Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TIN VUI ĐẦU NĂM

TIN VUI ĐẦU NĂM 10 years 3 months ago #52621


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
​Anh em mến chào cha Cao và cảm phục những sinh họat truyền giáo qua hình ảnh cha gửi.

Những ngừời Việt đang sinh sống tại Kampuchia hoặc những đồng bào đang đi kiếm sống tại Mã Lai, Miến Điện không được bảo vệ từ phía chính quyền của nước mình rồi còn phải đương đầu với nhiều khó khăn về mọi mặt.

Một điểm đáng cho chúng ta nhắc đến và hãnh diện là giữa những khó khăn này, những chủ chăn người VN đều có mặt để nâng đỡ và ủi an.


Theo biến đổi với giòng lịch sử dân tộc, người Việt chúng ta hiện nay có mặt trên hầu hết các quốc gia của thế giới. Không dám tự hào theo kiểu người Tầu (năm nào mình tạm đáo phi trường Đài Loan thấy họ có ghi băng roll : Ở đâu có ánh sáng mặt trời là ở đó có anh Chệt) vì chưa có một thống kê về chuyện này, nhưng tôi nghĩ qua những biến cố sau 75 - vượt biên, tàu vớt - người Việt Nam đã đến định cư ở rất nhiều quốc gia khắp năm châu. Và nơi nào có người Việt Công Giáo định cư, nơi đó có các linh mục, tu sĩ nam nữ Việt Nam thăng tiến gánh nhận vai trò chăn dắt, hỗ trợ tinh thần.

Cha Kim Văn Nam (lớp Tổng Hợp) mới viết cuốn sách Multicultural Theology and New Evangelization. Ấn bản chưa in ra nên mình không rõ cha Nam đã nói gì đến vấn đề nhưng theo đề mục thì đóan chắc là cha đã triển khai một khía cạnh độc đáo của các linh mục, tu sĩ Việt Nam hiện đang đóng nhiều vai trò tích cực trong việc rao truyền Tin Mừng của Đức Kytô cho muôn dân. Nhớ lại năm 2013 đánh dấu một thành tích viên mãn của giáo phận Xuân Lộc : kỷ lục số các thày tiến lên bàn thánh lãnh nhận chức linh mục. Cha quan thày của tôi - Phạm Chí Cường có một nghĩa tử thuộc lớp này đã được giáo phận Xuân Lộc gửi sang Malaysia để chăm lo phần hồn cho những người Việt lao động tại đó. Cũng trong lớp linh mục này, giáo phận còn sai đi một số linh mục đến truyền giáo tại Đài Loan, Kampuchia ...

Được biết tin về cha Cao cũng là một niềm vui với anh em CCS Thánh Phaolô vì dù nay thuộc về Dòng Tên, chú Út đã nhận hạt giống ơn gọi từ địa phận Xuân Lộc. Giở lại lịch sử 400 năm về trước (18/01/1615), những thừa sai đầu tiên đặt chân đến Việt Nam là những linh mục tu sĩ Dòng Tên (sau đó 1619, cha Đắc Lộ ngừơi có công đặt chuẩn cho mẫu tự chúng ta đang dùng - quốc ngữ cũng là một linh mục Dòng Tên).

Nay trở thành linh mục Dòng Tên đi truyền giáo cha Nguyễn Cao đang lãnh nhận một sứ mạng cao đẹp và là tự hào của anh em CCS TCVP nói riêng, của người Công Giáo Việt Nam nói chung.

Cầu chúc cho cha Út mọi an lành hồn xác để vững tiến và gặt hái nhiều thành qủa trong bước đường phục vụ dân Chúa.
The administrator has disabled public write access.

TIN VUI ĐẦU NĂM 10 years 3 months ago #52126

.
chaCao.jpg


Người tên CAO nhưng lại LÙN TỊT.

chaCao2.jpg


EM ÚT nhưng lại làm THẦY CẢ.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TIN VUI ĐẦU NĂM 10 years 3 months ago #52039

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha Bác cùng toàn thề ACE CCSTCVPHAOLO-XL
Hòa với niềm hân hoan chuẩn bị cho Ngày Truyền Thống sắp đến.
Con hân hoan báo tin sự gặp gỡ vui mừng của lớp Út Đaminh mới tìm gặp thêm được 3 người anh em nữa, trong đó có 1 Linh mục. Con xin phép bê nguyên lá thư của Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao SJ bên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vào đây để ra mắt Diễn Đàn chung TCV :





Cao Nguyen
Ðến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



tháng 1 9 vào lúc 5:54 PM


Kính gửi Cha Chánh Tràng, Anh Phó Ninh và toàn thể ACE GĐ Phaolo
Xin cám ơn anh Chung đã email lá thư chúc Tết đến ACE CCS hải ngoại,
trong đó có tôi nữa.

