-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Cầu nào cao bằng cầu Ông Lãnh?
Gái nào bảnh bằng gái Tân Mai?
(Tặng các chị nữ lưu đang núp... bên ngoài luồng)
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Thơ khích lệ
Vào cầu, đọc thơ cho dễ ... tuông.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đang đi trên đường-Bỗng thấy bất thường.
Úp mặt vào tường-Lại thấy.....bình thường!
|
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nói đến chuyện đứng lề đường : phải nói đó là đặc ân trời ban cho con giai, đàn ông.
Cái mặt ngệch ra, cái miệng súyt soa, đôi mắt lim dim quá thú vị ...
Chẳng thế mà các gái thắc mắc muốn học theo cái 4th khoái của các giai nó như thế nào :
THÚ VỊ QÚA ĐẤY NHỈ !!!
.
Đúng điệu : mặt ngệch, súyt soa, lim dim = thú vị !!!
ST facebook
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Bác Lợi 'bốc dỡ' hình này ở Cục Cầu đường hay Tổ hợp phân bắc mà có những cảnh sống động thế kia.
Tiện đây nhà em kể các bác câu chuyện vui có thật. Số là bên Úc bây giờ họ cấm hút thuốc lá trong công sở, văn phòng và nhất là các quán ăn. Mỗi lần hút thuốc phải ra bên ngoài tòa nhà làm việc xa đến 15 hay 20 mét. Hôm đó nóng đến gần 40 độ C thì việc ra ngoài hút thuốc là cực hình nên có anh nhân viên lẻn vào nhà cầu để hút thuốc lá vì toàn bộ tòa nhà có gắn máy điều hòa không khí mát lạnh.
Đang vừa làm công tác... rặn vừa hút thì có tiếng loa và chuông báo động inh ỏi vang lên. Chưa biết ất giáp gì thì nhân viên chữa lửa đập cửa và hô hoán những ai đang có tâm tư trong nhà vệ sinh phải ra ngay vì có chuông báo động là tòa nhà có nguy cơ bị cháy. Anh ta vội bỏ phiếu bằng tay rồi chạy tuôn ra ngoài hòa theo cả đám nhân viên nhốn nháo xuống lầu.
Sau khi dò xét và điều tra thì nhân viên chữa lửa cho biết có anh nào đó đã vào nhà vệ sinh làm '20 giây khói lửa' và gây cho hệ thống báo động phát hiện và gây ra sự việc trên. May là họ không điều tra thêm để xem nhân viên này có thuộc về KBC 4100 hay không? Phải không anh hai Thắng nhà mình. Mấy cụ nào đã từng là SVSQ Trừ bị thì sau giờ cơm là biết tỏng mệnh lệnh của Huynh trưởng nó mang ý nghĩa gì rồi.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Kiểu lày thì hát bài "Mộng dưới mun",mụn dưới mông được dồi!
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đinh Cao Thắng wrote:
Mới đây, bằng hữu cho qua Mỹ một phen, mọi sự thật lạ lùng, mình cứ như người ở trong rừng lâu năm được về phố thị. Cái tuyến tiền liệt nó sưng to tổ bố, đi đâu cũng lo vì phải viếng cầu tiêu triền miên. Nước Mỹ họ hay thiệt, nhà hàng, tiệm tạp hóa, cây xăng …. Chỗ nào cũng có chỗ sạch sẽ để giải quyết cái sự việc này, trên xa lộ, lâu lâu lại có rest area, chỗ này đúng là một cái cầu tiêu công cộng mà lại lắm chức năng, dòm như một cái villa của quan lớn nào đấy, có máy lạnh, máy sưởi, ghế dài cho lái xe nằm nghỉ, ghế bàn để bày thức ăn mà ăn uống, nghỉ ngơi, ngon lành hơn vô số nhà cửa của con dân nước Việt, ước chi mình có một cái.
Bạn về VN, kinh nghiệm cho thấy rằng bạn luôn phải thủ theo giấy, napkin… trong túi, phòng khi hữu sự, .... Ở các thành phố lớn, cứ tỉnh như ruồi mà xông vào các khách sạn, nhà hàng lớn, tự nhiên đi, chẳng ma nào hỏi gì đâu. Đi đường xa, có thể ghé các cây xăng, quán ăn …. Kẹt quá, cứ tự nhiên mà kiếm cái …. lùm.
Cứ tự nhiên đi, kẻo lại hỏng ….. cái quần.
Hôm trước Cụ T's giả nhời bài do Bác nào đăng lên cũng liên quan đến vấn đề này. Chẳng phải chuộng ngoại, cứ theo mô tả và nhân chứng sống là em đây từng viếng Rest Area, thì nước Mỹ ---> số 1 về tiện nghi công cộng.
Nói thật, em về VN cho em ăn khoai, ăn bắp cá tháng giời em không buồn, chứ đi đâu không có nhà vệ sinh ... chẳng thiết gì ăn uống nữa, cũng may giời thương ... chưa lần nào ôn quần chạy hoặc .... làm hỏng cái quần!
Hình như Bác ... còn tấm hình ẻm nào ngồi cầu cá tra, lấy cận ảnh, rõ mặt, thể mới hãi, ông thợ chụp hình nào ác thật đó nha.
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 9 years 5 months ago by Xuân-Dung.
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Ông Tây:"9 chàng thanh niên VN đang làm cái sự gì vậy?"
Ông Mẽo:"Họ trút bầu tâm sự".
Ông VN :"Không phải. Họ đang tham gia hội thi chim đấy".
|
|
|