai nhạt trong con. CÂY NÊN PHỤC SINH là câu châm ngôn cho Mùa Sống Lại mà chúng con đã thực hành trước đây. Hình ảnh cây nến mang rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của chúng con. "Như một ngọn nến cháy sáng trong lòng thế hệ, và luôn tiêu hao cho linh hồn của người dương thế...." Cây nến muốn thắp sáng cần phải được tiêu hao, được hy sinh mất đi một phần của chính mình. Chúng con đang trong mùa Chay Thánh, mùa của sự tiêu hao và hy sinh cho một cuộc sống mới. Xin cho chúng con biết nhận ra cái giá chúng con phải trả, cái điều chúng con phải mất mát hư hao để đạt được sự sống mới và sự sống mới là sự Phục Sinh của chính Chúa Giê su đã chết và chết một cách nhục nhã trên Cây Thập Tự để giành lại sự sống đời đời cho chúng con.

Xin Chúa cũng đón nhận Linh hồn người cha của chúng con vào hưởng sự sống muôn đời và cũng chính những sự tiêu hao của cây nến mà chính người đã dâng hiến là dấu chỉ yêu thương mà Chúa đã hứa ban cho người. Amen.
The administrator has disabled public write access.

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58933

Đào Đình Hoa wrote:
:boat


... Các cụ sốt sắng quá ! Có cụ còn đi ẩn mình, nơi ẩn cũng có thể là hang đá hay tùy chọn?! Vậy là cũng quý hóa với Diễn Đàn lắm!

Mình thông cảm với tất cả các Members của Diễn Đàn vì nhiều lý do không thể vào để chia sẻ do nhiệm vụ, công tác mục vụ, hay do cuộc sống có quá nhiều việc phải ưu tiên, phải xem trước khi xem diễn đàn, hay chỉ đứng ngoài vì ngại và ẩn mình như không phải là members của Nhà Phao-lô. Không ai dám kết tội ai, chỉ nên xét tội mình là để cố gắng góp chút gì xây dựng, củng cố Ngôi nhà TCVP mới này.


Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58932

....

cây


đẹp


nhất


Image751_2015-04-06.jpg
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58927

:music

HOA GỖ

Tôi đã thấy gì đêm qua
Trên Cây Thập Tự nở Hoa cho đời
Vừa khi sự sống đâm chồi
Diệt tan thần chết người người hân hoan
Tình thương Thiên Chúa tỏa lan
Hương thơm từ gỗ thấm tràn máu Chiên
Biến thành sức sống triền miên
Hoa trên Thập Tự khắp miền xinh tươi
Last Edit: 8 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58926

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bạch Thầy Xắc cà tun,Tư Ếch tui vốn "hiếu sát" và hiếu sắc nên còn ít đạn chỉ dành để "Bắn tỉa".Xin thầy cho Tư Ếch tui chui vào bụi hay vào hang ở ẩn mà luyện cho xong "Tịch tà kiếm phổ". Công đức vô lượng!
PS: Thầy chớ mà nghe lời mời của Cụ Tân,cụ mời thầy năm tới bay qua "làm cha giảng" ngay ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì chỉ có ăn chay kiêng thịt và chẳng được giọt rượu nào!
:tongue :tongue

Cám ơn thí chủ đã có lời bàn, nhưng nói thật bần tăng đây không có đủ khả năng để cải số. Vả lại, súng đạn của thí chủ là quyền sở hữu của thí chủ, ông nội bần tăng cũng phải pó tay luôn... kakaka!!! Chúc thí chủ gặp may trên con đường "HÀNH ĐẠO" nhé.

Thứ đến, cám ơn thí chủ đã có lời khuyên đến chuyện "lòng tốt của Cụ Tân Sờ" >>. Nói thiệt với thí chủ rằng thì là mà: Thứ Sáu ăn chay, bần tăng chẳng còn ham mê thịt thà cá mắm chi sất... Bần tăng đắc đạo rồi mà.... có chăng đi nữa chỉ cần vài con Lobster (tôm hùm) hay vài ký King crab là bần tăng mãn nguyện lắm rồi... Còn rượu, í à !!! bần tăng bỏ đã lâu, từ khi xuống tóc đi thế thiên hành tỏi... nếu có thấy khô hoặc nhạt miệng chỉ xin vài chai "băm ba" là tạm ổn... xin đa tạ, đa tạ....
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58925

Bạch Thầy Xắc cà tun,Tư Ếch tui vốn "hiếu sát" và hiếu sắc nên còn ít đạn chỉ dành để "Bắn tỉa".Xin thầy cho Tư Ếch tui chui vào bụi hay vào hang ở ẩn mà luyện cho xong "Tịch tà kiếm phổ". Công đức vô lượng!
PS: Thầy chớ mà nghe lời mời của Cụ Tân,cụ mời thầy năm tới bay qua "làm cha giảng" ngay ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì chỉ có ăn chay kiêng thịt và chẳng được giọt rượu nào!
:tongue :tongue
Last Edit: 8 years 11 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58920

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Tạ ơn Chúa.
hôm nay chú Thể phục sinh.Anh Tư trả lại diễn đàn cho chú,anh đi ở ẩn.
:respect :respect :respect


Thí chủ TƯ ẾT ơi! Bần tăng bắt mạch từ xa thấy thí chủ còn nghẹt mùi thuốc súng. Vả lại bần tăng thấy thí chủ thuốc súng hãy còn nhiều lắm nên bần tăng không nghĩ thí chủ có thể ở ẩn sớm như vậy được đâu....UỔNG ...!!! HAHAHHA!!!!
Last Edit: 8 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58919

:unsure

Làm sao con nói chữ YÊU THƯƠNG
Khi tâm hồn còn chất ngất hờn ghen
Ngổn ngang những hiểu lầm nghi kỵ
Những giận hờn hay toan tính thiệt hơn

Trên Thập Giá Chúa cúi xuống lặng thinh
Phút tử ly còn nói được lời nào
Giọt máu cuối còn chi để đổ nữa
Cũng chỉ mong trọn vẹn chữ YÊU THƯƠNG
Last Edit: 8 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CÂY NẾN PHỤC SINH 8 years 11 months ago #58917

Chú Thể nhà ta chia sẻ hay

Mùa chay năm tới nhớ ghi ngày

Bay sang chủ tọa làm cha giảng

Hậu tạ cơm ngon với rượu say.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012