Tôi cũng mới được nhận vào gia đình trong hàng em út, không nhớ được
nhiều kỷ niệm, nhưng rất hân hạnh được gia nhập hàng ngũ với các thánh
trong GĐ Phaolo. Có lẽ toàn GĐ đã được thông báo là GĐ tìm được 2 trẻ
lạc của lớp Út Đaminh trong thời gian vừa qua. Hiện nay tôi đã xong
việc mục vụ giúp anh chị em công nhân VN đang lao động trong địa phận
Johor - Melaka tai Malaysia, trở về lại Myanmar tiếp tục công việc
truyền giáo ở đây.

Xin chia sẻ với GĐ mấy tấm hình trong mục vụ vừa qua làm quà Tết kính
biếu quí Cha và ACE trong GĐ.

Sinh hoạt giúp các học sinh nghèo:
s1351.photobucket.com/user/caovn12/library/Pintaya%204-1-2014
s1351.photobucket.com/user/caovn12/library/Goodbye%202013%20Welcome%202014

Mục vụ cho công nhân VN tại Malaysia
s1351.photobucket.com/user/caovn12/library/Viet%20Workers%20in%20Johor%20Malaysia

Nay kính

TM.Lớp Út Đaminh

JM Minh Khanh
The administrator has disabled public write access.

TIN VUI ĐẦU NĂM 10 years 3 months ago #51939

.
Trong kính quí Đức Cha,
Kính thưa quí Cha,
Thưa anh chị em,

Cách đây không lâu, lớp Út Đaminh sau nhiều ngày tung chài thả lưới đã tóm được con cá voi bự:
ĐC Nguyễn Văn Long bên Úc thòi lòi. Nay trưởng lớp Lang Khanh mới câu được con cá heo chà bá: linh mục Cao cũng ở bên đất nước Kangaroo.Vừa tức thì, anh lại báo mới tóm được một con cá mập nữa, cũng ở nước thòi lòi luôn. Chẳng hiểu sao lớp này trôi dạt sang đó nhiều thế. Được phép của anh, xin đăng lại đây y si một sấp email qua lại về tin vui này.Mời anh chị em đọc và chung niềm vui với các "bé Út" trong nhà.


Thien an Khanh

tháng 1 1 vào lúc 8:51

Kính chào Cha Cao,
Vừa nhận được tin báo có Cha Cao (trán cao - người lùn), trước có ở Tcv Thánh Phaolô Xuân Lộc, nay đang giúp xứ ở Canada.
Thật hạnh phúc biết bao, vui mừng không bút nào tả hết.
Chúng con chúc mừng Cha.
Nhân dịp Giáng Sinh về, kính chúc Cha Ơn Bình An của Thiên Chúa Giáng Sinh.

Nếu đúng như tin báo, xin Cha liên hệ lại với con nhé.
Xin Hồng Ân Chúa luôn bao bọc Cha.

Thay mặt anh em CCS lớp Út Đaminh
TCV-PHAOLO- Xuân Lộc

JM Đặng Minh Khanh

Khanh oi,
Cam on Khanh da email chuc Giang Sinh va con nho toi Tcv Thanh Phaolo Xuan Loc. Minh cung ko nho ro Khanh lam, nho duoc 2-3 nguoi la tot roi vi ko co lien lac thuong xuyen.

Minh ko phuc vu o Canada ma dang truyen giao o Myanmar (Burma hoac Mien Dien). Hien gio minh moi xong 2 tuan giup anh chi em cong nhan VN dang lao dong o Malaysia, sang mai bay ve lai Myanmar tiep tuc viec muc vu ben do.

Minh thuoc Tinh Dong Ten Uc, nam 82 vuot biet, sau do 86 nhap Dong Ten roi chiu chuc va lam viec suot. Ben Uc cho anh Thịnh goc Ben Da Vung Tau, cung lop Ut Xuan Loc day. Thinh Nguyen XuanLoc <thinhnguyen@yahoo>, con lai thi minh chang biet ai.

Chuc Khanh va gia dinh mot mua Giang Sinh tran day on Thanh nhe

Cao SJ



Kính thưa Cha,

Con nhớ rất rõ anh chàng Cao mắt một mí, chiều cao có hơi khiêm tốn, nhưng vầng trán thì cao ngất ngưởng. Trước ngày lễ Quan Thầy Đaminh, anh em có nhắc đến anh Cao, nghe đâu đã làm Linh Mục, nhưng ở đâu thì không ai biết.

Để biết được sự mong mỏi của cả nhà Phaolo-XL nói chung và anh em lớp Út Đaminh thế nào, con gửi Cha 2 Topic để Cha xem nhé.

www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=12&id=48429&Itemid=109

Xin Cha gửi ít tấm hình cả xưa và nay để cả nhà được chiêm ngưỡng dung nhan "Người của Chúa" nhé !

Kính chúc Cha luôn Mạnh khỏe và Bình An.

TM. Lớp Út Đaminh TCV-PHAOLO-XL

JM Minh Khanh


Cám ơn Cha thật nhiều,

Lớp Út của TCVPHAOLO hồi đó hình như có 2 chàng tên Cao phải không ạ ?
Không biết Cha là Cao Đen cao hay Cao Trắng thấp ? Tên Thánh tên Họ, tên Gọi đầy đủ là gì nhỉ ? Xin Cha gửi cho anh em tấm hình chân dung của Cha để anh em dễ nhận diện.

Thưa Cha, con vẫn ở VN, gx Thánh Tâm Hố Nai, làm nghề Đông Y 30 năm rồi.

Mấy năm qua, nhờ tinh thần của các anh lớp trên, con có tìm hiểu tông tích và liên lạc được gần 30 anh em cựu CS- Lớp Út Đaminh TCVPHAOLO- Xuân Lộc. Cùng với các anh lớn đi chúc Tết quý Cha - Thầy cũ của chủng viện, thăm Cha GĐ Gioan Phạm Đình Nhu đau bệnh.

Đặc biệt, ngày 8 - 8 - 2013 vừa qua, lần đầu tiên những người vừa tìm được của lớp Út Đaminh họp mặt nhân ngày lễ Kính Thánh Đaminh - Bổn Mạng của lớp. Địa điểm họp mặt tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc, có sự góp mặt của đại diện các lớp trên trong tinh thần rất thân thương và đầm ấm.

Con gửi Cha đường link về ngày họp mặt đầu tiên sau 38 năm để Cha xem có nhận diện ra được ai không nhé.

plus.google.com/photos/115353225962039000160/albums/5910785309293122385

Rất mong tin của Cha

Kính chúc Cha luôn mạnh khỏe để chu toàn Sứ Vụ Chúa đã trao cho Cha.

TM. Lớp Út Đaminh

JM Đặng Minh Khanh


Khanh oi,
Minh ko nho ro anh em trong lop Ut nhieu. Cam on da lien lac.
Co the cho biet hien gio Khanh da lien lac duoc bao nhieu nguoi trong
60-61 anh em roi? Hien nay Khanh dang o My hay o Canada hoac la o nuoc
nao vay?

Bay gio minh da tro lai Myanmar trong viec truyen giao roi. Moi ve lai
sau gan 1 thang vang mat nen kha nhieu cong viec va hop.

Chuc 1 nam moi vui, khoe, va binh an nhe

email ben yahoo bi hacked hoai, va o Myanmar bi kiem soat, co goi thi goi qua
cao@gmail de dang hon
Cao


Cám ơn đả cho biết tin nhé. Lớp Út chỉ có mình tên Cao, trên mình là Cảnh, dưới mình là Cát ở Bình Giả.

Mình gốc Văn Hải, nơi Cha GD NHU ở 1 thời gian với Cha xứ Phú,
Ngài và Đức Cố GM nhật biết mình chịu chuws bên Úc năm 98. Mình về thăm Đuc Cố trước khi khi Ngài chết.
Có nghe nói cha GD ve nhà hưu dưỡng, nếu có đến thăm Ngài cho mình gởi lời thăm nhé, mình sẽ cầu nguyện cho ngài
Thân
Phêrô Nguyễn văn Cao SJ


Kính thưa Cha,
Thật là vui mừng vô hạn khi được biết Cha đúng là người bạn đồng môn thuở nào đã được Thánh Hiến.
Cả nhà TCV.PHAOLO-XL vui mừng được đón Cha hợp ý, chia sẻ với nhau trong tinh thần cựu CS – TCVPHAOLO-XL xưa.
Nếu Cha đồng ý liên lạc, sẻ chia với toàn thể anh em CCS-TCVPHAOLO-XL, con sẽ xin một Pass để Cha có thể gặp gỡ tất cả anh em CCS trong mọi vui buồn, hiếu hỉ …và nối kết tình thân xưa sau gần 40 năm xa cách.
Và sắp tới đây, ngày 18 – 01 – 2014 này là ngày Họp Mặt Truyền Thống của Quý ĐC, Quý Cha và toàn thể anh chị em Cựu Chủng sinh TCVPHAOLO – XL tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Rất mong Cha hiệp thông với anh em.
Mong hồi âm của Cha.
Kính chúc Cha An Mạnh trong Chúa.
JM Minh Khanh

Ðến thinhnguyen@yahoo
tháng 12 29 vào lúc 8:19 AM
Thăm anh và gia đình,

Mình bắt được liên lạc với ĐC Vincent Nguyễn Văn Long (GM Phụ tá Melbourne) gần trước ngày Ngài thụ phong GM nhưng không biết rằng còn nhiều anh em mình bên nước Úc.

Mấy ngày trước đây, mình có liên lạc với Cha Cao (cũng là bạn cùng tu học với mình) đang làm công tác truyền giáo ở Myanmar.
Qua Cha Cao, mình được biết có anh Thịnh đang sinh sống ở Úc Châu.

Vậy, nếu đúng là anh em đã ở Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc năm cuối trước ngày 30-4-1975 mong anh liên lạc lại.

Anh em rất mong được liên kết lại tinh thần của Chủng viện Thánh Phaolô xưa.

Xin anh gửi 1 tấm hình chân dung để anh em dễ nhận ra nhau nhé,

Chúc anh và gia đình mọi sự an lành của Chúa quan phòng.

TM. Lớp Út Đaminh TCV.PHAOLO Xuân Lộc

JM Đặng Minh Khanh

Gửi anh link họp lớp lần đầu 8 - 8 - 2013 tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc để anh xem nhé :

plus.google.com/photos/115353225962039000160/albums/5910785309293122385

Ðến Tôi
tháng 12 31 vào lúc 10:12 AM
Dear anh Khanh,
Xin chân thành cám ơn anh Khanh đã gởi email và link họp lớp Út Đa Minh. Thật là không ngờ và vô cùng xúc động bồi hồi sau bao năm gặp lại những khuôn mặt thân thương của năm tháng trong mái trường TCV Thánh Phaolô ( Xuân Lộc ).
Bây giờ nhìn lại các bạn bè tu chung năm xưa mới thấy những nét nhạt nhòa của năm tháng,bạc màu theo thời gian, nhưng khi nhìn lại mới thấy một thời ký ức quay về thật rõ nét.
Cám ơn anh Khanh đã có công tìm lại và tụ họp các anh em ngày xưa lại, nay có người là GM, có người là Cha đạo và khá nhiều ... cha đời ha.... ha ....
Cho phép mình hỏi có phải anh Khanh là người trán cao và đeo kính gọng đen trong các hình chụp trong hôm Lễ Ra Mắt không ? Trong các hình mình còn nhận ra vài anh nữa như : Sử, Giáp,Thiên,
Phúc, các khuôn mặt thấy quen, nhưng quên tên, có lẽ anh Khanh nên phụ chú tên cho dễ nhận diện nhé :-) .
Bên Úc có cha Cao, và Nguyễn Khương Duy. Còn ĐC Long thì mình chưa có dịp ( chưa dám ) trò chuyện. Ngày xưa có Trung ( chung Giáo xứ) đi vào TCV cùng đợt, không biết Trung đã đi qua Mỹ chưa, có thông tin mình sẽ báo sau.
Mình sẽ post hình về sau nhé, khi có dịp . Nhân dịp Năm Mới, xin thân chúc Khanh và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy Hồng Ân Chúa.
Thân ái trong Chúa
Nguyễn hữu Thịnh

Thien an Khanh: Chào Bác TLoi, năm nay trúng mùa của lớp Út rồi Bác ạ. Em mới tiếp tục tìm được thêm 1 chàng lớp Út nữa hiện cũng đang ở Úc, đó là anh Nguyễn Khương Duy. Thế là nước Úc đã cho lớp Út gửi tá túc được 5 vị, trong đó có ĐC Vincent Long, Cha Cao, và 3 anh Thịnh, Duy và Sáng (quê cũ ở Bình Giả) nữa đấy.



Xin mời cha Cao và các anh Thịnh, Duy, Sáng mỗi người ho lên một tiếng và ngoái mặt lại cho cả nhà chiêm ngưỡng dong nhan một tẹo.
Last Edit: 10 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012